• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Dựng nêu đón Tết

13/02/2021 06:37

Dù đón Tết xa quê nhưng anh Bạch Văn Thắng và Nguyễn Văn Huy ở tổ 5, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum vẫn dựng nêu đón Tết, giữ lại phong tục truyền thống. Họ quan niệm, nơi đâu cũng vậy, chỉ cần giữ những nét đẹp hay của quê nhà, Tết vẫn đầm ấm, không khí rộn ràng.

Những ngày giáp Tết, công việc bận rộn nhưng anh Bạch Văn Thắng và Nguyễn Văn Huy ở tổ 5, phường Trường Chinh vẫn sắp xếp thời gian đi chọn, mua, chặt tre chở về nhà để dựng cây nêu. Không riêng năm nay, năm nào cũng vậy, nếu không về quê đón Tết, các anh đều dựng cây nêu theo phong tục của quê nhà. Các anh cho biết, ngày trước có một sự tích về cây nêu với ý nghĩa tống cựu nghinh tân, để cầu may mắn trong năm mới và bỏ qua những xui rủi, muộn phiền trong năm cũ. Cây nêu cũng thể hiện sự hòa hợp cùng thiên nhiên, đất trời, thể hiện mong muốn Tết đến Xuân về xóm làng, gia đạo bình yên, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Ở quê nhà – Nghệ An, Tết đến, hầu như nhà nào cũng dựng nêu. Bởi vậy, việc dựng cây nêu đã đi vào tiềm thức của chúng tôi, nên dù xa quê, chúng tôi vẫn dựng nêu vừa để có không khí tết, vừa đẹp nhà, đẹp xóm.

Không cầu kỳ bày mâm cỗ cúng trước khi dựng nêu như ở quê nhưng hai anh cẩn thận trong việc chọn cây tre làm cây nêu. Các anh chọn hai cây tre thẳng, dài khoảng 5-6m, chặt gọn các mắt, lá, chỉ để lại một vài nhánh lá trên ngọn. Sau khi chặt xong, các anh cẩn thận treo lá cờ Tổ quốc lên trên ngọn cây nêu rồi lắp hệ thống điện nháy, bóng điện trang trí quanh cây nêu. Chuẩn bị đầy đủ, cả hai chọn vị trí trung tâm thật đẹp, trước cổng nhà để dựng.

Vì cây nêu nặng nên anh em trong xóm cùng tập trung nhau đỡ, dựng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình làng xóm. Không chỉ thế, khi hai anh dựng cây nêu còn làm cả xóm thêm rộn ràng. Trong ngõ nhỏ, người người ghé vào hỏi chuyện, lũ trẻ con quây quần, nô đùa xung quanh vì thấy lạ. Những đứa nhỏ hào hứng, cứ nhìn lên phía ngọn nêu sắc màu, rộn rã, reo vui giữa trời xanh mây trắng đợi Tết về. “Cứ có cây nêu là thấy Tết về rồi. Ở đây ít người dựng nêu nên ít lung linh, ở quê, nhà nhà dựng nêu nên đẹp lắm. Có cây nêu, cảm giác như được ở quê đón Tết vậy” – anh Huy chia sẻ.

Cây nêu ngay đầu ngõ mang lại không khí Tết vui tươi, rộn ràng. Ảnh: BA

 

Đêm lại, dưới ánh điện nháy, hai cây nêu rực rỡ, nổi bật. Dưới cây nêu, người dân cùng xếp lá, gói bánh chưng, bánh tét để đón Tết. Bản thân anh Thắng, sau khi dựng nêu xong, tâm trạng rất vui vẻ, phấn khởi. Gọi video về quê, anh mừng rỡ khoe với mọi người: “Không chỉ ở quê mới có cây nêu đâu nhé, ở xa quê vẫn có cây nêu lung linh đón Tết này. Theo đúng phong tục, 23 dựng nêu đến mồng 7 sẽ hạ”.

Không chỉ mang ý nghĩa tốt đẹp cho gia đình dựng nêu, cây nêu của gia đình anh Thắng, anh Huy cũng mang lại niềm vui cho nhiều người trong xóm. Nhà nhà thấy ánh điện rực rỡ từ cây nêu cũng tranh thủ trang trí đèn nháy trước cổng nhà, xóm nhỏ phút chốc rực rỡ chào xuân.

“Cu kêu ba tiếng cu kêu, trông mau đến Tết dựng nêu ăn chè”, dựng nêu đón Tết là một trong những phong tục, nét đẹp văn hóa của người Việt. Việc giữ gìn phong tục dựng nêu là một trong những điều đáng quý, thể hiện “ôn cố tri tân”, lưu giữ nét đẹp từ ngày xa xưa. Đặc biệt, việc dựng cây nêu còn giúp tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, giúp những người xa quê được sống trong không khí của quê nhà, ấm áp, yêu thương, vơi phần nào nỗi nhớ quê hương.

Bình An

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by