• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hạnh phúc là được sẻ chia

28/06/2017 06:02

Đó là quan điểm chung của 2 cặp vợ chồng người dân tộc Xê Đăng, A Đức – Y Rươi và A Thơi – Y Phiếu ở xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông) khi chia sẻ với chúng tôi về “bí quyết” để giữ gìn tổ ấm hạnh phúc gia đình.

Tôi gặp 2 cặp vợ chồng này tại Hội thi gia đình hạnh phúc do Sở Văn hóa  Thể thao và Du lịch tổ chức trong 2 ngày 21-22/6. Cách nói chuyện từ tốn khiến tôi chú ý và quyết định tìm hiểu về cuộc sống gia đình của 2 đôi vợ chồng trẻ này.

A Đức (31 tuổi) và Y Rươi (22 tuổi) sống cùng làng Đăk Tăng từ nhỏ, cưới nhau năm 2012, hiện đã có một con trai hơn 2 tuổi. Đức là giáo viên môn Giáo dục công dân Trường PTDTBT THCS Đăk Tăng; Y Rươi trước đây làm Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, nay chuyển sang làm Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Đăk Tăng.

Phần thi tiểu phẩm Hãy cho con được đến trường của đội Kon Plông. Ảnh: C.C

 

Ngoài thời gian làm việc cho Nhà nước, 2 vợ chồng còn tranh thủ những lúc rảnh rỗi làm kinh tế nông nghiệp để trang trải cuộc sống gia đình. Vợ chồng trồng được 2ha cà phê, nuôi 19 con heo và hàng chục con gà, vịt, ngan. Mỗi khi 2 vợ chồng đi làm, con nhỏ đã có ông ngoại A Ný (73 tuổi) chăm sóc. Với sự nỗ lực phấn đấu của 2 vợ chồng, hiện tại kinh tế gia đình đã ổn định, có nhà cửa đàng hoàng.

Vợ chồng A Đức sống với nhau rất hòa thuận, ấm êm. Cả vợ lẫn chồng đều biết quan tâm, chia sẻ với nhau trong công tác, việc đồng áng, việc nhà cũng như nuôi dạy và chăm sóc con cái. Mỗi khi làm việc gì, chi tiền mua thứ gì, 2 vợ chồng đều bàn bạc để đi đến thống nhất nên mọi việc đều được giải quyết êm đẹp.

Tâm sự với tôi, A Đức nói: Bà xã tôi tâm lý lắm. Mỗi khi đi làm về mệt mỏi, vợ đến bên lau mồ hôi, hỏi chuyện công việc, sau đó bảo mình nghỉ cho khỏe, chuyện nấu ăn để em lo... Tuy nhiên, tôi cũng muốn san sẻ công việc nhà cùng với vợ. Trong khi vợ nấu cơm, tôi quét dọn nhà cửa và tắm rửa cho con. Xong xuôi công việc, 2 vợ chồng cùng ăn cơm với ông ngoại. Bên mâm cơm, mọi người hỏi chuyện lẫn nhau về việc làm trong ngày, sẻ chia với nhau những buồn vui trong công việc và cuộc sống.

Cũng như vợ chồng A Đức, A Thơi (33 tuổi) và Y Phiếu (31 tuổi) sống cùng làng Rô Xia 1 từ nhỏ, quen nhau rồi kết thành vợ chồng vào năm 2009. Sau 8 năm chung sống, 2 vợ chồng sinh được 2 người con, con gái đầu Y Lan học lớp 3, con trai út A Minh đang học lớp mầm non.

Vợ chồng A Thơi rất chăm chỉ làm ăn, nay trồng được 1ha cà phê, 1 sào bời lời, 3 sào lúa ruộng; nuôi vài chục con heo, gà, vịt. Do biết tính toán, chi tiêu hợp lý nên kinh tế gia đình khá ổn định. Nhà cửa được xây dựng khang trang; mua sắm đầy đủ các phương tiện và đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

A Thơi chia sẻ: Vợ chồng mình sống rất hạnh phúc, vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, không bao giờ cãi nhau, dù là những việc nhỏ. Đi làm rẫy về, vợ vào bếp làm cơm, chồng quét nhà, tắm rửa cho con, cho heo gà ăn. 2 vợ chồng chia sẻ công việc nhà, công việc đồng áng. Vợ chồng mình dạy con biết vâng lời ông bà, cha mẹ và những người lớn trong làng. Con gái đầu chăm ngoan, học giỏi, biết phụ giúp việc nhà.

Trước khi chia tay 2 đôi vợ chồng A Đức và A Thơi, tôi được Trưởng đoàn Kon Plông cho biết, cả 2 gia đình này đều là gia đình văn hóa trong nhiều năm liền.

Cao Cường

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by