• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đồn Biên phòng Đăk Long phòng, chống Covid-19

31/08/2020 13:01

Mặc dù trong những ngày đầu tháng 8/2020 trên địa bàn xã Đăk Long (huyện Đăk Glei) mưa dai dẳng, nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Đăk Long vẫn miệt mài ngày đêm bám chốt, canh giữ đường biên để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời chốt chặn những trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép mang mầm dịch Covid-19 vào nước ta.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đăk Long Nguyễn Văn Ngự cho biết: Đơn vị đã triển khai 4 tổ chốt trên biên giới và địa bàn xã để thực hiện nhiệm vụ kép là phòng, chống dịch và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Việc phòng chống dịch, tập trung vào đấu tranh, ngăn chặn người Việt Nam ở Lào tìm cách nhập cảnh trái phép để trốn cách ly tập trung.

Ngoài ra, CBCS đơn vị làm nhiệm vụ tại các chốt cấp phát khẩu trang, xà phòng sát khuẩn, đo thân nhiệt và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân khi qua lại chốt; tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra địa bàn, quản lý nhà nước và có biện pháp mạnh để xử phạt người dân khi đi ra đường không đeo khẩu trang, tụ tập đông người hoặc các chủ cửa hàng không đeo khẩu trang theo quy định.

Cụ thể, trong đợt dịch Covid-19 lần 1, đơn vị tham mưu cho UBND xã Đăk Long tăng cường lực lượng công an, dân quân phối hợp với đơn vị tuần tra, canh gác; thường xuyên rà soát số người dân đi từ nơi khác về địa phương để yêu cầu khai báo y tế và cách ly. Qua đó, đơn vị xử phạt hành chính 12 công dân là người ngoài địa bàn xã có hành vi nhập cảnh trái phép và đưa về cách ly tập trung tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; phối hợp với UBND xã vận động 17 công dân là người trong địa bàn về cách ly tập trung tại cơ sở của xã.

CBCS Đồn Biên phòng Đăk Long vận động người dân xã Đăk Long, huyện Đăk Glei ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: T.V.P

 

Đồng thời, Đồn Biên phòng Đăk Long phối hợp UBND xã và các lực lượng căng băng rôn tại các nhà rông, qua hệ thống loa phát thanh của xã, của đơn vị và sử dụng loa di động “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và kể cả lưu động đến các rẫy của bà con để tuyên truyền. Theo đó, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Đăk Long tổ chức được 38 đợt tuyên truyền lưu động, mỗi ngày tổ chức 2 đợt phát sóng qua hệ thống loa phát thanh; đo thân nhiệt hơn 1.370 lượt người dân khi qua lại các chốt; cấp phát 750 chiếc khẩu trang và 200 bánh xà phòng sát khuẩn cho người dân...

 “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên nhận thức của người dân về phòng, chống dịch Covid-19 đã được nâng lên, khi đi ra đường phần lớn người dân đeo khẩu trang, không tụ tập; các điểm sinh hoạt tôn giáo không tập trung đông người trong ngày lễ… Người dân đi từ các nơi khác hoặc từ vùng dịch về địa bàn đã tự giác khai báo y tế và chấp hành nghiêm quyết định cách ly tập trung”- Thượng tá Nguyễn Văn Ngự cho biết thêm.

Khi dịch Covid-19 xuất hiện vào cuối tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, đơn vị “kích hoạt” 3 chốt phòng, chống dịch hoạt động như trước. Đặc biệt, trong tháng 8, đơn vị phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Đăk Long tổ chức phát động “Tháng cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới” và hướng dẫn từng hộ dân đăng ký, cam kết thực hiện phòng, chống dịch. Trong quá trình hoạt động, đơn vị in tờ rơi với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu và cử cán bộ mang đến từng hộ, đọc cho mọi người trong gia đình nghe rồi dán lên tường nhà. Tại các chốt, CBCS phát cho nhân dân hơn 700 chiếc khẩu trang và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho 964 lượt người. 

Ông Huỳnh Ngọc Ly - Chủ tịch UBND xã Đăk Long nhận xét: Trong Tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ xã thường xuyên phối hợp với CBCS Đồn Biên phòng Đăk Long bám sát địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép và không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

Trong Tháng cao điểm, Đồn Biên phòng Đăk Long phối hợp với xã Đăk Long tổ chức 13 đợt tuyên truyền lưu động, hướng dẫn 734 hộ gia đình cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, dán 457 tờ rơi; hướng dẫn 29 người dân trong địa bàn đi từ thành phố Đà Nẵng về đến Trạm Y tế xã khai báo y tế và yêu cầu cách ly tại nhà...

Trần Văn Phúc

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by