• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Dân làng Ba Rgốc vui mừng vì có đường bê tông đi khu sản xuất

09/06/2020 06:01

Vui mừng và phấn khởi là tâm trạng của hầu hết bà con DTTS ở làng Ba Rgốc (xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy) khi con đường dẫn vào khu sản xuất của làng đã được bê tông hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con gặp nhiều thuận lợi.

Làng Ba Rgốc có khu sản xuất với diện tích hơn 56ha. Đây là nơi canh tác các loại cây bời lời, mì, cao su, lúa của 90 hộ dân làng Ba Rgốc và 10 hộ dân thôn 2 của xã Sa Sơn. Trước đây, con đường dẫn vào khu sản xuất của các hộ dân nơi đây là đường đất, dốc cao; lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa, bụi mù vào mùa khô khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Phan Văn Chiểu - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Sa Thầy (nguyên Chủ tịch UBND xã Sa Sơn) cho biết, con đường vào khu sản xuất của làng Ba Rgốc có độ dốc cao nhất trong tất cả các con đường đi vào các khu sản xuất khác của xã Sa Sơn. Để các hộ dân sản xuất được thuận lợi, thúc đẩy hoạt động giao thương, nâng cao thu nhập cho người dân, qua đó hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra về xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, UBND xã Sa Sơn tiến hành bê tông hóa con đường này.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, công trình bê tông hóa đường đi khu sản xuất làng Ba Rgốc đã được xã Sa Sơn hỗ trợ đầu tư thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 3/2020 trong niềm vui của người dân nơi đây. Công trình này có tổng vốn đầu tư 925 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua vật liệu + 70% tiền thuê nhân công; phương tiện, máy móc, 30% công xây dựng còn lại do các hộ dân tham gia đóng góp. Công trình có thiết kế dài 1.028m, mặt đường rộng 3m và dày gần 20cm.

Ông A Bứi - Bí thư Chi bộ thôn Ba Rgốc cho hay, 90 hộ dân ở làng Ba Rgốc cùng 10 hộ dân ở thôn 2 thống nhất chia thành 4 tổ (mỗi tổ 25 hộ) cùng đơn vị thi công tham gia xây dựng con đường. “Sau nhiều năm nêu kiến nghị với UBND xã Sa Sơn, cuối cùng con đường cũng được triển khai bê tông hóa nên bà con trong làng đều rất vui mừng. Mọi người tham gia xây dựng với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm cao”, ông A Bứi nói.

Đường đi khu sản xuất làng Ba Rgốc được đổ bê tông khang trang, sạch sẽ. Ảnh: Đ.T

 

Dù địa hình thi công khó khăn vì độ dốc cao, nhưng với quyết tâm của người dân và đơn vị thi công, con đường đã được bê tông hóa khang trang, sạch sẽ sau 9 ngày (16 - 24/3). “Đây là con đường dài nhất được bê tông hóa và thi công thời gian nhanh nhất trong 2 năm trở lại đây ở xã Sa Sơn”, ông Phan Văn Chiểu chia sẻ.

Trước khi được bê tông hóa, vào mùa mưa, con đường đất đỏ đi khu sản xuất của làng Ba Rgốc đều bị xuống cấp do nước chảy xói mòn. Để việc vận chuyển nông sản thu hoạch được thuận lợi, sau khi mùa mưa kết thúc, bà con trong làng lại cùng cầm cuốc, cầm xẻng đi sửa chữa lại con đường. Dẫu vậy, việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn, hàng hóa nông sản do người dân sản xuất ra bị thương lái ép giá. Vì vậy, khi con đường được bê tông hóa, bà con trong làng rất vui mừng, phấn khởi, bởi nó sẽ góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây trong tương lai không xa.

Anh Đinh Phúc (người Hrê) lấy vợ và sinh sống tại làng Ba Rgốc vui vẻ cho biết, trong khu sản xuất của làng gia đình anh trồng gần 1ha mì. Gần 2 tháng nay, nhờ có đường bê tông mới nên anh đi lại rất thuận lợi, thời gian di chuyển từ nhà đến rẫy chỉ còn khoảng 15 phút thay vì hơn 30 phút như trước kia. Anh Phúc tin tưởng rằng, vụ thu hoạch mì vào cuối năm nay, thương lái sẽ thu mua với giá cao hơn so với mọi năm, qua đó giúp gia đình anh tăng thêm thu nhập.

Hiện tại, công trình đường bê tông hóa đường đi khu sản xuất làng Ba Rgốc vẫn chưa được lấp và đào rãnh nước 2 bên lề. UBND xã Sa Sơn đang kêu gọi ủng hộ kinh phí từ các mạnh thường quân và sự tham gia ngày công của bà con trong làng để sớm hoàn thiện hạng mục này.

“Con đường bê tông có vốn đầu tư lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với dân làng, do vậy chúng tôi sẽ tuyên truyền bà con sử dụng, gìn giữ và bảo quản con đường thật tốt” - ông A Bứi, Bí thư Chi bộ thôn Ba Rgốc khẳng định với chúng tôi.  

Đức Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by