• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Kon Rẫy: Khổ vì “đường vênh nhà”

16/04/2021 06:07

Việc nâng cấp Quốc lộ 24, đoạn qua xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, đã khiến 22 hộ dân sống hai bên đường chịu cảnh “đường thấp nhà cao” hoặc ngược lại, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt.

Bà Phạm Thị Loan ở thôn 2, xã Tân Lập xây dựng nhà từ năm 2012. Khi đó, nền đường thấp hơn so với nền nhà. Nhưng từ khi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24, mặt đường được nâng lên cao khoảng 2m, khiến ngôi nhà của bà thấp hơn đường.

“Trước đây nhà tôi bán quán nước. Từ ngày làm đường, nhà lọt xuống dưới, tôi đành phải đóng cửa quán. Hơn thế, mỗi lần chạy xe từ trên đường xuống nhà hoặc ngược lại rất nguy hiểm. Chúng tôi đã kiến nghị với chính quyền, rất mong muốn được giải quyết” - bà Loan chia sẻ.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng ở thôn 2, xã Tân Lập cũng chung cảnh ngộ. Sau khi thi công, mặt đường bị nâng lên cao so với nền nhà khoảng 2m, nhà ông như biến thành 1 tầng hầm. 

“Nhà tôi kinh doanh thức ăn gia súc, giờ đường nâng lên cao hơn 2m như con đê khiến gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Mong các cơ quan chức năng có phương án giải quyết, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống” - ông Thắng nói.

Nhà dân nằm trên cao so với nền đường, gây khó khăn trong việc đi lại, sản xuất. Ảnh: H.T 

 

Nếu như các hộ dân ở thôn 2 chịu cảnh “nhà thấp đường cao” thì một số hộ dân ở thôn 3, thôn 4 lại chịu cảnh khổ ngược lại. Nhà của ông Vũ Văn Hiệp (thôn 4, xã Tân Lập) là một ví dụ. Trước đây, nền nhà ông ngang với mặt đường. Khi làm đường, nền đường được đào sâu xuống, khiến nền nhà ông cao hơn so với mặt đường gần 4m. Ông phải bỏ khoảng 40 triệu đồng để thuê máy múc san đất, làm lối đi từ nhà xuống… đường.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Văn Thêm, thôn 3, xã Tân Lập cũng nằm trên cao so với nền đường. Anh phải bỏ tiền đổ bê tông và làm bậc thang từ đường lên nhà. “Nếu nền đường tiếp tục hạ xuống, tôi phải tiếp tục đổ thêm bậc thang. Quá bất tiện!” - anh Thêm bộc bạch.

Quá nhiều khó khăn, bất cập, các hộ dân đã kiến nghị với chính quyền địa phương. Trao đổi với phóng viên, ông Trương Duy Đông - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập xác nhận, khi triển khai dự án, nền đường được hạ thấp hoặc nâng cao so với ban đầu từ 2-4m, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và an toàn của khoảng 20 hộ dân trên địa bàn.

“Chúng tôi đã phản ánh lên cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý” - ông Trương Duy Đông cho biết.

Người dân phải nâng cấp, làm bậc thang đi lên do nhà nằm cao so với mặt đường. Ảnh: HT

 

Trong văn bản trả lời, Sở Giao thông Vận tải thông tin: Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 dài hơn 31km với mức đầu tư 847 tỷ đồng, do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đoạn qua xã Tân Lập có 3 vị trí phải đào, đắp nền đường theo thiết kế, nên sau khi thi công hoàn thành đường đã ảnh hưởng đến nhà dân. Do vậy, có 22 nhà dân và 1 kho phế liệu bị ảnh hưởng, trong đó, 14 nhà dân và 1 kho phế liệu cao hơn mặt đường bình quân 1,6-4m; có 8 nhà dân bị thấp hơn mặt đường bình quân 1,7-2,7m.

Từ thực trạng trên, Sở Giao thông Vận tải đã kiến nghị với UBND tỉnh cho chủ trương để UBND huyện Kon Rẫy phối hợp với chủ đầu tư bổ sung phương án bồi thường cho các nhà dân bị ảnh hưởng; kinh phí bồi thường bổ sung lấy từ nguồn kinh phí bồi thường trong tổng mức đầu tư được duyệt. Trong trường hợp  vượt kinh phí được duyệt, chủ đầu tư báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.      

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by