• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đăk Hà: Quan tâm, chăm lo đời sống hội viên

07/08/2021 13:01

Đến thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà), từ Quốc lộ 14, rẽ trái theo hướng vào UBND xã Hà Mòn chừng 3km, chúng tôi đến thăm nhà ông Nguyễn Thế Sinh – một trong những cựu chiến binh chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 83%.

Vào nhà, tôi nhận ra ngay một vị khách khác của gia đình là ông Nguyễn Ngọc Trường - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đăk Hà. Hỏi ra mới biết, định kỳ hàng tháng, các dịp lễ, ngày đặc biệt, Huyện hội đều cử cán bộ đến động viên gia đình và thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông Sinh.

Bà Trần Thị Phương (vợ của ông Sinh) cho biết: Đã hơn 10 năm nay, ông nhà chỉ nằm 1 chỗ, lúc tỉnh lúc mê, không biết gì. Mọi việc từ ăn uống, vệ sinh cá nhân, đều do tôi giúp đỡ. Hàng ngày, ông ấy phải chịu giày vò nhiều lần bởi các cơn co giật, thường xuyên bị co quắp tay chân. Thậm chí, ông đã nhiều lần ngất xỉu, cả nhà tưởng rằng sẽ ra đi vĩnh viễn, nhưng rồi ông lại hồi tỉnh, vẫn ở đây cùng tôi và các cháu.

Ngày trước, ông Sinh xung phong đi bộ đội đánh Mỹ cứu nước. Ông trực tiếp tham gia Chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) năm 1968. Tại đây, nhiều đồng đội của ông đã anh dũng hy sinh, những người còn sống, trong đó có ông hầu hết đều chịu ảnh hưởng của chất độc da cam. Năm 1985, ông và gia đình chuyển đến Kon Tum sinh sống. Tuy nhiên sức khỏe của ông ngày càng yếu dần, không thể tự lao động như những người khác. Đến năm 2008 thì phải chịu cảnh nằm liệt giường.

Những nỗi đau dai dẳng của chất độc da cam gây ra cho gia đình ông Sinh và bà Phương. Ảnh: T.T

 

Không chỉ ông Sinh mà những di chứng từ chất độc da cam cũng ảnh hưởng đến những người con của ông bà. Bà Phương chia sẻ: “Ngoại trừ đứa con đầu, còn 4 đứa sau đều có các triệu chứng liên quan đến thần kinh”. Chỉ tay vào người con thứ tên Thắng đang đứng bên cạnh, bà Phương giọng trầm buồn: Trong mấy đứa con thì Thắng bị nặng nhất. Hiện tại dù đã 42 tuổi rồi nhưng Thắng không thể lao động. Bởi nó cũng như ông nhà, thường bị lên cơn co giật bất thình lình. Mỗi lần như thế, nó lại té đập đầu xuống đất, gặp đâu ngã đấy, tự làm bị thương chính mình. Nhiều lúc còn la hét, đập phá hết đồ đạc trong nhà.

Trước gia cảnh của gia đình ông Sinh và bà Phương, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đăk Hà thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, kêu gọi các nhà hảo tâm và các nguồn lực xã hội để giúp đỡ. Như năm 2015, thông qua nguồn hỗ trợ từ Tỉnh hội 40 triệu đồng và 3 triệu đồng từ Huyện hội, đã giúp gia đình ông Sinh xây dựng được căn nhà cấp 4 khang trang, vững chãi. Năm 2016, Huyện hội đã trao tặng 1 con bò để gia đình có thêm sinh kế, giúp cho cuộc sống bớt khó khăn, vất vả. Gần đây nhất là trong năm 2020 , gia đình ông Sinh đã nhận được chiếc máy lọc nước do Huyện hội trao tặng.

Không chỉ riêng đối với gia đình của ông Sinh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đăk Hà  luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ đối với những gia đình nạn nhân chất độc da cam khác. Hội luôn làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; giáo dục, động viên và tạo điều kiện giúp đỡ các nạn nhân và gia đình vươn lên hòa nhập với cộng đồng, xã hội; tập trung vận động các nguồn lực, các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện tham gia chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam.

“Hiện tại, toàn huyện Đăk Hà có 380 hội viên. Những năm qua, Huyện hội luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống của các hội viên để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Tính từ năm 2013 đến nay, Huyện hội đã tổ chức vận động quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam với số tiền gần 96 triệu đồng; tiếp nhận chuyển kịp thời đến các hội viên nguồn hỗ trợ từ Tỉnh hội được 8 con bò sinh sản, 10 căn nhà tình thương, nhiều suất học bổng cho con em các gia đình, 35 chiếc máy lọc nước, các phần quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày 10/8… với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng” – ông Nguyễn Ngọc Trường cho biết.

Ông Trường khẳng định, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đăk Hà sẽ tiếp tục nêu cao sự nhiệt tình, trách nhiệm của mình, ngày càng thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình hội viên trên địa bàn.

Tất Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by