• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5    Sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”    Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Lễ Phật đản 2025    Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng trên tất cả các lĩnh vực    Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV   

Xã hội

“Giữ gìn môi trường đô thị - Ai cũng làm được”!

24/11/2017 18:08

​Có thâm niên công tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đô thị, chị bạn tôi có nhiều chuyện để kể, vui có, buồn có. Nhưng, dù chuyện vui ít hơn chuyện buồn, nhưng đó lại là những “đốm lửa” cần được “góp gió” để lan rộng hơn, nhanh hơn, góp phần xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp...

Những câu chuyện buồn

Như các anh chị em khác trong Đội, phần lớn thời gian trong ngày làm việc của chị là trên đường, như chị nói vui “trực tiếp quản lý, bảo đảm vệ sinh môi trường trên 2 tuyến đường ông ạ. Oách nhé”.

Và cũng từ những ngày “ôm chổi, bám đường” ấy mà chị đã nghe, đã thấy không ít câu chuyện buồn xung quanh chủ đề bảo vệ môi trường đô thị, mà theo chị, những câu chuyện ấy phản ánh rõ phần nào ý thức của không ít người về môi trường còn hạn chế.

Đấy, như sáng nay, mới mở mắt ra, đã nghe tiếng cãi nhau của 2 chị hàng xóm. Mà chuyện cũng chỉ xoay quanh việc nhà nọ để rác trước cửa nhà kia, rồi chó mèo bới tung tóe, thế là lời qua tiếng lại. Trong khi điểm tập kết rác ở ngoài đường lớn, cách có mấy bước chân, người ta đã để sẵn xe rác ở đấy, thế nhưng không ai chịu đi, vẫn để rác ra ngõ và cãi nhau. Mà cái sự cãi nhau này mệt hơn nhiều so với việc xách rác đi thêm mấy bước, vứt vào đúng nơi quy định ấy chứ- chị kể.

Có mấy nhà đi chung một con ngõ hẹp, nhưng vấn đề vứt rác thì chưa bao giờ chấm dứt, nói gì đến những nơi công cộng? Tuyến đường chị phụ trách có một trường Tiểu học, tối nào đi làm cũng lại thấy đủ thứ rác trước cổng, nào là vỏ hộp sữa, vỏ bánh mì, túi nilon, giấy ăn, thức ăn thừa rơi vãi khắp dọc đường vào trường.

Bên cạnh đó, các cửa hàng ăn dọc hai bên đường cũng xả rác nhiều không kém. Hết khách, khi quét dọn cho sạch sẽ, vài ba chủ quán còn dồn rác vào túi nilon rồi để ra mép vỉa hè, nhưng không ít quán thì quét luôn rác xuống lòng đường, vun vào gốc cây, cột điện gì đó cho nhanh. Vậy là các mép hè, lòng đường từ sáng đã bất đắc dĩ trở thành nơi tập kết rác.

Buổi chiều, các quán nước được người bán cố tình bày sát mép vỉa hè để tiện phục vụ người dân. Rồi thì cốc nhựa, ống hút, kèm theo bã mía sẽ bị người mua lẫn người bán ném thẳng xuống lòng, lề đường.

Nhưng buồn nhất lại là những câu nói kiểu vô tình nhưng đau lòng ông ạ- chị tâm sự- Có những buổi, 9-10 giờ đêm, đẩy xe rác ngập đầu trên đường, bỗng vèo, một bì rác vứt ngay trước đầu xe, vỏ ốc văng tung tóe, còn người vứt rác đứng xoa tay trước cửa. Tôi cự nự: Sao chị không đem ra xe rác bỏ cho gọn, chị ta càu nhàu: Tôi đã đóng phí vệ sinh môi trường đầy đủ, muốn ném rác ở đâu mà chẳng được.

Ở một quán bán hàng ăn đêm khác, khi tôi tỏ ý nhờ chủ quán nhắc nhở khách, sau khi ăn uống, đừng vứt rác bừa bãi thì họ đáp trả lại: Chúng tôi không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm?

Nghe mà buồn lòng.

Cần nhân rộng những việc làm hay

Đem những câu chuyện buồn ấy kể cho anh Nguyễn Đình Chương- Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum nghe, anh trầm ngâm: Chuyện kiểu như vậy có kể cả ngày cũng không hết, nhưng điều an ủi, nguồn động viên lớn nhất đối với anh chị em công nhân môi trường là có rất nhiều người chia sẻ, cảm thông với công việc của họ. Nhiều cá nhân, tổ chức đã chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động đơn giản nhưng có sự lan tỏa lớn đến cộng đồng.

Và đó là những “đốm lửa”, cần được “góp gió” để lan nhanh, lan rộng và để mọi người thấy được rằng, bảo vệ môi trường đô thị không khó, ai cũng có thể làm được, cốt lõi là mình có nghĩ đến hay không mà thôi.

Có lần tôi chứng kiến chuyện này- anh kể- một nhóm thanh niên ngồi uống nước bên bờ kè sông Đăk Bla, có cả các cháu nhỏ. Một người đưa cho mấy cháu ít bánh kẹo, ăn xong, trong khi các cháu khác vứt giấy gói xuống ngay chỗ ngồi, thì còn một cháu vẫn cầm giấy gói, có người nhắc: Con ăn xong kẹo rồi thì vứt giấy đi thôi. Cháu nhỏ nói “Con phải đi tìm thùng rác đã”. Tôi cảm nhận rất rõ sự bất ngờ xen nét xấu hổ trên gương mặt của những người lớn ngồi đó.

Và, đúng như tôi dự đoán, sau đó, những cháu nhỏ khác, với sự hướng dẫn của người lớn, đã gom giấy gói kẹo bánh lại để đem đến thùng rác, cách đó khoảng 50 m. Cho nên, một việc làm cụ thể sẽ tốt hơn hô hào suông nhiều lắm.

Ông Trần Thất và các hộ gia đình sống gần bãi rác tự phát thu gom rác. Ảnh: T.H

 

 Hay là chuyện ông Trần Thất và người dân tổ dân phố 4, phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum) vận động nhau dọn dẹp bãi rác tự phát ở khu vực ngã tư Nguyễn Huy Lung- Cao Bá Quát. Đây là bãi rác tự phát, rác được vứt xuống bất kể sáng trưa chiều tối, mặc dù bãi tập kết rác của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum chỉ cách đó chưa đầy 50m.

Do rác vứt xuống không giờ giấc, thời tiết mưa nắng thất thường nên bốc mùi hôi thối, sinh ra ruồi nhặng, chó mèo tha đi lung tung, ô nhiễm môi trường vô cùng. Không thể để tình trạng này kéo dài mãi, ông Trần Thất đã vận động bà con tự tiến hành thu gom rác, chuyển đến điểm tập kết, vì ông nghĩ, muốn giữ gìn vệ sinh môi trường nơi mình ở, trước hết, chính mỗi người cần phải góp công, góp sức, không nên ỷ lại vào công nhân môi trường.

 Để kết thúc bài viết, tôi xin dẫn một câu chuyện nhỏ ở ngay con hẻm nhà mình. Trước đây, trong hẻm, ngoài đường, lúc nào cũng có những bì nilon đựng rác ném lăn lóc, dù đầu hẻm (trên Quốc lộ 24) có đặt 2 thùng rác, việc thu gom rác được công nhân vệ sinh môi trường thực hiện hàng ngày.

Nhưng mọi việc thay đổi kể từ khi bà Sáu dọn về ở với con gái. Sáng sáng, chiều chiều, tôi hay gặp bà quét và nhặt rác. Ban đầu, bà quét dọn khu vực trước nhà con gái, dần dần bà quét luôn cho...hàng xóm. Ít ngày sau, đã thấy bà bắt đầu đi gom tất cả các bì rác vứt lăn lóc bên đường bỏ vào thùng rác. Đôi khi, bà dẫn cả mấy đứa cháu nhỏ ra làm cùng...

Những việc làm lặng lẽ của bà Sáu đã có tác dụng thấy rõ với con hẻm này. Những bì rác vứt lăn lóc đã giảm hẳn (nếu có cũng chỉ là lén lút); vệ sinh môi trường được cải thiện rõ, không còn ruồi nhặng, hôi hám. Rác thải sinh hoạt được đem ra thùng rác vứt rất đúng giờ. Mấy cháu nhỏ trong xóm giúp bà Sáu tích cực hơn cả. Chiều đi học về là hò nhau ra quét đường với bà Sáu...

Và đến bây giờ, có thể nói rằng, chính “câu chuyện rất nhỏ” ấy đã làm thay đổi môi trường của con hẻm.

          Thành Hưng

   

Các tin khác

  • Thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính
  • Thành phố Kon Tum tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo đợt II năm 2025
  • Tiếp xúc, tuyên truyền đối với KOLs, quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng xã hội
  • Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam
  • Công an tỉnh: Tổ chức kì sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1
  • Nhiều kết quả thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa
  • Chủ động và tích cực tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013
  • Kon Rẫy hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi: Tạo điều kiện cho sắp xếp tổ chức bộ máy
  • Đăk Hà: Một người đàn ông bị sét đánh tử vong trong lúc đi làm về
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính
  • UBND tỉnh đồng ý khởi công mới một số dự án cấp thiết
  • Thành phố Kon Tum tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo đợt II năm 2025
  • Tiếp xúc, tuyên truyền đối với KOLs, quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng xã hội
  • Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam
  • Công an tỉnh: Tổ chức kì sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1
  • Ðảng viên trẻ nêu cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội
  • Nhiều kết quả thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt
  • Chùm ảnh: Nhộn nhịp công trường ngày nghỉ lễ

Đất & Người Kon Tum

  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by