• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đừng để người dân mãi mong đợi

28/08/2021 13:05

Đã 7 năm (2014-2021) qua kể từ ngày kết thúc thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Diên Bình, huyện Đăk Tô đến nay, vấn đề hỗ trợ người dân bị nứt nhà khi thi công vẫn chưa được thực hiện. Vậy, đến bao giờ người dân mới được hỗ trợ? Câu hỏi này xin dành cho chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục làm rõ và đừng để người dân bị thiệt phải mong đợi.

Chúng tôi được cán bộ địa chính xã Diên Bình đưa đi “mục sở thị” một số nhà của người dân ở dọc hai bên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận của xã. Nhìn những vết nứt từ lâu trên các vách nhà của họ, chúng tôi mới thấy được sự bức xúc của người dân ở đây là có cơ sở.

Ông A Chuân (67 tuổi), trú tại thôn 5, xã Diên Bình tâm sự: Do nhà xây cấp 4c nên không có trụ sắt, mà các góc nhà chỉ xếp bằng gạch. Bên cạnh đó, tại các khoảng trống để cửa các loại, gia đình chỉ làm bằng thép phi 12 (đường kính 12mm), nên khi đơn vị thi công dùng các loại xe hạng nặng lăn qua đường đã làm cho nhà của tôi bị nứt nhiều chỗ. Đến nay, tuy đã qua 7 năm, nhưng gia đình vẫn không có điều kiện để sửa chữa, nên mỗi khi mưa gió bão bùng, gia đình rất lo ngại. Chính vì vậy, gia đình mong đơn vị thi công hỗ trợ phần bị thiệt hại để sửa chữa lại nhà cho chắc chắn và ở cho yên tâm.

Nhà của ông A Chuân ở thôn 5, xã Diên Bình bị nứt do thi công đường Hồ Chí Minh. Ảnh: N.H

 

Ông Phạm Hồng Thái - Trưởng thôn 1, xã Diên Bình cho biết: Trong thời gian từ năm 2012-2014, việc thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã làm nứt trên 60 căn nhà của người dân ở hai bên đoạn đường này. Tại nhiều buổi tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp trong nhiều năm qua, cử tri của xã đã phản ánh rất nhiều về vấn đề này và đã được UBND tỉnh trả lời sẽ hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã giao Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh lập phương án để tổ chức thực hiện chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, các hộ dân trên địa bàn của xã bị ảnh hưởng nứt nhà vẫn chưa được nhận hỗ trợ. Vì vậy, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm có giải pháp để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nói trên, đừng để người dân bị thiệt.

Trả lời về vấn đề này, tại Báo cáo số 72/BC-UBND, ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI cho biết: Kinh phí hỗ trợ nứt nhà do thi công đường Hồ Chí Minh đoạn từ huyện Đăk Tô đến thành phố Kon Tum đã được nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Trường Long chi trả cho các hộ dân huyện Đăk Hà và đã được các hộ dân ở đây thống nhất nhận tiền. Riêng huyện Đăk Tô và thành phố Kon Tum, Sở Giao thông Vận tải đang đề nghị đơn vị thi công tiếp tục chi trả.

Đến ngày 7/1/2021, nhà thầu có văn bản về việc hỗ trợ kinh phí liên quan đến trường hợp bị nứt nhà của các hộ dân trong quá trình thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum, theo đó, do khó khăn về tài chính, nên chưa thu xếp để chuyển số tiền còn lại là 848,9 triệu đồng để chi trả, hỗ trợ cho các hộ dân trên địa bàn huyện Đăk Tô và thành phố Kon Tum. Công ty hứa sẽ thu xếp, cân đối chuyển số tiền còn lại này trong quý II năm 2021.

Tuy nhiên, đến nay đã giữa quý III năm 2021, nhưng các hộ dân ở xã Diên Bình bị ảnh hưởng nứt nhà do thi công đường Hồ Chí Minh vẫn chưa được nhận hỗ trợ theo quy định. Vì vậy, cử tri xã Diên Bình đề nghị, chính quyền các cấp có liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc giải quyết hỗ trợ, đừng để người dân nơi đây bị thiệt phải mong đợi.      

Nguyên Hà

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by