• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Động lực cho phụ nữ nghèo

08/03/2021 06:02

Bằng nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ vật chất, trao phương tiện sinh kế, thành lập các mô hình, xây dựng nhà mái ấm tình thương, nhà vệ sinh giá rẻ,… Hội LHPN huyện Kon Rẫy đã tạo điều kiện, giúp đỡ nhiều chị em nghèo, yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Chiều muộn, chị Y Phiên (thôn 12, xã Đăk Ruồng) vẫn tất bật với công việc ở quán tạp hóa của gia đình. Không chỉ bán hàng khô, chị còn bán nước uống, cà phê, đa dạng các mặt hàng để có thêm thu nhập. Cười thật tươi, chị bảo, một năm chị lời được khoảng 50-60 triệu đồng từ cửa hàng. “Nhờ cửa hàng tạp hóa này mà cuối năm 2020, gia đình mình đã thoát nghèo” – chị Y Phiên phấn khởi cho biết.

Trước đây, những mảnh ruộng và vài sào mì với thu nhập ít ỏi không đủ để chị Phiên lo cho 2 con học đại học. Chính vì vậy, dù cố gắng, đời sống gia đình chị vẫn chật vật. Đầu năm 2020, được Hội LHPN xã Đăk Ruồng tín chấp cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng để chuyển hướng phát triển kinh tế. Từ ý tưởng của bản thân cộng thêm được các cấp Hội định hướng, chị Phiên sử dụng toàn bộ số tiền vay đầu tư mở cửa hàng tạp hóa, kinh doanh.

Chị Y Thơi (xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy) vươn lên thoát nghèo bằng nghề chế biến rượu ghè truyền thống của người Xơ Đăng. Ảnh: Lâm Hiền

 

“Chị em phụ nữ động viên, hướng dẫn và thường xuyên ủng hộ mình nữa. Nhờ đó, thu nhập của mình ổn định hơn rất nhiều. Mình có điều kiện lo cho các con ăn học ổn định”- chị Phiên chia sẻ.

Với phương châm đồng hành với chị em phụ nữ, Hội LHPN xã Đăk Ruồng còn duy trì mô hình hũ gạo tiết kiệm, hũ gạo tình thương để hỗ trợ chị em trong cuộc sống. “Trên địa bàn xã có hơn 80% hội viên là người DTTS. Bằng các hình thức phù hợp, các cấp Hội luôn sát cánh, hỗ trợ chị em nghèo, khó khăn. Trong năm 2021, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ giúp đỡ 2 hội viên phụ nữ thoát nghèo” – chị Phạm Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Ruồng cho biết.

Dẫn chúng tôi đi tham quan mô hình Tổ phụ nữ liên kết trồng rau sạch, chị Lê Thị Hoan - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đăk Rve giới thiệu, mô hình được triển khai đã giúp 25 thành viên là hội viên phụ nữ có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Đơn cử như chị Y Minh ở thôn 5, thị trấn Đăk Rve, từ ngày tham gia vào mô hình, chị được trao đổi, chia sẻ và có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc trồng rau. Không chỉ có thêm kinh nghiệm, có điều kiện chia sẻ giống rau với 24 thành viên khác, chị Y Minh còn có thẻ thành viên của mô hình, được quảng bá, giới thiệu sản phẩm để nhiều người biết đến. “Rau sạch của mình rất được ưa chuộng, nhiều lúc không có rau bán. Có tháng mình tiết kiệm được hơn 5 triệu đồng, đời sống cũng được nâng lên” – chị Y Minh cho hay.

Vườn rau sạch giúp gia đình chị Y Minh có thêm thu nhập. Ảnh: H.T

 

Ngoài việc được đồng hành, hỗ trợ các điều kiện để phát triển kinh tế, những năm qua, các cấp Hội LHPN huyện cũng tích cực kêu gọi các nguồn lực, kết nối, hỗ trợ nhà mái ấm niềm tin, mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Đơn cử, trong 3 năm qua, tại thôn 9, thị trấn Đăk Rve, các cấp Hội LHPN đã tích cực vận động, xây dựng 3 căn nhà mái ấm tình thương, mái ấm niềm tin và xây dựng 30 nhà vệ sinh giá rẻ cho hội viên phụ nữ nghèo.

Ngồi trong ngôi nhà kiên cố vừa được hỗ trợ xây dựng năm 2019, chị Y Huệ, thôn 9, thị trấn Đăk Rve kể: “Ngày trước, khi chưa được hỗ trợ xây dựng nhà, lúc nào mình cũng lo nhà bị sập, những đêm mưa, hai vợ chồng thức trắng, không ngủ được. Bây giờ, có nhà mới, mình phấn khởi, yên tâm lắm, cố gắng chăm lo sức khỏe, làm rẫy, làm đồng để có thu nhập”.

Không riêng chị Y Huệ, vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở, lại được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh giá rẻ, chị Y Bưm, thôn 9, thị trấn Đăk Rve cũng không giấu được niềm vui mừng. Bằng ngôn ngữ địa phương, chị phấn khởi nói rằng, các chị em phụ nữ rất quan tâm, chia sẻ, nhờ đó, chị có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Xác định giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo, yếu thế vươn lên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch, văn bản, định hướng các cấp Hội nắm chắc các hoàn cảnh hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ việc nắm chắc, nắm rõ, các cấp Hội đề ra các giải pháp thiết thực, hướng dẫn hội viên phụ nữ lên kế hoạch sản xuất, chăn nuôi, sử dụng vốn vay đúng mục đích để thoát nghèo, có nền tảng về kinh tế.

“Hiện nay, Hội LHPN các xã vẫn đang duy trì phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đó là cách làm hay để phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ cùng phát triển. Trong thời gian tới, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, chúng tôi sẽ có hướng giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực. Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng, liên kết với các đơn vị giúp phụ nữ về vốn phát triển sản xuất cũng như xây dựng nhà mái ấm tình thương” – chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kon Rẫy nhấn mạnh.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by