• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Không để 5K “nửa vời”

27/10/2021 13:01

Dù cuộc chiến chống dịch đã kéo dài gần 2 năm, thông điệp 5K cũng đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng vẫn còn tình trạng người dân chưa thực hiện nghiêm, hoặc thực hiện 5K một cách “nửa vời”. Sự chủ quan này vô hình chung sẽ tạo kẽ hở cho dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng.

Làng Kon Tum Kơ Nâm (phường Thống Nhất) nằm ngay trung tâm thành phố Kon Tum. Ngôi nhà rông nằm giữa làng là không gian vui chơi của những đứa trẻ. Mải miết chơi đùa nên chẳng đứa trẻ nào đeo khẩu trang. Bên kia đường, một tốp người lớn đang túm tụm xem những người thợ xây nhà. Cả thợ xây lẫn người dân chẳng ai đeo khẩu trang. Những người dân đi lại trên đường cũng không đeo khẩu trang, chỉ trừ một vài người mới đi xe máy từ ngoài phố về.

Ông A Hyech, ở thôn Kon Tum Kơ Nâm cho biết: Biết là dịch bệnh nhưng trong làng chưa có ca mắc nên mọi người chủ quan, người nhà này qua nhà kia ít đeo khẩu trang lắm. Lo thì lo nhưng nói bà con không nghe thì biết thế nào đây!

Khuôn viên nhà rông thôn Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang mỗi buổi chiều là nơi tập trung buôn bán, thể dục thể thao của người dân (ảnh chụp lúc 4h30 chiều 24/10/2021). Ảnh: C.L

 

Qua trò chuyện, bà Y Hlư - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Tum Kơ Nâm cho biết, khi ra ngoài đường phố, bà con vẫn nghiêm túc tuân thủ, nhưng khi về làng thì mặc định như đã về nhà, không ai đeo khẩu trang. Mọi người đều nắm rõ quy tắc 5K, nhưng lý thuyết vẫn chưa đi đôi với thực hành.

Không riêng gì làng Kon Tum Kơ Nâm, hình ảnh người dân chưa chấp hành nghiêm túc khuyến cáo 5K, hoặc chấp hành kiểu nửa vời có thể dễ dàng bắt gặp ở nhiều nơi.

Tại làng Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, cũng rất ít người dân đeo khẩu trang khi đi lại trong thôn. Chị Y Bleck- Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Rờ Bàng 1 cho biết: Tổ cộng đồng ngày nào cũng đi giám sát, nhắc nhở các hộ dân đeo khẩu trang. Trước mặt mình thì họ đeo, mình đi về họ lại không thực hiện. Ban quản lý thôn phối hợp đoàn thanh niên xã phát tờ rơi cho các hộ dân, họ cũng đọc nhưng không thực hiện.

Làng Kon Rờ Bàng 1 có trên 580 hộ với hơn 57% dân cư là người Ba Na. Những ngôi nhà nằm sát nhau, khoảng sân nhà này cũng là con ngõ của nhà kia. Mặt trước nhà này chạm với nhà nọ. Định nghĩa như thế nào là “ra khỏi nhà” đôi khi khá mơ hồ. Bởi vậy nên, nhiều người dân trong làng xem việc đi sang các nhà hàng xóm như là đang ở nhà mình, quên luôn việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Khu vực nhà rông làng Kon Rờ Bàng 2 là địa điểm lý tưởng cho việc buôn bán của các hộ ở 2 thôn Kon Rờ Bàng 1, Kon Rờ Bàng 2 và các khu vực lân cận. Ngoài buôn bán, đây cũng là nơi người dân thường xuyên tụ tập trò chuyện, vui chơi... Trong thời gian dịch bệnh, để kiểm soát tốt khu vực này, thôn cử các tổ Covid cộng đồng túc trực mỗi buổi chiều, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và không tụ tập. Chị Y Blơk, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Rờ Bàng 2 cho biết: Trước đây vẫn diễn ra tình trạng tụ tập đông người, tổ công tác phối hợp với công an xã liên tục nhắc nhở. Nhiều người ý thức chấp hành tốt, nhưng không ít trường hợp nói 2-3 lần họ mới chịu chấp hành.

Ông Nông Hồng Công - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum cho biết: Đây là một vấn đề cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các già làng ở khu dân cư cần tích cực giáo dục con cháu, vận động bà con nhân dân chấp hành nghiêm để bảo vệ sức khỏe chung cho cộng đồng. Tuy việc này còn có những khó khăn nhất định nhưng bằng sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư hi vọng trong thời gian tới, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã sẽ tiếp tục được củng cố.

Dịch Covid - 19 vẫn đang ở giai đoạn diễn biến rất phức tạp. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, tránh tuyệt đối việc thực hiện 5K nửa vời, tạo điều kiện cho Covid- 19 lây lan trong cộng đồng.        

Chung Loan

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by