• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Kon Plông: Bão số 9 gây nhiều thiệt hại

28/10/2020 17:37

Do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn huyện Kon Plông từ đêm 27/10 đến chiều ngày 28/10 có mưa to kéo dài, gió giật mạnh. Mực nước trên các sông, suối lên nhanh, gây sạt lở nhiều tuyến giao thông, ngập lụt nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Sạt lở trên QL 24. Ảnh: VT-TV

 

Trên Quốc lộ 24 đoạn qua địa phận xã Hiếu đã xảy ra 3 điểm sạt lở ta luy dương tại km 88+450, km 93+800, km 101, khiến đất đá vùi lấp mặt đường, giao thông ách tắc hoàn toàn; tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở ta luy dương tại Km 194, lưu thông đi lại rất khó khăn; tuyến Tỉnh lộ 676 đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở cắt đứt giao thông từ trung tâm huyện đến các xã Đăk Tăng, Măng Bút, Đăk Ring và Đăk Nên.

Gió bão giật mạnh làm cây rừng đổ vào đường điện, gây sự cố mất điện lưới tại 7/9 xã, thị trấn.

Nước lũ dâng cao tại Làng Du lịch văn hóa cộng đồng Kon Pring. Ảnh: VT-TV

 

Nhà màng trồng rau bị tốc mái và ngập trong lũ. Ảnh: VT-TV

 

Khu vực Làng du lịch văn hóa cộng đồng Kon Pring, thị trấn Măng Đen, nước lũ dâng cao, gần sát mặt cầu Nước Long trên tuyến Quốc lộ 24, đe dọa an toàn giao thông và gây ngập lụt nghiêm trọng diện tích hoa màu của bà con. Một số nhà màng trồng rau, hoa, bí nhật bị tốc mái, hư hỏng nặng...

Hiện tại, nước lũ đang tiếp tục lên nhanh, dâng cao làm ngập tất cả các ngầm tràn trên địa bàn huyện, gây cô lập một số xã. Cầu treo Kon Vơng Kia, thị trấn Măng Đen bị nước lũ xô nghiêng một bên; điểm Trường Mầm non thôn Kon Plông, xã Hiếu bị ngập; 6 phòng ở giáo viên tại Trường Tiểu học xã Pờ Ê bị tốc mái hoàn toàn.

Đến thời điểm 15 giờ ngày 28/10, toàn huyện đã di dời 47 hộ dân đến nơi ở an toàn.

Công tác vận hành xả lũ hồ chứa các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện nhìn chung bảo đảm trong giới hạn cho phép.

Hiện nay, Huyện ủy, UBND huyện Kon Plông đang tập trung chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng ứng trực thường xuyên 24/24 giờ trong ngày, triển khai quyết liệt công tác phòng chống bão số 9 tại các điểm xung yếu cũng như trên địa bàn toàn huyện.

Văn Tuấn - Thiều Vân

 

                                                                                               

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by