• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Gia đình “nghiện” hiến máu

22/09/2021 06:02

Nhận ra giá trị của giọt máu mình cho đi, 7 thành viên trong gia đình anh Trịnh Văn Hân, thôn 4, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà tích cực hiến máu nhân đạo. Đến nay, các thành viên đã tham gia hiến máu 76 lần và chưa có ý định dừng lại. Bởi với họ, hiến máu là cho đi sự sống, là nhận lại niềm vui cho chính mình.

Người truyền cảm hứng

Từ năm 2011, trong khi nhiều người còn e ngại việc hiến máu, anh Trịnh Văn Hân đã hăng hái tham gia vì lý tưởng cứu người. Sau vài lần tham gia hiến máu, hiểu ra giá trị của giọt máu cho đi, anh Hân dần dần “nghiện” hiến máu và suy nghĩ phải làm sao để lan tỏa, đưa phong trào hiến máu tình nguyện phát triển.

Anh bắt đầu kêu gọi, động viên thanh niên trong thôn, trong xã tham gia. Sau nhiều lần vận động, một vài thanh niên cũng đồng ý. “Nhưng họ còn e ngại lắm. Dạo ấy, tôi phải lấy xe đến tận nhà chở đi rồi chở về đàng hoàng. Vậy nhưng họ cũng không mặn mà, có người hiến máu 1 lần rồi thôi”- anh Hân nhớ lại.

Vận động, tuyên truyền nhưng chưa lan toả, anh Hân chuyển hướng sang truyền cảm hứng cho đi giọt máu hồng từ chính các thành viên trong gia đình. Bắt đầu từ vợ là chị Nguyễn Thị Thắm, người vốn sợ kim tiêm. Anh kể về lợi ích của việc hiến máu để tiếp động lực rồi năn nỉ và chở vợ đến tham gia ngày hội hiến máu. “Mới đầu, mình động viên vợ đi để chứng kiến tinh thần hiến máu tình nguyện, từ đó dần dần thay đổi. Không ngờ, khi đến nơi, cảm nhận được việc làm ý nghĩa, vợ đồng ý hiến máu luôn”- anh Hân nhớ lại.

Anh Hân mong muốn phát triển phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: HT

 

Có vợ làm “đồng minh”, anh Hân tiếp tục động viên các anh chị em hiến máu. Lần này, không cần phải vận động nhiều, từ việc thấy anh Hân và chị Thắm đi hiến máu về đều khỏe mạnh, vui tươi, các anh chị em trong gia đình có động lực tham gia. Cũng như chị Thắm, từ việc “chỉ cần nhìn thấy kim tiêm đã muốn ngất”, đến nay chị Trịnh Thị Hường, Trịnh Thị Nhung, anh Trịnh Văn Xuân luôn tham gia hiến máu đều đặn. Bản thân chị Hường cũng động viên chồng của mình tham gia hiến máu. Và cháu Trịnh Thị Thùy Dương (con gái của chị Nhung) cũng tham gia hiến máu 1 lần khi đủ tuổi, đủ sức khỏe.

Thấy các thành viên trong gia đình tích cực tham gia việc làm nhân đạo, anh Hân có thêm niềm tin để vận động, đẩy mạnh phong trào hiến máu. Sau những lần tham gia Ngày hội Giọt máu hồng trở về, anh lại đăng tải hình ảnh cả gia đình tham gia, những lợi ích và giá trị nhân văn của việc hiến máu trên trang facebook cá nhân. Nhìn thấy việc làm ý nghĩa của cả gia đình anh Hân, mọi người từ sợ hãi, từ việc e ngại, dần dà đăng ký tham gia. Đến nay, trong xã đã có khoảng 300 người tham gia hiến máu tình nguyện; có khoảng 60-100 người tham gia hiến máu thường xuyên tại các đợt phát động.

Cả nhà “nghiện” hiến máu

Nhận được thông báo về Ngày hội Hiến máu tình nguyện: Hành trình từ trái tim, 6 thành viên trong gia đình anh Trịnh Văn Hân liền sắp xếp công việc, hẹn nhau cùng ra huyện để cho đi giọt máu hồng. Lần nào cũng vậy, ai nấy đều đi với tinh thần phấn chấn, háo hức. Anh Hân hồ hởi cho biết, có nhiều đợt hiến máu tình nguyện tổ chức tại thành phố Kon Tum, cả gia đình chở nhau xuống hiến máu. “Mọi người thấy xa, ngại đi nhưng anh em chúng tôi phấn khởi lắm. Sáng chở đi, chiều chở nhau về. Hiến máu về vẫn khỏe lắm, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi làm đồng bình thường. Như hôm qua mới hiến máu, nay chúng tôi đã đi nhổ đậu” - anh Hân chia sẻ.

Các thành viên trong gia đình anh Hân đều đặn tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: HT

 

Chị Nguyễn Thị Thắm vẫn nhớ như in lần đầu, thấy kim tiêm, người chị run bần bật. Thời gian nằm lấy máu, chị tưởng chừng như dài cả ngày. Nhưng sau lần ấy, hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu, chị cũng “nghiện” luôn. Đến nay, hai vợ chồng chị đã tham gia hiến máu được 35 lần (anh Hân 23 lần và chị 12 lần).

Còn chị Trịnh Thị Hường lại kể rằng, lần đầu tiên chị sợ hãi đến mức không dám nhìn vào kim tiêm. Còn bây giờ, chị quen dần, không còn thấy sợ hãi và luôn thấy hạnh phúc mỗi khi được hiến máu. Do vậy, nhiều đợt, dù bận bịu với công việc cạo mủ cao su, làm cà phê nhưng chị và các chị em vẫn gác công việc để đi hiến máu. “Tôi hiến máu được 11 lần và động viên chồng hiến máu được 7 lần. Các con, các cháu của tôi dù chưa đủ tuổi nhưng đã háo hức, mong muốn đủ tuổi, có sức khỏe để được hiến máu cứu người” - chị Hường chia sẻ.

Bản thân chị Trịnh Thị Nhung cũng đã hiến máu được 11 lần và lan tỏa thông điệp hiến máu đến cho mọi người trong thôn, trong xóm. Chị bảo, đi hiến máu về, cũng như các anh chị em khác, chị cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, tăng cân, da dẻ hồng hào. “Chúng tôi luôn cố gắng tập luyện thể dục thể thao đều đặn, có sức khỏe thật tốt để được hiến máu cứu người”- chị Nhung phấn khởi chia sẻ.

Với việc làm ý nghĩa, gia đình anh Hân đã được UBND tỉnh tặng bằng khen, tôn vinh gia đình hiến máu nhân đạo tiêu biểu của tỉnh. Đó là niềm vui, niềm vinh hạnh lớn của gia đình, là động lực để mỗi thành viên tiếp tục cho đi giọt máu hồng tiếp tục góp phần cứu sống những mảnh đời.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by