• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
UBND tỉnh đối thoại với thanh niên    QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC LỄ TRUY ĐIỆU NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG    Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà Quảng Ngãi    Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên tiêu biểu năm học 2024 - 2025    Định hướng xử lý các dự án đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc trong xóa nhà tạm, nhà dột nát   

Xã hội

Giữ gìn văn hóa truyền thống của người Giẻ Triêng ở Đăk Kroong

21/04/2020 13:03

Bên cạnh tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đồng bào các DTTS trên địa bàn xã Đăk Kroong (huyện Đăk Glei) còn tích cực gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Từ khi còn nhỏ, nghệ nhân A Thơng (làng Đăk Wâk, xã Đăk Kroong) đã được cha truyền dạy các bài chiêng của dân tộc Giẻ Triêng. Lớn lên, A Thơng tham gia rất nhiệt tình các hoạt động biểu diễn, truyền dạy đánh cồng chiêng cho  thế hệ trẻ.

“Năm nay già đã 70 tuổi rồi, đi đứng cũng khó khăn, thế nhưng vẫn mê cái chiêng, cái trống, mê điệu múa xoang của dân tộc mình. Thinh thoảng, các thầy cô giáo ở trường học, hoặc Đoàn thanh niên ở các xã đến mời đi biểu diễn hay truyền dạy cách đánh chiêng, đánh cồng cho học sinh, thanh niên thì già nhận lời ngay” - già A Thơng tâm sự.

Ông còn bộc bạch, sau những lớp truyền dạy đánh cồng chiêng, ông vẫn luôn theo dõi người học để uốn nắn kỹ năng, nhất là trong các dịp lễ hội. Mỗi khi nhìn lớp trẻ biểu diễn các bài chiêng đã học cho dân làng thưởng thức, ông cảm thấy thật vui, thật mãn nguyện khi văn hóa truyền thống của dân tộc Giẻ Triêng không bị lãng quên mà đang được con cháu tiếp nối.

Nghệ nhân A Thơng đang biểu diễn đánh cồng chiêng. Ảnh: TH

 

Em A Trần Phước ở thôn Đăk Wâk, từng được nghệ nhân A Thơng dạy đánh chiêng, chia sẻ: Già Thơng dạy gần 2 tháng, em và các bạn mới biết đánh chiêng. Trong đó, già hướng dẫn cho tụi em từ cách đeo chiêng trên vai, cách cầm dùi, gõ nhịp từng bài chiêng. Sau đó, mỗi bạn kiên nhẫn tự tập đến khi tất cả thành thạo thì ráp cả đội lại tập cho đến khi tiếng chiêng của mỗi người hòa nhịp mới thôi. Qua các buổi tập luyện, em và các bạn đã có thể biểu diễn thành thạo 2 bài chiêng “Nhớ ơn Đảng, Bác Hồ” và “Mừng làng tươi mới”.

Sau này tôi mới biết, với 2 bài chiêng này, A Trần Phước và các bạn đã đạt giải Ba tại Liên hoan Cồng chiêng - Xoang dành cho học sinh phổ thông do Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei tổ chức năm 2019.

Theo bà Hoàng Thị Thủy - Chủ tịch UBND xã Đăk Kroong, với sự đam mê và trách nhiệm, nghệ nhân A Thơng và các nghệ nhân khác ở làng Đăk Wâk đã lưu giữ được 2 bộ cồng chiêng, duy trì được 2 đội cồng chiêng, múa xoang. Điều đặc biệt, ở làng này có hơn 90% người dân biết đánh cồng chiêng, múa xoang.

Xã Đăk Kroong còn lưu giữ được nghề đan lát truyền thống với hơn 20 nghệ nhân, già làng có tay nghề cao, trong đó có già A Veng ở thôn Đăk Gô. Với đôi bàn tay khéo léo, ông thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đan những vật dụng như gùi, nia, rổ, rá bằng tre, nứa để phục vụ cho đời sống hàng ngày.

Theo nghệ nhân A Veng, ngày xưa khi còn nhỏ, ông và các anh chị thường phụ giúp cha mẹ đan lát các vật dụng để sử dụng trong gia đình, như gùi để đựng thức ăn, vật dụng đi rẫy, để cõng lúa, mì về nhà, hoặc đổi lấy mắm, muối, gạo… 

Qua tìm hiểu được biết, ông A Veng và các nghệ nhân khác ở xã Đăk Kroong luôn sẵn lòng dạy đan lát cho bất cứ ai muốn học. Ông tâm sự: Tôi đã gần 60 tuổi rồi, sức khỏe yếu, nhưng vẫn muốn hướng dẫn cho dân làng mình biết làm nhiều đồ dùng bằng tre nứa như nia, rổ, rá, gùi…, bởi chúng tốt hơn so với các loại vật dụng bằng nhựa đang được dùng phổ biến hiện nay.     

Bà Hoàng Thị Thủy chia sẻ: Trong thời gian qua, chính quyền xã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trên địa bàn. Vì vậy, hiện 4/6 thôn duy trì được đội cồng chiêng và múa xoang; 2 thôn còn lại có thế mạnh về nghề đan lát và dệt thổ cẩm cũng được hỗ trợ kinh phí mở lớp dạy nghề cho người dân. Điều đáng mừng là nhiều bạn trẻ đã tìm đến các nghệ nhân để học đánh cồng chiêng, múa xoang, hay đan lát, dệt. Đây chính là việc làm thể hiện rõ ước vọng giữ gìn những nét đẹp văn hóa vốn có của thế hệ trẻ.

Trần Hà

   

Các tin khác

  • Xóa nhà tạm, nhà dột nát: Để không ai bị bỏ lại phía sau - Kỳ 1: Chung tay xây dựng “Mái ấm cho đồng bào tôi”
  • Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
  • Trao cơ hội thoát nghèo cho phụ nữ vùng biên giới
  • “Bệ phóng” cho khát vọng khởi nghiệp của thanh niên
  • Áp lực ngày hè
  • Đảm bảo hiệu quả trong tuyển sinh năm học 2025-2026
  • Huyện Kon Plông tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
  • Ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ BHYT
  • Sức sống mới từ một Cuộc vận động - Bài 4: “Thay da đổi thịt” nhờ đổi thay
  • Hội thi Tin học trẻ tỉnh Kon Tum lần thứ XXV năm 2025
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Xóa nhà tạm, nhà dột nát: Để không ai bị bỏ lại phía sau - Kỳ 1: Chung tay xây dựng “Mái ấm cho đồng bào tôi”
  • Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
  • Trao cơ hội thoát nghèo cho phụ nữ vùng biên giới
  • Thông cáo báo chí số 22, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • [INFOGRAPHIC] Bộ tiêu chí đánh giá Cổng/Trang Thông tin Điện tử cơ quan nhà nước năm 2025
  • Khai mạc Hội thi thể thao các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ IV
  • Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Kiểm tra, truy tìm nguồn gốc, xử lý thuốc NEXIUM® 40mg giả

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Ngắm vẻ đẹp hùng vĩ tuyến đường Trường Sơn Đông
  • Tình cha mang sắc xanh áo lính
  • Chùm ảnh: Ngọc Linh mùa lúa xanh
  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum

Đất & Người Kon Tum

  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Một buổi trưa nắng nóng cuối tuần, chúng tôi tìm đến điểm du lịch cộng đồng được nhiều người nhắc đến là suối Đăk Lôi (thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà). Từ thành phố Kon Tum, chỉ khoảng 20 phút di chuyển bằng xe máy trên con đường bê tông phẳng lì, hai bên rợp bóng cây cao su xanh mướt, chúng tôi đã đến và được khám phá trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây.
  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by