• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Giáo viên xoay xở trong mùa dịch bệnh Covid-19

29/04/2020 06:04

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu tháng 2 đến nay, các trường học, cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động giảng dạy tập trung. Các giáo viên vì vậy có nhiều thời gian ở nhà và nhiều người đã tranh thủ làm thêm những công việc “tay trái” để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống, vượt qua những khó khăn trong thời điểm dịch bệnh.

Cô H.P, giáo viên một trường THCS chia sẻ: Em mới được tuyển dụng vào biên chế chính thức nên trong thời gian nghỉ dạy em vẫn được nhận lương, nhưng ở nhà dài không làm gì cũng thấy lãng phí. Sẵn biết nghề may nên vừa tranh thủ may khẩu trang để tặng cho người nghèo, đồng thời bán online cho những người có nhu cầu, được “một công đôi việc”, vừa giúp được những người dân có hoàn cảnh khó khăn, vừa có thêm thu nhập.

Không may mắn như H.P, cô N.T.T là giáo viên hợp đồng tại một trường mầm non nên từ khi trường cô nghỉ học để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, T cũng như một số giáo viên hợp đồng khác bị cắt giảm lương và các khoản phụ cấp. Thế nhưng, phần lương ít ỏi không đủ trang trải cho cuộc sống nên T đã tranh thủ quãng thời gian nghỉ này làm và bán các loại nước ép giải khát, các món ăn vặt để có thêm nguồn trang trải cho cuộc sống chờ ngày trường mở cửa trở lại.

Cô N.T.T giãi bày: Dịch bệnh không ai mong muốn cả, mọi người, mọi nhà đều gặp khó khăn, nhà trường đã cố gắng hỗ trợ cho em một phần lương là tuyệt vời lắm rồi. Để cuộc sống bớt chật vật và thời gian nghỉ dạy cũng không trôi đi vô nghĩa, em nghĩ mình phải tự thân vận động trước khi chờ Nhà nước giúp mình nên lên mạng tìm hiểu công thức làm các món ăn vặt, nước ép trái cây rồi đăng lên trang facebook cá nhân, ai có nhu cầu đặt hàng em sẽ làm và ship đến tận nơi. Cuối tuần, em lại tham gia đi tình nguyện cùng các đoàn viên thanh niên trong phường. Nhờ thế mà thời gian này cuộc sống của em vẫn luôn bận rộn, ý nghĩa.

Các giáo viên tận dụng thời gian rảnh để ship hàng online. Ảnh: HT

 

Vất vả nhất là giáo viên hợp đồng thời vụ, giáo viên của các trường mầm non tư thục, mấy tháng nay hầu như họ đều đang nghỉ không lương. Thế nhưng, trong “cái khó ló cái khôn”, mỗi người đều tự tìm cho mình một nghề tay trái để đảm bảo cuộc sống, vượt qua thời điểm khó khăn.

Bạn tôi, cô giáo P.T.L - giáo viên ở một trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Kon Tum là một ví dụ điển hình. Cô P.T.L tâm sự: Bản thân mình hiểu rõ, học sinh nghỉ học, nhà trường không có nguồn thu nên không thể gồng gánh để trả lương cho các giáo viên. Vì vậy, mình và các giáo viên khác đã chủ động xin nghỉ không lương để giảm bớt gánh nặng cho nhà trường. Khi nào dịch bệnh được kiểm soát, nhà trường tiếp tục nhận trẻ mầm non trở lại thì bọn mình lại đi dạy, cuộc sống lại như trước. Thời gian này, nhận nhấy nhiều người có nhu cầu mua đồ ăn về nhà, mình và các cô trong trường rủ nhau nấu các món ăn gia đình để phục vụ cho những người bận rộn hoặc ngại đi chợ. Mọi thứ thuận lợi, dù số tiền kiếm được từ công việc này không nhiều, nhưng cũng giúp mọi người có thêm một phần thu nhập để trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

Thời gian qua, các trường học trên địa bàn nghỉ học tập trung để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 kéo dài, điều này gây xáo trộn cuộc sống, thu nhập của nhiều giáo viên, nhất là giáo viên các trường mầm non tư thục. Nhưng với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch Covid-19”, nhiều giáo viên đã thể hiện sự năng động, tự tìm cho mình những việc làm phù hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn này.         

Hoàng Thanh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by