Hồi ức người cựu chiến binh về trận đánh vào Tân Sơn Nhất
Một buổi sáng tháng Tư, tôi tìm gặp ông Đào Trường Bay - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Kon Tum - người chiến sĩ năm xưa của Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) đã tham gia đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
|
Ông Đào Trường Bay sinh năm 1952, tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Năm 1974, ông đi bộ đội và phiên chế vào Đại đội pháo 12 ly 7 thuộc Trung đoàn 24. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, đơn vị ông đi luôn vào Nam để chi viện cho chiến trường.
Theo dòng hồi ức của ông Đào Trường Bay, sau khi ăn Tết Nguyên đán Ất Mão (năm 1975) tại Kon Tum, đơn vị ông tức tốc hành quân về Buôn Mê Thuột để tham gia Chiến dịch Tây Nguyên. Sau khi tham gia giải phóng Buôn Mê Thuột, Trung đoàn 24 tiếp tục cơ động, đánh chiếm, giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung và tiến thẳng vào Sài Gòn tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Theo kế hoạch, Trung đoàn 24 đảm nhiệm hướng tiến công thọc sâu từ phía Nam - Tây Nam đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất chiếm Bộ Tư lệnh dù, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 không quân Việt Nam Cộng hòa, khu cố vấn Mỹ, khu nhân viên kỹ thuật và thông tin ra đa, hiệp đồng chặt chẽ với Trung đoàn 28 đánh chiếm và làm chủ hoàn toàn sân bay; bắt liên lạc và bảo vệ Ủy ban quốc tế và hai phái đoàn quân sự ta ở trại Đa vít; sau đó phát triển đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy và Biệt khu Thủ đô.
Đúng 7 giờ 15 phút ngày 30/4/1975, Sư đoàn 10 được lệnh khai hỏa. Các trận địa pháo lớn của Quân đoàn 3 và Sư đoàn 10 gầm lên trút bão lửa xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay từ những phút đầu, ba mục tiêu địch trong sân bay bốc cháy. Đến 8 giờ 30 phút, pháo 130 ly của chiến dịch cũng tham gia bắn vào sân bay. Các mục tiêu như Bộ Tư lệnh dù, Bộ Tư lệnh không quân, Bộ Tư lệnh thiết giáp… đều chìm trong khói lửa, địch hoang mang dao động.
Lúc này, Trung đoàn 24 được lệnh tiến công đánh chiếm mục tiêu ngã tư Bảy Hiền. Cuộc chiến tại ngã tư Bảy Hiền diễn ra rất ác liệt, các chiến sĩ ta và quân ngụy giành giật từng căn nhà, góc phố. Bộ đội ta phát huy sở trường đánh gần, đánh giáp la cà có hiệu quả. Sau nhiều giờ đồng hồ chiến đấu anh dũng, bộ đội ta đã làm chủ trận địa, hai tiểu đoàn địch vừa đánh vừa lui dần, bỏ lại nhiều phương tiện chiến tranh bị hư hỏng, cháy.
Phát huy thắng lợi, các đơn vị của Trung đoàn 24 đột kích, tiến thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tại cổng số 5 của sân bay, bộ đội ta gặp sức kháng cự mãnh liệt của quân địch, nhưng với tinh thần chiến đấu quả cảm của bộ đội ta, từng tốp quân địch đã xin hàng.
Trong khi Tiểu đoàn 5 của Trung đoàn 24 đánh ngã tư Bảy Hiền, thì Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn 6 (tiểu đoàn mà khẩu đội 12 ly 7 của ông Đào Trường Bay nhận nhiệm vụ chi viện) cũng được lệnh vận động theo. Dọc đường cơ động, có một số chiến sĩ bị thương vong do bom và pháo của địch, nhưng các chiến sĩ vẫn giữ nguyên đội hình.
Các mũi đột kích vào sân bay Tân Sơn Nhất không gặp nhiều kháng cự của địch, vì bọn địch đã tan rã và tê liệt ngay sau khi bị bão lửa các hỏa lực mạnh của ta trút xuống. Các mục tiêu của địch dần bị đánh chiếm. Đúng 10 giờ 35 phút, lá cờ đỏ sao vàng được các chiến sĩ của Trung đoàn 24 kéo lên đỉnh cột cờ Bộ Tư lệnh không quân Ngụy, ngạo nghễ bay trong nắng, báo hiệu ta đã làm chủ hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất.
Sau khi đất nước thống nhất, đơn vị của ông Đào Trường Bay đóng quân một thời gian ở Bình Dương, và sau đó lại lên đường làm nhiệm vụ ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc rồi lại trở về Kon Tum, mảnh đất Tây Nguyên mà Trung đoàn 24 từng chiến đấu, gắn bó ruột thịt với đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình như lời tri ân với đồng bào các dân tộc đã từng nuôi nấng, che chở trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Năm 1999, ông Đào Trường Bay xuất ngũ và sinh sống tại Kon Tum. Năm 2008, ông nhận nhiệm vụ mới làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Kon Tum cho đến nay.
Trên cương vị mới, ông Đào Trường Bay đem hết tâm huyết của mình để làm nhiều việc có ích cho xã hội, nhất là các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam. Đó cũng chính là ước nguyện của ông Đào Trường Bay – một người lính đã từng tham gia các trận đánh ác liệt nhất trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần làm nên ngày toàn thắng.
Dương Đức Nhuận