• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày

21/04/2022 06:10

Những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, sách báo rất hiếm. Internet, mạng xã hội, điện thoại di động chưa hiện diện tại Việt Nam. Vì thế, sách là một “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong “thực đơn” hàng ngày của tôi cũng như bao thế hệ học trò thời ấy. Và cũng vì thế mà tôi hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày.

ĐVTN huyện Đăk Glei trao đổi kiến thức đọc sách. Ảnh: QĐ

 

Tôi còn nhớ, ba tôi thường có thói quen đọc sách hàng ngày nên hay sai tôi đến các gia đình có nhiều sách mượn về đọc. Mỗi cuốn sách ông đọc xong đều đưa cho tôi đọc rồi mới đem trả cho người ta và tiếp tục mượn về vài cuốn sách khác. Vì thế, tôi cũng có thói quen đọc sách từ nhỏ và đến giờ tôi không nhớ đã đọc bao nhiêu loại sách.

Sau này đi làm việc, tôi có quen và thường xuyên nói chuyện thân thiết với một anh làm cán bộ lãnh đạo của tỉnh. Ông có kiến thức sâu rộng hầu hết ở tất cả mọi lĩnh vực nhờ thói quen đọc sách mỗi ngày. Theo lời ông tâm sự thì mỗi ngày, dù có bận trăm công ngàn việc, ông cũng phải dành thời gian để đọc vài chục trang sách.

Vì hình thành thói quen đọc sách từ thời trẻ đến lúc đầu đã hai thứ tóc, nên ông đúc kết: “Sách là sản phẩm của nhân loại, của xã hội, là sự tích lũy kiến thức qua từng thời kỳ phát triển của con người và từng nền văn minh của nhân loại. Sách là kho tàng lưu trữ những di sản, thành tựu vô giá được truyền từ thời kỳ này sang thời kỳ khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác”.

Ông khẳng định: “Chúng ta có thể chủ động tiếp nhận thêm nhiều kiến thức hơn nữa thông qua việc đọc sách. Những cuốn sách về mọi lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, chính trị cho đến những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, tâm lý tình cảm, các cuốn sách viết về cuộc đời có thực của một nhân vật có thật trong lịch sử nhân loại có ảnh hưởng đến chúng ta”.

Trong một lần hàn huyên, ông tỏ vẻ băn khoăn cho giới trẻ hiện nay về chuyện đọc sách. Ông nói, thực tế hiện nay, giới trẻ không thích đọc sách như các thế hệ trước. Những chiếc smartphone hay thiết bị công nghệ dần thay thế cho sách giấy. Thời gian đọc sách rút ngắn đáng kể hoặc thậm chí là không có. Thay vào đó, lớp trẻ bây giờ dành nhiều thời gian hơn cho việc lướt facebook, zalo, youtube, chơi game...

Là một người trẻ trong thời buổi công nghệ bùng nổ, được tiếp cận với mạng internet, anh Trần Văn Hải (25 tuổi, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) dần dần không thích cầm tới sách. Rảnh rỗi, anh thường lướt mạng để giải trí. Anh chia sẻ: Trải qua hơn 2 năm dịch bệnh, việc làm không ổn định, kiếm cái ăn còn khó thì đầu óc có được thảnh thơi đâu mà đọc sách. Tuy nhiên, có lúc tôi tìm đến sách như một cách giải trí yên tĩnh, bản thân có được sự tập trung để suy nghĩ mọi việc. Tôi vô tình đọc sách để giết thời gian nhưng rồi chợt nhận ra nó giúp mình trưởng thành và có cái nhìn đúng đắn hơn để giải quyết các vấn đề đang gặp phải.

Gian trưng bày sách với chủ đề bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ảnh: QĐ

 

Những năm qua, các ngành chức năng của tỉnh tổ chức một số hoạt động liên quan đến sách như: Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”, Thi kể chuyện theo sách, Triển lãm sách... Tuy nhiên, các hoạt động này chủ yếu là phong trào, chỉ diễn ra vào dịp Ngày Sách Việt Nam 21/4 hay dịp hè dành cho học sinh. Vì vậy, sau khi tổ chức các sự kiện, chuyện đọc sách vẫn tùy thuộc vào thói quen, sở thích và nhận thức của mỗi người.

Bà Trần Thị Kim Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tàng - Thư viện tỉnh cho biết: Để đáp ứng nhu cầu “văn hóa đọc” cho độc giả, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong 2 năm 2020-2021, Thư viện tỉnh vẫn cố gắng duy trì các hoạt động như: Tổ chức trưng bày, triển lãm sách báo mừng Đảng, mừng Xuân và Ngày Sách Việt Nam 21/4; tổ chức Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”; mua thêm đầu sách mới để phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh và luân chuyển sách đến cơ sở; triển khai “Thư viện lưu động đa phương tiện” bằng xe ô tô đến các điểm trường vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh...

Các em học sinh say mê đọc sách tại triển lãm sách. Ảnh: QĐ

 

Riêng năm 2021, Thư viện tỉnh đã mua bổ sung 9.346 cuốn sách và 68 loại báo, tạp chí; nhận biếu, tặng từ các tổ chức, cá nhân 5.490 cuốn sách; tặng 341 cuốn sách và 55 loại báo, tạp chí cho tủ sách 6 xã vùng sâu và 5 đồn biên phòng; cấp mới 1.690 thẻ bạn đọc, tăng 571 thẻ so với năm 2020; phục vụ 48.692 lượt bạn đọc, tăng 9.249 lượt so với năm 2020.   

Quang Định

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by