• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hành trình theo bước chân những người anh hùng:​ Hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao cả

28/07/2017 07:02

​Những ngày đầu tháng 7, mở đầu cho các hoạt động cao điểm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân với những hành động thiết thực nhằm tri ân những người có công với nước nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tuổi trẻ Kon Tum đã thực hiện một việc làm có ý nghĩa nhân văn cao cả là tổ chức “Hành trình theo bước chân những người anh hùng”.

Theo suốt cuộc hành trình trong 2 ngày bằng xe mô tô từ thành phố Kon Tum đến Ngục Đăk Glei (xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei), đoàn viên Nguyễn Xuân Anh (thành phố Kon Tum) cảm xúc: Mỗi khi thắp hương trước các phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ mà đoàn hành trình đi qua, lòng mình lắng đọng trước sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước để người dân Việt Nam có được cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ làm một việc gì đó, dù là việc nhỏ nhưng có ích cho cộng đồng để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Cùng chung cảm nghĩ như Xuân Anh, đoàn viên Trần Thị Thu Huyền (huyện Đăk Tô) cho biết, việc đăng ký tham gia cuộc hành trình là để bản thân được trải nghiệm những gì tai nghe, mắt thấy, để hiểu biết hơn về những hy sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ và hơn thế nữa là được gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện, chia sẻ những đau thương, mất mát với các bác thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với nước; đồng thời gửi gắm những tâm tư, tình cảm, khát vọng và sự cống hiến của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay.

Sau 2 ngày hành quân với chiều dài hơn 140km, từ thành phố Kon Tum qua các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi với đích đến là Khu di tích lịch sử Ngục Đăk Glei, 150 đoàn viên của đoàn hành trình đã thực hiện một số hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT; dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và tổ chức một số hoạt động kỹ năng mà đoàn hành trình đã đi qua, đã để lại những ấn tượng sâu sắc với các bạn tham gia hành trình nói riêng và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh nói chung.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Bạch Thị Mân chia sẻ: Đoàn hành trình đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, khu di tích lịch sử và nghĩa trang liệt sĩ các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi và Đăk Glei, thu hút hơn 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của đoàn và địa phương tham gia; thăm hỏi, động viên và trao tặng 120 suất quà (400.000 đồng/suất) cho 120 hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh với tổng trị giá 48 triệu đồng; trao tặng 6 suất quà (3 triệu đồng/suất) cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng, 3 Anh hùng LLVT hiện sinh sống tại các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi và Đăk Glei với tổng trị giá 18 triệu đồng.

Tặng quà cho gia đình chính sách, người có công cách mạng. Ảnh: QĐ.

 

Ngoài ra, đoàn hành trình còn trao tặng 50 suất học bổng (300.000 đồng/suất) cho 50 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đăk Glei với tổng trị giá 15 triệu đồng; giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa đoàn hành trình với trên 500 đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân huyện Đăk Glei; trồng cây 50 cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Ngục Đăk Glei; trao tặng và khởi công xây dựng công trình 1 nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng.

Đoàn còn tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng, gia đình thương bệnh binh; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân với hơn 900 cơ số thuốc; tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho 100 em thiếu nhi, học sinh trên địa bàn xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei.

Tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đăk Glei. Ảnh: Q.Đ

 

Là đối tượng người có công được đoàn hành trình tặng quà, ông A Ngai (xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei) cảm động:” Hành trình theo bước chân những người anh hùng” là một hành động đẹp, có ý nghĩa nhân văn cao cả. Tôi hy vọng các bạn trẻ hôm nay hãy noi gương thế hệ cha anh đi trước, gắng sức phấn đấu trong học tập, lao động, sản xuất, làm nhiều việc có ích cho dân, cho nước, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thảo Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by