Lặng lẽ trên tuyến đầu chống dịch
Ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021, người người, nhà nhà rộn ràng đi vui xuân mới, thì trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, rất nhiều “chiến sỹ áo trắng”, công an, cảnh sát giao thông… vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ ngăn ngừa, phòng chống dịch Covid-19. Với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, họ đang nỗ lực góp phần tạo nên “thành lũy” nơi tuyến đầu bảo vệ sức khỏe và sự bình yên của người dân.
Mùng 1 Tết, lượng phương tiện lưu thông từ phía Gia Lai lên Kon Tum vẫn rất đông. Tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 đèo Sao Mai (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum), các nhân viên y tế, cảnh sát giao thông, công an, thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện vẫn tất bật với việc kiểm soát phương tiện, người dân vào tỉnh tại nơi cửa ngõ phía Nam. Không một chút lơ là, mỗi người một nhiệm vụ từ việc hướng dẫn phương tiện dừng đỗ đúng nơi quy định, rồi triển khai đo thân nhiệt đến hướng dẫn người dân khai báo y tế… tất cả đều được thực hiện một cách nhanh chóng, trật tự.
Y sỹ Bạch Hồng Hoa- nhân viên Trạm y tế Kroong (thuộc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum) chia sẻ: Theo lịch đã được phân công, tối 30, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng quần áo, thức ăn, 5h sáng nhờ chồng chở xuống để 6h bắt đầu ca trực. Sau câu chúc nhau năm mới sức khỏe, bình an, mọi người đều nhanh chóng bắt tay vào công việc. Ban đầu, tôi cứ nghĩ ngày đầu năm chắc chắc công việc sẽ nhàn hơn, nhưng không ngờ, số lượng người dân đi lại vẫn rất đông nên anh em làm việc tại chốt hầu như không có một phút được nghỉ ngơi.
Bên cạnh, y sỹ Nguyễn Trần Bích Nguyên- nhân viên Trạm Y tế phường Thống Nhất (thành phố Kon Tum) tiếp lời: Nói thật, ngày Tết ai cũng muốn được ở nhà với gia đình, đi chơi Tết, du xuân, nhưng vì nhiệm vụ, vì sức khỏe của người dân nên chúng tôi đều rất sẵn sàng, quyết tâm. Dịp này anh em càng phải cảnh giác hơn, cẩn trọng hơn vì người dân đi lại nhiều nơi, chỉ cần một chút lơ là, sơ sẩy có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Anh em trực chốt chúng tôi cũng thấy ấm lòng vì nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cấp, các ngành từ tinh thần đến vật chất.
Điều đáng mừng là hầu hết người dân đều nêu cao ý thức chấp hành quy định, có người vui tính còn gửi những lời chúc năm mới đến những người đang làm nhiệm vụ. Nhưng, cũng còn một vài người vì những lý do khác nhau mà chưa thực sự phối hợp trong khai báo y tế; song với sự mềm dẻo, kiên trì, khéo léo của các lực lượng làm nhiệm vụ, cuối cùng tất cả đều vui vẻ làm theo quy định.
“Đối với những cảnh sát giao thông như em thì chuyện “ăn tết ngoài đường” không phải là điều gì xa lạ. Chỉ cầu mong mọi người, mọi nhà mạnh khỏe, bình an, dịch bệnh không lây lan vào tỉnh thì dù vất vả bao nhiêu anh em cũng thấy vui rồi.” - Trung úy Nguyễn Tấn Vinh – Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Kon Tum giãi bày.
|
Xác định Thành phố Kon Tum là địa bàn có vị trí hết sức quan trọng nên suốt từ đầu đợt dịch này, nhất là trong những ngày Tết, cùng với đội ngũ công an, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, 176 cán bộ, nhân viên y tế trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum gần như hoạt động hết công suất. Ngoài công việc thường xuyên là chăm sóc ban đầu cho người dân, các y, bác sỹ còn phải tham gia nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và thành phố, tại các khu cách ly tập trung; đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm soát, truy vết tất cả các đối tượng theo quy định của Bộ Y tế. Tuy vất vả, căng thẳng, đối mặt với nhiều nguy cơ, nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần quyết tâm giữ vững phòng tuyến chống dịch.
Xây dựng bệnh viện an toàn, đảm bảo là chốt chặn vững chắc trong phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ và cũng mệnh lệnh mà cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh đặt ra. Vào Tết, yêu cầu này lại càng được đặt ra nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Thế nên, ngay cả mùng 1 Tết, các chốt chặn sàng lọc, phân loại bệnh nhân và người nhà ra vào Bệnh viện vẫn được siết chặt với tinh thần không để bỏ lọt bất kỳ một đối tượng nào.
Bác sỹ Võ Văn Thiện- Giám đốc Bệnh viện cho biết: Trước những diễn biến của dịch bệnh Covid-19, nhất là khi người dân từ các nơi trở về Kon Tum ăn Tết đông, cùng với phương án trực Tết đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân thì Bệnh viện đã nâng mức độ phòng ngừa, ứng phó với dịch Covid-19 lên cao hơn. Việc sàng lọc, kiểm soát người ra vào Bệnh viện được thực hiện qua nhiều vòng và việc điều tra dịch tễ đảm bảo kỹ càng. Bệnh viện quán triệt toàn bộ cán bộ, nhân viên ăn Tết tại chỗ để kịp thời huy độn khi cần thiết, các tiểu ban điều trị Covid-19 của Bệnh viện luôn sẵn sàng đáp ứng các tình huống xảy ra, thực hiện tốt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo…không để Bệnh viện trở thành nguồn lây.
“Tết bình thường với các y, bác sỹ đã vất vả vì luôn phải ứng phó với nhiều tình huống cấp cứu về tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm…nhưng Tết trong mùa Covid-19 lại càng căng thẳng, áp lực hơn. Thế nên, nhà báo thấy đó, ngay cả đêm Giao thừa, hay ngày đầu tiên của năm mới, thì các lực lượng phòng, chống dịch vẫn phải “trực chiến” với tinh thần tuyệt đối không chủ quan, lơ là” – bác sỹ Võ Văn Thiện trải lòng.
|
Có thể thấy, khi người người, nhà nhà quây quần, sum vầy, vui xuân thì nơi tuyến đầu chống dịch, các cán bộ y tế, những chiến sỹ cảnh sát giao thông và rất nhiều lực lượng chức năng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh với quyết tâm không để dịch lây lan trong cộng đồng. Vậy nhưng, khi được hỏi, nếu có một điều ước cho năm mới thì ai cũng chỉ mong dịch bệnh sớm được khống chế ở nước ta, mọi người, mọi nhà đều bình an.
Thiên Hương