• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Kỷ niệm về thăm nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

25/08/2021 13:23

Cuối năm 2016, chúng tôi có chuyến tới thăm Quảng Bình, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rất may, sau những ngày âm u, mưa âm ỉ, sáng hôm ấy, trời đỡ sụt sùi. Quốc lộ 1 từ Vinh về Quảng Trạch chưa hết rích rắc, nhưng từ đoạn rẽ vào xã Quảng Đông thì mưa đã ngớt hẳn. Vũng Chùa trong mùa bão có vẻ vắng lặng, yên tĩnh. Gió vi vút qua những hàng cây. Tiếng sóng vỗ xa xa...

Tháp chuông khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Tú Quyên

 

Để xe ô tô ngay bãi đất rộng dưới chân Khu tưởng niệm, chúng tôi đi bộ theo con đường dốc thoáng đãng lên nơi vị Đại tướng của nhân dân yên nghỉ. Lặng gió nhưng hơi lạnh từ ngoài biển khơi thổi vào khiến càng lên cao mọi người ai ấy đều phải xốc lại tấm áo khoác và chiếc khăn quàng cho ấm. Chậm rãi qua từng bậc thang gỗ, theo chỉ dẫn, chúng tôi nhẹ nhàng bước vào nơi chính thiêng khu mộ. Từ bậc sàn gỗ hướng mắt lên trên, hình ảnh nấm mộ lặng lẽ giữa đồi đất xanh xanh màu cỏ non khiến lòng người như nghẹn lại. Nét đơn sơ, giản dị và thanh tao, gần gũi đến nao lòng. Mỗi người lặng lẽ thắp nén hương thơm thành kính và tịnh tâm khấn nguyện. Từ nơi này, đưa tầm mắt ra xa là đảo Yến bình yên, kiêu hãnh. Lần đầu về Quảng Bình, viếng mộ Đại tướng, cảm xúc dâng trào.

Nhiều năm đã qua kể từ ngày tiễn biệt vị Đại tướng tài đức vẹn toàn về với tổ tiên, cả nước vẫn chưa nguôi nhắc nhớ về ông. Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam yên nghỉ trở thành miền hướng vọng.

Thành kính dâng hương trước mộ Đại tướng. Ảnh: Tú Quyên

 

Thiêng liêng và thành kính làm sao đối với những người cầm bút, cầm máy chúng tôi trong những ngày dân tộc tiếc thương vị tướng tài được Bác Hồ kính yêu sinh thời gọi là “Chú Văn” thân thương lìa xa trần thế. Những cựu chiến binh, các cựu thanh niên xung phong, các vị chỉ huy và sĩ quan, chiến sĩ, các cụ già và các cháu học sinh... mà chúng tôi đã gặp, nhiều người đều rơi lệ, ngậm ngùi. Ngày ấy, người đồng nghiệp của chúng tôi đã tất tả lên đường, về tỉnh bạn Gia Lai cùng một nhân chứng để cùng kể lại câu chuyện đầy xúc động về bức ảnh của Đại tướng. Chuyện là, tháng 8/1978, ông Phan Đức Luận ở phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa & Thông tin tỉnh Kon Tum, còn là cán bộ tuyên huấn của Binh đoàn Trường Sơn. Một hôm, đơn vị nhận lệnh sắp có chuyến thăm và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Binh đoàn. Đại úy Phan Đức Luận được giao nhiệm vụ chụp những bức ảnh lưu niệm. Và với kinh nghiệm của một “phó nháy” nghiệp dư, người sĩ quan trẻ đã để lại bức ảnh “lịch sử”. Trong số hình ảnh 4 người được lưu lại trong bức ảnh, cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, còn có Thiếu tướng Võ Sở - Nguyên Chính ủy Binh đoàn Trường Sơn, ông Nguyễn Văn Sĩ - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum và một đồng chí cán bộ của binh đoàn. Bức ảnh được gia đình nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum Nguyễn Văn Sĩ ở thành phố Pleiku nâng niu, giữ gìn trân trọng. Chỉ đến khi người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam theo Bác Hồ về với thế giới người hiền, bức ảnh kỷ niệm thiêng liêng mới được giới thiệu; làm sống lại những cảm xúc chân thành, sâu lắng.

Thiêng liêng và thành kính làm sao khi đã bao lần, bức ảnh lịch sử và kỷ niệm vinh dự gặp Đại tướng tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam mà người đồng nghiệp đáng kính của chúng tôi chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp vẫn vẹn nguyên cảm xúc.

“Nghề báo là phải lao tâm, tổn trí, gian khổ nhưng được đền bù là người đọc”. Vị Đại tướng của Nhân dân mà cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang gắn liền với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã nói như thế. Tác phong làm báo gần dân, tấm gương làm báo vì dân của ông mãi soi đường cho thế hệ những người làm báo hôm nay và mai sau.

Thanh Như

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by