• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Kon Plông: Đại lễ Uống nước nhớ nguồn

13/03/2017 08:35

Ngày 12/3, tại chùa Khánh Lâm (thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại lễ Uống nước nhớ nguồn, kỳ siêu chư anh linh liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cầu nguyện quốc thái dân an.

Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Kon Plông; các chư tôn đức trong Hội đồng Trị sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tỉnh lân cận, cùng trên 2.000 phật tử, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Với tinh thần Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, các đại biểu cùng với tăng ni, phật tử và nhân dân đến dự lễ đã mặc niệm tưởng nhớ, tỏ lòng thành kính các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, đồng thời cầu cho quốc thái, dân an.

Quang cảnh buổi lễ

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông đã ôn lại lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân trong huyện. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước, Kon Plông là vùng tranh chấp ác liệt giữa ta và địch. Tại đây, biết bao chiến sĩ và đồng bào đã nằm lại cùng với những chiến tích oai hùng lịch sử còn ghi theo năm tháng.

Tiếp nối truyền thống đó, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kon Plông đã nỗ lực không ngừng xây dựng và phát triển, trong đó ghi nhận sự đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong việc xây dựng chùa Khánh Lâm trang nghiêm thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, phụng sự nhân dân, đồng thời là điểm đến trong tổng thể Khu Du lịch sinh thái Măng Đen gắn với tâm linh cho người dân và du khách thập phương mỗi khi đến với Kon Plông.

Cũng tại đại lễ này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Nhuận Bảo làm trụ trì chùa Khánh Lâm.  

                                                                   Tin và ảnh: Trần Văn Phúc

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by