Kon Tum yêu dấu
Hôm nay, người ta nói nhiều đến đổi thay, đến sức bật của Kon Tum yêu dấu để tự hào về những năm tháng qua, để tin tưởng về tương lai. Khơi thông động lực, tìm kiếm cơ hội và tự bước đi bằng những tính toán dài hơi, bền vững là bài học của thành công.
|
Thoắt cái mà đã 31 năm, kể từ ngày 12/8/1991, khi tỉnh Kon Tum “ra riêng”!
31 năm vất vả, thắt lưng buộc bụng. 31 năm năng động và đổi mới. Chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, về “đường băng” cho tương lai mà chúng ta đã tạo dựng được trong 31 năm qua và vững tin vào một chặng đường mới, có khó khăn và gian khổ nhưng cũng rất vinh quang.
Vì một Kon Tum ổn định và phát triển bền vững!
Từng có thời gian dài, một Kon Tum nghèo, lạc hậu đã thành “đặc sản” không thể thiếu trong mỗi bài viết về Kon Tum. Nhiều đến mức, có lần một đồng chí lãnh đạo tỉnh đã “phàn nàn” với cánh báo chí rằng, sao luôn gắn “nghèo nàn, lạc hậu” với Kon Tum vậy?
Tất nhiên, trong những câu chuyện rộn rã niềm vui ấy cũng có đôi lúc, ta nhắc nhớ một thời gian khó đã qua. Không phải “ôn nghèo kể khổ”, mà là để đánh giá chính mình, để chiêm nghiệm về thế và lực hiện nay, để tự hào và kỳ vọng.
Một câu chuyện tôi vẫn nhớ rất lâu, về 3 tỷ đồng “vốn liếng” và sự chịu khó “đi xin Trung ương” của ông Sô Lây Tăng- nguyên Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên sau ngày thành lập lại (sau này là Bí thư Tỉnh ủy).
Theo ông, khi “tách hộ”, toàn bộ vốn liếng mà chúng ta được chia là 3 tỷ đồng, chẳng thấm tháp vào đâu so với nhu cầu sửa chữa, dọn dẹp trụ sở làm việc của tỉnh, sở, ban, ngành, nói gì đến mở mang đường sá, khai phá đồng ruộng, xây dựng trường, trạm, điện, nước... tái thiết quê hương.
Thế là, tôi đích thân dẫn một “phái đoàn” đi... xin tiền Chính phủ. Chẳng ngại ngùng gì, bởi mình đi xin tiền về cho tỉnh mình, dân mình, chứ đâu phải xin cho cá nhân đâu mà ngại- ông kể.
Tôi cũng nhớ tiếng cười hào sảng của ông. Và trong sâu thẳm, tôi tin rằng, vào những lúc khó khăn nhất, tiếng cười ấy quý giá vô cùng. Bởi nó đại diện cho tinh thần lạc quan, ý chí mạnh mẽ và niềm tin vào ngày mai tươi sáng.
Chúng ta không có “đũa thần”, mà chỉ có sức lực, ý chí và sự đoàn kết, nhưng đã làm nên những điều kỳ diệu. Những thành quả của ngày hôm nay, sự phát triển ổn định và bền vững hôm nay chính là điều kỳ diệu nhất mà Kon Tum đã làm được.
Sau khi tách tỉnh, không mất nhiều thời gian để Kon Tum lựa chọn cho mình một hướng đi đúng, xác lập lộ trình thích hợp, xây dựng tiền đề cho bước phát triển kế tiếp vững chắc hơn. Hàng loạt quyết sách phát triển kinh tế - xã hội được triển khai. Bài toán phát huy tối đa nội lực dựa trên cơ sở khai thác hợp lý lợi thế, tiềm năng của địa phương và các nguồn lực khác được “giải” một cách hiệu quả.
|
Kết quả là kinh tế bắt đầu phát triển theo chiều sâu, đi vào ổn định và cung cấp một hình ảnh đủ làm những người khó tính nhất cũng phải lạc quan. Nông nghiệp chuyển mạnh sang đầu tư thâm canh tập trung với sự tham gia ngày càng nhiều của các tiến bộ khoa học kỹ thuật; các “tập đoàn” cây, con có giá trị kinh tế cao; các vùng chuyên canh cây hàng hóa được hình thành và mở rộng.
Công nghiệp dần khẳng định mình bằng những nhà máy có quy mô lớn; những khu, cụm công nghiệp được xây dựng- đặc biệt là Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y- đã được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Số cơ sở sản xuất công nghiệp tư nhân ngày càng tăng; sản phẩm công nghiệp không chỉ đủ để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng “trong nhà” mà đã xuất khẩu.
Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa đều đã có bước phát triển vượt bậc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao.
Vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa đã có chuyển biến toàn diện và mạnh mẽ về diện mạo và đời sống người dân thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự triển khai quyết liệt và đồng bộ các chủ trương, chính sách, đặc biệt là hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Sự vận dụng một cách bài bản và sáng tạo quy hoạch xây dựng, phát triển vùng, cũng như tinh thần sẵn sàng đón nhận những vận hội mới giúp định hình nên một Kon Tum hấp dẫn với các nhà đầu tư lớn.
Những tuyến giao thông trọng yếu như Quốc lộ 14- đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 24, Quốc lộ 14C… được đầu tư nâng cấp, mở rộng phá thế ngõ cụt, đưa Kon Tum gần hơn với biển, thành điểm sáng trong bản đồ giao thương khu vực.
Đặc biệt, đô thị Kon Tum, từ một thị xã “xép”, nằm nép mình bên sông Đăk Bla đã vươn mình trỗi dậy trong vị thế của một thành phố năng động, đầy bản lĩnh.
Thu ngân sách tăng lên qua từng năm, luôn đạt và vượt dự toán giao, kể cả những năm gian khó nhất, là một trong những minh chứng rõ nhất cho sự phát triển. Từ đó đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi theo dự toán được phê duyệt, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.
Đến bây giờ tôi vẫn không quên cảm xúc phấn khích của mình khi nghe tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường tại Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX (13-15/12/2010), khi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Quang Vinh thông báo thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2010 đạt 1.246,4 tỷ đồng.
Khi ấy, một đại biểu HĐND tỉnh đã phấn chấn bắt tay tôi (vì lúc đó tôi đứng ngay phía sau ông) và nói to rằng: Thật tuyệt vời. Cuối cùng chúng ta cũng đã vượt mốc thu ngân sách nghìn tỷ.
Ngay lập tức, trở thành sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Bởi khi ấy, với một tỉnh nghèo, việc thu ngân sách vượt nghìn tỷ thật sự là một điều vượt sức tưởng tượng.
Con số ấy càng có ý nghĩa nếu biết rằng, vào năm 1992, tức một năm sau ngày tách tỉnh, thu ngân sách nhà nước mới đạt 24,6 tỷ đồng.
Bắt đầu sau đó là chuỗi bứt phá: Năm 2000 đạt 80,5 tỷ đồng, tăng 3,27 lần; năm 2005 đạt 278,8 tỷ đồng, tăng 11,3 lần; năm 2010 đạt 1.287,2 tỷ đồng, tăng 52,3 lần; năm 2018 đạt 2.869,1 tỷ đồng, tăng 116,6 lần so với năm 1992.
Chỉ 9 năm sau khi vượt mốc nghìn tỷ đồng, năm 2019, thu ngân sách lại xác lập mốc mới: 3.124 tỷ đồng. Mức thu này đạt 126,6% dự toán và bằng 108,9% so với cùng kỳ năm 2018.
Dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, nhưng với sự điều hành linh hoạt, quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025, tỉnh ta kết thúc năm 2021 với sự khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Trong đó, thu ngân sách nhà nước vẫn đạt 3.608 tỷ đồng, bằng 103% dự toán giao, tăng 19% so với năm 2020.
Và năm 2022, chúng ta đặt mục tiêu thu ngân sách 4.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, đã thực hiện 2.337 tỷ đồng, đạt 58,4% dự toán; bằng 155,1% so với cùng kỳ năm trước.
|
Bây giờ, mỗi khi nói về Kon Tum yêu dấu, người ta kể nhiều đến đổi thay, đến sức bật của vùng đất này, để tự hào về những năm tháng đã qua, và để tin tưởng về tương lai, với nhiều khát vọng, hoài bão.
Sẽ không quá khi cho rằng, nếu muốn nói tới thế và lực mới cho hành trình hướng tới tương lai của Kon Tum thì hãy bắt đầu từ những con số đầy đặn và giàu nội lực của hôm nay.
Trong hành trình ấy, khơi thông động lực, tìm kiếm cơ hội và bước đi bằng những tính toán dài hơi, bền vững, phù hợp với thời đại là bài học của thành công.
Lê Hải