• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đối thoại với cán bộ, giáo viên Tu Mơ Rông

10/01/2017 07:23

Chiều 9/1, ông Nguyễn Phúc Phận - Giám đốc Sở GD&ĐT đã chủ trì buổi làm việc và đối thoại với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông.

Tham dự buổi đối thoại có đại diện các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo; khoảng 800 cán bộ, giáo viên trên địa bàn Tu Mơ Rông.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông báo cáo trên địa bàn hiện có 35 trường học, trong đó 34 trường thuộc phòng và 01 trường thuộc Sở GD&ĐT với 807 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và gần 7.300 học sinh.

Hiện tại, khó khăn của ngành là cơ sở vật chất còn thiếu như: phòng học bộ môn, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn, nhà công vụ, nhà bán trú, nhà vệ sinh, nước sinh hoạt... Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên còn thiếu; một số giáo viên có lúc, có nơi chưa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đối với học sinh tại chỗ, khả năng tiếp thu và vốn tiếng Việt còn chưa đồng đều, thiếu tự tin trong giao tiếp, chưa thường xuyên ra lớp, nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức dạy và học ở các trường.

Giáo viên huyện Tu Mơ Rông nêu kiến nghị. Ảnh: MT

 

Tại buổi đối thoại, có 4 ý kiến thắc mắc về các chế độ, chính sách đối với cán bộ giáo viên theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP và 19/2013/NĐ-CP quy định  chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định 116/2016/NĐ-CP về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

21 ý kiến khác của giáo viên đề xuất Sở GD&ĐT có biện pháp, giải pháp chỉ đạo và hỗ trợ cán bộ, giáo viên trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nguyên nhân hiện nay, toàn huyện Tu Mơ Rông còn 16% học sinh trung học cơ sở học tập yếu kém, cao nhất trong tỉnh; học sinh mầm non, tiểu học chưa đạt yêu cầu về vốn tiếng Việt. Tuy nhiên, thời gian qua, đơn vị chuyên môn địa phương vẫn chưa có giải pháp quyết liệt, hành động cụ thể triển khai đến các trường học...

Trước các vấn đề trên, đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc Sở GD&ĐT đã trả lời rõ các thắc mắc liên quan. Trong đó, các chế độ, chính sách hỗ trợ, phụ cấp trong ngành Giáo dục vẫn đang có hiệu lực thi hành, đơn vị sẽ tăng cường chuyển tải các văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử của ngành để phổ biến, cập nhật đến người quan tâm…

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trả lời ý kiến của cán bộ, giáo viên. Ảnh: MT

 

Kết thúc buổi đối thoại, ông Nguyễn Phúc Phận nhấn mạnh: Các vấn đề tồn đọng, hạn chế mà cán bộ, giáo viên đề xuất, ngành sẽ tổng hợp chỉ đạo phòng chuyên môn trực thuộc giải quyết trong phạm vi quản lý. Đồng thời, đơn vị cũng có báo cáo cụ thể với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và huyện ủy, UBND cấp huyện phối hợp tháo gỡ vướng mắc, xử lý các hạn chế về một bộ phận giáo viên chưa đảm bảo năng lực chuyên môn; công tác huy động, duy trì sĩ số, khả năng tiếng Việt chưa đạt yêu cầu và chất lượng giáo dục cho học sinh chưa được nâng cao…

Mai Trâm

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by