• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đợi những ngày lễ hội

11/10/2020 13:01

Nhắc đến những ngày lễ hội, trước tiên, không thể không nhớ về Tuần Văn hóa - Du lịch của tỉnh lẽ ra đã được diễn ra nếu không có Covid-19. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2012 với tên gọi “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, sau đó là “Tuần Văn hóa- Du lịch” định kỳ hai năm một lần, hoạt động này đã trở thành sự kiện văn hóa lớn, thành “thương hiệu” của tỉnh và được nhiều người mong đợi.

Mong đợi, vì đó là nơi tập hợp, hội tụ nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, tiêu biểu của tỉnh. Diễn ra tại một thời điểm nhất định, sự kiện được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các huyện, thành phố và nhất là đồng bào DTTS các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với tất cả nhiệt tình, tâm huyết.

Với bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống đáng tự hào, từ xa xưa, hàng năm, mảnh đất và con người vùng cực Bắc Tây Nguyên đã để lại nhiều điểm nhấn phong tục, tập quán và dấu ấn những ngày hội gắn với tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào các dân tộc địa phương. Chỉ tính theo vòng đời cây lúa rẫy, bắt đầu từ đầu mùa khô năm này đến cuối mùa mưa năm sau, đã là bao nhiêu lễ cúng Giàng trong từng gia đình đến cả cộng đồng. Từ sau thu hoạch vụ mùa cho đến trước khi bước vào kỳ phát rẫy mới, là mùa ning nơng- mùa nông nhàn “ăn năm uống tháng”.

Đợi những ngày lễ hội. Ảnh: T.N

 

Mở đầu “mùa ning nơng” phải kể đến là lễ hội “Mừng lúa mới”. Tỉnh Kon Tum có 7 DTTS tại chỗ với những phong tục, tập quán vừa có sự tương đồng vừa mang nét độc đáo riêng. Lễ mừng lúa mới cũng vậy. Tuy mỗi dân tộc đều trao truyền cho thế hệ đi sau nét đặc trưng riêng biệt từ thời ông cha, song tựu chung, lễ hội này vẫn là nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm của con người với thần linh, thể hiện khát vọng vươn lên chế ngự thiên nhiên, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ hội mừng lúa mới, vì thế, chính là nét đẹp văn hóa dân gian tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số Bắc Tây Nguyên.

Không riêng lễ hội mừng lúa mới, trong mùa ning nơng đáng nhớ của đồng bào, còn phải kể đến các lễ hội đã gắn bó lâu đời cùng lũ làng như lễ bắc máng nước, sửa giọt nước, lễ cầu an, làm nhà sàn, mừng nhà rông, mở lúa kho…

Tuần Văn hóa-Du lịch của tỉnh là sự kiện văn hóa được mong đợi, bởi trong khuôn khổ các hoạt động được diễn ra, nơi đây có những điểm nhấn vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn sự quan tâm của mọi người, là tái hiện không gian sinh hoạt, sản xuất, đời sống của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh từ xa xưa; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống trong cộng đồng, xã hội. Nét xưa trải qua bao tháng năm và thăng trầm của lịch sử, cho đến giờ, vẫn luôn mang trong mình sức hút tiềm tàng. Bởi vậy, trải qua 4 lần tổ chức, Tuần văn hóa-Du lịch của tỉnh đều để lại dấu ấn đậm nét. Ở đó, bên cạnh các sự kiện chính, mang tính định hướng phát triển kinh tế-xã hội địa phương, mọi người được thỏa sức chiêm ngưỡng và trải nghiệm không khí lễ hội, thông qua các chương trình biểu diễn cồng chiêng- xoang, các hoạt động văn hóa dân gian, trò chơi dân gian…

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã khiến Tuần Văn hóa- Du lịch lần thứ V, năm 2020 được mong đợi không thể diễn ra như dự kiến. Theo tinh thần Thông báo số 23/TB- UBND ( ngày 13/2/2020) của UBND tỉnh, Tuần Văn hóa - Du lịch lần thứ V của tỉnh đã “tạm dừng” tổ chức, ngoại trừ một số nội dung cụ thể vẫn được tiến hành, như khánh thành Quốc môn tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện Kon Plông gắn với công bố quyết định thành lập thị trấn Măng Đen, kỷ niệm 05 năm thành lập huyện Ia H’Drai…

Sau hai đợt căng mình đối mặt với Covid-19, nằm trong chương trình kích cầu du lịch lần thứ nhất với chủ đề “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, trong tháng 7 vừa qua, sự kiện ra mắt Làng Du lịch cộng đồng Kon K’tu và Lễ hội Sắc màu thổ cẩm được thành phố Kon Tum tổ chức phần nào “giải nhiệt” mong đợi của những người yêu văn hóa dân gian và ưa thích khám phá, trải nghiệm.

Đợi những ngày lễ hội trong mùa ning nơng đang đến, thêm những sự kiện văn hóa cộng đồng… Hẳn sẽ càng ý nghĩa hơn, khi những hoạt động được mong chờ này tiếp tục diễn ra trong niềm hân hoan chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, gắn với sự trở lại của Chương trình kích cầu du lịch sau đợt dịch Covid-19 thứ hai trên địa bàn cả nước.

THANH NHƯ

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by