• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Lốc xoáy làm hư hại hơn 100 căn nhà và các công trình tại xã Ngọc Bay

06/03/2018 13:18

Sáng 6/3, ông Phan Kim Bút – Chủ tịch UBND xã Ngọc Bay (thành phố Kon Tum) cho biết, xã đang tiến hành thống kê số liệu, vận động các hộ dân tập trung dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa trước thiệt hại do lốc xoáy, mưa to vào chiều 5/3 gây ra.

Trước đó, vào khoảng 16h30 chiều 5/3, tại làng Măng La K’tu và Măng La K’lah có mưa đá to kèm lốc xoáy khiến cho nhà của khoảng 100 hộ dân bị tốc mái và khoảng 10 hộ bị sập hoàn toàn. Gió lớn làm gãy đổ nhiều cây cổ thụ, gây sụp tường, hư nhà xe, công trình vệ sinh, trụ cờ tại Trường Trung học cơ sở Hàm Nghi; làm bể ngói, bồn đựng nước, hư máy in của Trường Mầm non Hoa Pơ Lang; làm bể kính phòng học tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn.

Ngoài ra, mưa to còn làm hư khoảng 40m đường bê tông nông thôn (đang thi công); gây thiệt hại khoảng 35 tấn xi măng, hàng chục khối cát, đá, sỏi (vật liệu làm đường) và làm gãy đổ khoảng 50 cây cao su, bời lời đang trong quá trình thu hoạch, hư hại nhiều diện tích rau màu của bà con…

Rất may ngoài thiệt hại về cơ sở vật chất, trận lốc xoáy chỉ gây thương tích nhẹ một vài người dân.

Ngay sau khi mưa lốc xảy ra, từ chiều 5/3 đến sáng nay, lãnh đạo UBND thành phố đã trực tiếp đến hiện trường, kiểm tra, đảm bảo an toàn cho người dân.

 Ông Nguyễn Xuân Ninh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết: Trước hết, chúng tôi rà soát thống kê thiệt hại và sử dụng ngay lực lượng tại chỗ, khắc phục, dọn dẹp tôn, xà bần các điểm trường, đảm bảo cho các cháu học sinh học vào buổi sáng 6/3. Đối với nhà dân bị thiệt hại, trước hết vận động người dân tự lực cánh sinh, dọn dẹp các hạng mục bị hư hỏng, sau đó tiếp tục cho thống kê, rà soát và sẽ có đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Một số hình ảnh thiệt hại do lốc xoáy phóng viên ghi lại:

Chị Y Han ở làng Măng La KTu thất thần trước ngôi nhà bị sập hoàn toàn
Anh A Thủy ở làng Măng La KTu vừa vay tiền làm xong căn nhà, giờ đã bị lốc xoáy cuốn bay nóc
Cây đỗ gây sập tường Trường Trung học cơ sở Hàm Nghi
Người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả trận lốc
Nhân viên Điện lực tập trung khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân

Hoài Tiến – Tất Thành

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by