• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hai sĩ tử đặc biệt trong kỳ thi THPT

29/06/2018 07:01

​Kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2018 đã kết thúc, nhưng câu chuyện về những sĩ tử nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để dự thi đã khiến cho nhiều người phải nể phục.

Gãy chân trước giờ “G”

Mùa thi năm nay, thí sinh Y Yến - học sinh lớp 12C, Trường THPT Phan Bội Châu (xã Ia Chim, thành phố Kon Tum) cũng đặt niềm tin dự thi để đỗ tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, hoặc cao đẳng sư phạm. Tuy nhiên điều không may đã xảy ra với Yến, tối 21/6 em bị tai nạn giao thông bị gẫy chân trái phải phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm.

Yến kể: Một người đàn ông say rượu điều khiển xe máy không làm chủ tốc độ đã tông từ phía sau lưng em. Tai nạn làm em bị gãy chân trái, phải phẫu thuật mổ để bắt ốc vít cố định, đồng thời toàn thân bị tổn thương phần mềm và đầu có dấu hiệu chấn thương sọ não phải theo dõi vài ngày tại Bệnh viện Quân y 211 ở tỉnh Gia Lai.

Thí sinh Y Yến với chân trái bị thương phải mổ bắt ốc vít cố định, không thể đi lại được nhưng vẫn cố gắng đến ở nội trú và tham gia thi tốt tại Điểm thi PTDTNT tỉnh

 

“Sau phẫu thuật bắt vít ở chân, Bệnh viện Quân y 211 yêu cầu Yến ở nội trú tại bệnh viện điều trị đúng phác đồ bệnh án một tháng. Tuy nhiên, Yến không chịu ở bệnh viện, mà đòi gia đình đưa về nhà chuẩn bị đi thi THPT Quốc gia 2018. Trước quyết tâm của Yến, bố mẹ đã cam kết với lãnh đạo bệnh viện cho Yến về Kon Tum điều trị vết thương, đồng thời tham gia kỳ thi” - chị Y Ngái - dì ruột của Yến nói về việc xảy ra trước 3 ngày kỳ thi quan trọng của cháu gái.

Sáng 25/6, Yến được gia đình đưa từ Bệnh viện Quân y 211 về điểm thi Trường PTDTNT tỉnh. Tại đây, em được thầy cô coi thi dùng cáng cứu thương đưa vào phòng thi để làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn.

Chị Y Ngái còn cho hay, biết hoàn cảnh của Yến, Ban quản lý khu nội trú của điểm thi Trường PTDTNT tỉnh bố trí cho dì cháu ở phòng đầu tiên của tầng 1 trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi trên để thuận lợi cho sinh hoạt, ôn tập và tham gia thi.

Ông Hồ Sỹ Anh Tuấn - Trưởng điểm thi tại Trường PTDTNT tỉnh thông tin, thấy Yến bị tai nạn khá nặng nhưng vẫn quyết tâm thi tất cả các môn đã đăng ký mọi người đều cảm phục. Trước mỗi buổi diễn ra môn thi, điểm thi cử giáo viên và lực lượng an ninh xuống tận phòng nội trú, bế Yến vào phòng thi. Điểm thi còn cử cán bộ y tế trực 24/24 tại đây để theo dõi tình trạng sức khỏe của nữ sinh này...

Sau  hai ngày rưỡi dự thi, Yến đã nỗ lực giải quyết tốt 80% đề thi Ngữ văn, 65% đề thi Toán. Các ngày tiếp theo, em làm đạt 78% đề thi tiếng Anh và hơn 70% Tổ hợp Khoa học xã hội.

Cô giáo dự thi với ước mơ học đại học

Trường hợp thí sinh đặc biệt khác là chị Đinh Thị Hồng Biên đang mang thai tháng thứ 8 vẫn đăng ký dự kỳ thi THPT Quốc gia để lấy kết quả xét tuyển đại học sư phạm.

Chị Đinh Thị Hồng Biên đang mang thai vẫn đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia

 

Chị Biên chia sẻ, bản thân đã nghỉ học văn hóa hơn 10 năm để làm giáo viên ở Trường Mầm non xã Đăk Nên (huyện Kon Plông). Quá trình công tác chị muốn học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn hóa nghề nghiệp theo quy định của ngành GD&ĐT. Từ tháng 10/2017 - 5/2018, những tháng thai kỳ đầu tiên, chị vừa đi làm, vừa lo chăm con nhỏ 5 tuổi, vừa lo học, ôn tập kiến thức văn hóa lớp 11, 12 ở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Kon Rẫy.

Ngày tháng ôn thi dài, chị vừa tự cân đối thời gian đi làm, vừa nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe, vừa tranh thủ tự học ở nhà và làm bài tập do các thầy cô giáo ở Trung tâm giao. Tranh thủ những ngày nghỉ dạy ở xã, chị còn nhờ chồng đưa về thành phố Kon Tum mua sách tham khảo, hỗ trợ tải các đề thi minh họa trên mạng để nghiên cứu.

Nỗ lực học tập, ôn luyện tích cực gần 7 tháng qua, đến ngày thi 24-27, chồng cùng con trai nhỏ cổ vũ tinh thần, đưa chị đến điểm thi Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc (thành phố Kon Tum). Vào phòng thi, chị có tâm trạng thoải mái, làm bài thi khá tốt.

Chị Biên hy vọng với kết quả làm bài đạt 55-70%, ở mỗi môn thi bắt buộc và Tổ hợp Khoa học xã hội, bản thân sẽ  có nhiều cơ hội được xét tuyển vào một trường đại học sư phạm.

Hai thí sinh đặc biệt trên đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học tập, phấn đấu cho ước mơ đã hoạch định trước đó. Mọi người đều cảm phục và  hy vọng họ sẽ đạt được ước nguyện.

Bài, ảnh: Trần Hà

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by