• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Không thể chủ quan

21/09/2022 06:01

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang được kiểm soát, biện pháp phòng chống dịch cũng đã khác, không còn phải thực hiện những quy định khắt khe. Thế nhưng, sự gia tăng trở lại của số ca mắc trong thời gian gần đây chính là hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở chúng ta cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thể lơ là, chủ quan với dịch.

Sau mấy tháng liên tiếp, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh luôn ở mức rất thấp thì đến tháng 8, con số này đột nhiên tăng cao. Trong tháng 8, toàn tỉnh đã ghi nhận 121 ca mắc Covid-19 mới, tăng 114 ca so với tháng 7. Thế nhưng, đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng, bởi trên thực tế số ca mắc Covid-19 còn cao hơn vì có nhiều người mắc bệnh nhưng không chủ động khai báo y tế nên không được ngành chức năng thống kê.

Nói rộng hơn, trong cả nước, số ca mắc Covid-19 cũng đang có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê của ngành Y tế, trong tháng 8, cả nước đã ghi nhận 72.324 ca mắc, tăng 2,4 lần so với số ca mắc trong tháng 7. Đặc biệt, những ngày đầu tháng 9 này, số ca mắc Covid-19 ở mức khá cao, trung bình khoảng 2.900 ca mắc mới mỗi ngày, số ca nặng, tử vong cũng gia tăng. 

Những con số biết nói này khiến nhiều người không khỏi giật mình. Điều đó cũng cho thấy không có chuyện “dịch Covid-19 hết rồi” như một số người vẫn nghĩ mà vẫn rất đáng ngại. Nhất là, sự xuất hiện nhiều dòng biến thể phụ mới của Omicron với khả năng lây lan nhanh hơn càng khiến cho nguy cơ bùng dịch hiện hữu.

Đeo khẩu trang, sát khuẩn và tiêm vắc xin là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ bản thân, cộng đồng trước dịch bệnh. Ảnh: TH

 

Còn nhớ, vào thời điểm này năm trước, tình hình dịch bệnh ở nhiều địa phương trong cả nước diễn biến rất phức tạp khiến nhiều người mắc bệnh, thậm chí tử vong do Covid-19. Khi đó, vắc xin chưa bao phủ buộc các cấp, các ngành, các địa phương phải siết chặt các biện pháp hành chính để chống dịch. Cuộc sống đảo lộn, kinh tế thiệt hại, sức khỏe, tính mạng người dân bị ảnh hưởng và những đau thương, mất mát đến giờ vẫn chưa nguôi.

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, dịch bệnh từng bước được kiểm soát, cả nước đã chuyển sang trạng thái thích ứng, an toàn, linh hoạt, tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cho người dân được nâng cao. Quy tắc 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) vốn rất quen từ đầu đợt dịch đã được Bộ Y tế chuyển sang 2K (Khẩu trang – Khử khuẩn) nhằm phù hợp với tình hình hiện nay.

Hiện giờ cách nghĩ về dịch, cách phòng chống dịch đã khác trước và khách quan nhìn nhận, dịch bệnh đã giảm rất nhiều. Thế nhưng, dường như lại đang có sự chủ quan, lơ là trong việc phòng dịch của nhiều người.

Điều đó có thể thấy rõ trong cuộc sống hằng ngày. Nếu như trước đây khẩu trang vốn là “vật bất ly thân” với hầu hết mọi người thì giờ ra đường, đi đến những nơi công cộng hay các trong hoạt động tập trung đông người, ít người giữ được thói quen này. Còn việc sát khuẩn thì hiện giờ dường như cũng đã “trôi vào dĩ vãng”. Vắc xin được xem một trong những biện pháp phòng, chống Covid-19 thiết thực và hiệu quả nhất, song nhiều người cũng tỏ ra thờ ơ, ngần ngại và không tiếp tục tham gia tiêm dù được các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền, vận động.

Đây thực sự là điều đáng lo ngại, vì theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, tình hình vẫn diễn biến phức tạp, khó lường do vi rút SARS-CoV-2 liên tục thích ứng, tiến hóa với nhiều biến chủng mới, những người mắc Covid-19 rồi vẫn có thể mắc lại, trong khi hiệu lực bảo vệ của vắc xin suy giảm theo thời gian. Mặt khác, một số bệnh dịch khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng cũng đang trong mùa cao điểm và khả năng xâm nhập của bệnh đậu mùa khỉ rất cao gây ra nguy cơ “dịch chồng dịch”. Thế nên, mọi sự lơ là, chủ quan đều có thể phải trả giá.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tính mạng, sức khỏe người dân phải được đặt lên trên hết, trước hết. Người dân là trung tâm và cũng là chủ thể trong phòng, chống dịch. Phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở - đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh tại phiên họp lần thứ 17 (sáng 13/9) của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Rõ ràng chỉ khi dịch bệnh được kiểm soát thì mới có điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống mới trở lại bình thường. Vì thế, không thể chủ quan trong bất kỳ tình huống nào. Đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đông người, rửa tay sát khuẩn và tiêm vắc xin phòng Covid-19 vẫn chính là những giải pháp căn cơ, hữu hiệu để bảo vệ sự an toàn của bản thân, gia đình, cộng đồng trước dịch bệnh.

Thiên Hương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by