• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Gặp chiến sĩ mới trên thao trường

22/03/2021 06:02

Chúng tôi đến Trung đoàn BB990 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vào giữa tháng Ba, tiết trời đang nắng nóng. Giữa thao trường huấn luyện, những chiến sĩ mới vừa biên chế về đơn vị, trong quân phục chỉnh tề, đang thực hiện những bài tập cơ bản nhất.

Được sự giới thiệu của Thượng tá Đặng Quang Mạnh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn BB990, chúng tôi gặp gỡ tân binh A Lục (20 tuổi), xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông mới nhập ngũ ngày 27/2. Tâm sự với chúng tôi, A Lục cho biết, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông ở trường huyện, em có nguyện vọng được tham gia phục vụ lâu dài trong quân đội. Nhưng phải 1 năm sau nguyện vọng ấy mới trở thành hiện thực, nên em vô cùng phấn khởi, tự tin.

“Tại đơn vị, tôi được chăm lo cuộc sống đầy đủ, sinh hoạt đúng giờ giấc, hướng dẫn các bài tập đầu tiên. Bên cạnh đó, đơn vị đã xây dựng các chương trình văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao phong phú và hấp dẫn; trong đó đặc biệt là Chương trình “Thắm tình đồng đội”, tạo không khí rất vui tươi, nên tôi luôn yên tâm công tác và phấn đấu để trở thành chiến sĩ tốt”- A Lục bộc bạch.

Chiến sĩ mới Trung đoàn BB990 tham gia huấn luyện điều lệnh. Ảnh: N.H

 

Chiến sĩ mới Bùi Gia Bảo (22 tuổi) cho biết, anh ở phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, lên đường làm nghĩa vụ quân sự cùng đợt với chiến sĩ A Lục và được biên chế về Trung đoàn BB990. Anh rất tự hào khi được sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường quân đội chính quy. Mặc dù những ngày đầu khoác áo lính rất nhớ nhà, nhưng được sự giúp đỡ của cán bộ chỉ huy, bản thân anh đã xác định được trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc, với nhân dân, nên anh luôn hòa vào cuộc sống trong đơn vị. Mong muốn của anh là sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được ở lại phục vụ lâu dài trong Quân đội, tiếp tục cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Tá Kiểm - Chính ủy Trung đoàn BB990 tâm sự: Từ khi nhập ngũ đến nay, đặc biệt trong hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động, như tọa đàm sinh nhật chiến sĩ mới; giao lưu giữa chiến sĩ mới với chiến sĩ cũ; tổ chức văn hóa-văn nghệ và thể dục- thể thao chào mừng ngày thành lập Đoàn (26/3); giáo dục truyền thống của Trung đoàn, của Quân khu 5 và của Quân đội nhân dân Việt Nam… cho chiến sĩ mới. Qua đó, thu hút 100% chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ cùng tham gia, tạo không khí đoàn kết, làm cho chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ huấn luyện theo đúng quy định của quân đội, có động lực gắn bó để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.  

Theo Thượng tá Đặng Quang Mạnh, sau khi biên chế về đơn vị, các chiến sĩ mới đã được bảo đảm ăn ở, sinh hoạt và phúc tra 100% công dân nhập ngũ đủ điều kiện sức khỏe để tham gia huấn luyện và phục vụ lâu dài trong quân đội.

“Đơn vị đã tiến hành tổ chức huấn luyện ngoại khóa cho chiến sĩ mới đúng kế hoạch, đồng thời bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định lượng bữa ăn hàng ngày, nên sức khỏe của chiến sĩ mới luôn được ổn định để đảm bảo tốt nhiệm vụ huấn luyện trong thời gian tới. Bắt đầu từ ngày 15/3, đơn vị triển khai huấn luyện chính khóa theo đúng kế hoạch của Bộ Quốc phòng đề ra. Phấn đấu sau 3 tháng (đến ngày 14/6/2021), đơn vị sẽ kết thúc huấn luyện và làm lễ tuyên thệ cho chiến sĩ mới”- Thượng tá Đặng Quang Mạnh cho biết thêm.

Chia tay các chiến sĩ mới Trung đoàn BB990 trên thao trường huấn luyện,  chúng tôi thấy tinh thần rèn luyện chiến đấu và thực hiện kỷ luật nghiêm minh của Quân đội nhân dân Việt Nam thật tuyệt vời. Và môi trường quân đội đang hình thành nên những chiến sĩ có lòng quả cảm và đức hy sinh vì Tổ quốc thân yêu.

Nguyên Hà

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by