• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Dấu ấn tuổi thanh xuân

14/06/2021 06:06

Từ trên tuyến đầu chống dịch đến các hậu phương, nơi nào cần, nơi nào khó luôn xuất hiện bóng dáng của những người tuổi trẻ. Đi để cống hiến, làm để trưởng thành, lớp thanh niên hôm nay đang viết tiếp hành khúc tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Những ngày qua, hình ảnh về một bác sĩ trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh đang cạo sạch mái tóc với nụ cười rạng rỡ trước khi lên đường chi viện tâm dịch Bắc Giang được nhiều người chia sẻ đã gây xúc động mạnh với cộng đồng mạng. Hay những hình ảnh lạc quan, đáng yêu của các y, bác sĩ trẻ trong bộ đồ bảo hộ kín bưng giữa tiết trời nóng như đổ lửa nơi tuyến đầu chống dịch được lan truyền trên mạng xã hội cũng làm lay động hàng triệu trái tim người dân. Câu chuyện hàng ngàn sinh viên ngành Y xung phong đến những địa phương đang là “điểm nóng” của dịch Covid-19 để tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Rồi đến những thanh niên tình nguyện không ngại khó, ngại khổ, bất chấp nắng mưa tích cực làm nhiệm vụ ở các khu vực cách ly, các chốt kiểm dịch Covid-19 khiến chúng ta xúc động và tự hào.

Mỗi người một nhiệm vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, nhưng họ đều có điểm chung đó là những tấm gương thanh niên tiêu biểu cho tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng xung kích, tình nguyện đến những nơi khó khăn, gian khổ nhất để cống hiến, góp sức để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Những y bác sỹ tuổi còn rất trẻ luôn tích cực, xông xáo trên mặt trận chống dịch Covid-19. Ảnh: TH

 

Không riêng trong đợt này, mà suốt từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, trên khắp các mặt trận, những người trẻ luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mệt mỏi, nguy hiểm, nhưng với nhiệt huyết tuổi trẻ, khát vọng cống hiến, những khó khăn đều không thể cản bước những người trẻ trên các trận tuyến chống lại kẻ thù vô cùng nguy hiểm - SARS-CoV-2.

Tôi tự hào và cảm thấy thật may mắn khi đến thời điểm này, Kon Tum vẫn an toàn trước các làn sóng dịch Covid-19. Trong cuộc chiến ấy, cùng với cả hệ thống chính trị, người dân trên địa bàn tỉnh, có dấu ấn đậm nét của những người trẻ. Đó là những y, bác sĩ trẻ tận tâm với nghề; những chiến sĩ công an, bộ đội “tuổi đôi mươi” năng động, nhiệt huyết và đoàn viên thanh niên của nhiều cơ quan, đơn vị xông xáo tham gia làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch Covid- 19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, những khu vực cách ly tập trung. Rồi cả những cán bộ, đoàn viên thanh niên ở cơ sở cần mẫn kéo loa di động đến tận các thôn làng, ngõ xóm để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; vận động người dân đeo khẩu trang, cài đặt, sử dụng Bluezone…

Dù trên tuyến trước hay ở tuyến sau, các bạn trẻ đều thể hiện rõ sự nhiệt tình, tinh thần quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dân.

Đoàn viên thanh niên tham gia chống dịch. Ảnh: TH

 

Tháng 6 về cũng là thời điểm khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Đặc biệt, chiến dịch năm nay diễn ra đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 trong cả nước đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự cống hiến, góp sức nhiều hơn của tuổi trẻ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mỗi người trẻ thể hiện tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm với đất nước, quê hương.

Thế nhưng, xung kích, tình nguyện không chỉ là hành trình cống hiến tuổi thanh xuân vì sự phát triển của quê hương, mà đây còn là quá trình ghi dấu ấn trên bước đường trưởng thành của mỗi người. Mỗi chuyến đi, mỗi việc làm ở những nơi gian khó nhất, trong thời điểm cam go nhất chính là cơ hội để mỗi người trẻ trải nghiệm, rèn luyện bản thân, tích lũy kinh nghiệm sống, biết sống là cho đi, mình vì mọi người. Chính điều đó, giúp các bạn trẻ có thêm bản lĩnh, sức mạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống, biết sống bao dung hơn, yêu thương con người nhiều hơn.

Cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 vẫn còn cam go, khó khăn và vất vả. Vì vậy, những việc làm tiên phong, xông xáo, sáng tạo của lớp tuổi trẻ cả nước nói chung, ở Kon Tum nói riêng đang đóng góp tích cực trong phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Đây chính là cách mà những người trẻ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp của tuổi thanh xuân.

Thùy Hương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by