• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5    Sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”    Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Lễ Phật đản 2025    Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng trên tất cả các lĩnh vực    Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV   

Xã hội

Lời hiệu triệu từ lòng nhân ái

22/05/2024 13:10

Tin chắc rằng, không chỉ riêng tôi, mà nhiều, rất nhiều người dân Việt Nam đều có ấn tượng mạnh với bức ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận tấm thẻ đăng ký hiến tặng mô, tạng sáng 19/5. Vượt qua mọi ngôn ngữ, đó là lời hiệu triệu từ lòng nhân ái.

Sáng 19/5, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát động "Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi".

Chương trình do Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam thực hiện, nhằm chuyển tải sâu rộng hơn ý nghĩa nhân đạo và nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô, tạng cứu người.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiến mô, tạng là món quà cao quý nhất của một người trao tặng cho người khác. Và kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não để tiếp nối hy vọng, gieo mầm sự sống cho người bệnh.

Với tinh thần "cho đi là còn mãi", đó là nghĩa cử cao đẹp nhất, là sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân- Thủ tướng nói.

Tại buổi lễ, Thủ tướng nhận thẻ đăng ký hiến tặng mô, tạng từ đại diện Hội vận động hiến tặng mô tạng, bộ phận cơ thể người Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận thẻ đăng ký hiến mô, tạng. Ảnh VGP

 

Tin chắc rằng, không chỉ riêng tôi, mà nhiều, rất nhiều người dân Việt Nam đều có ấn tượng mạnh với bức ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận tấm thẻ đăng ký hiến tặng mô, tạng sáng 19/5.

Vượt qua mọi ngôn ngữ, hình ảnh ấy đang lay động hàng triệu trái tim người Việt Nam ta, trở thành lời hiệu triệu mạnh mẽ của lòng nhân ái, của tinh thần "thương người như thể thương thân".

Tôi đã nhìn rất lâu tấm thẻ đăng ký hiến tặng mô, tạng. Đơn giản vậy thôi, nhưng đó chính là những “tấm vé” trao tặng sự sống cho người bệnh cần ghép tạng.

Và bằng tất cả lòng biết ơn của người được “sống một cuộc đời mới” nhờ vào nghĩa cử hiến tạng, tôi rất hiểu ý nghĩa của mỗi tấm thẻ đăng ký ấy.

Tháng 12/2018, một buổi sáng đẹp trời, anh bạn thân là bác sĩ kéo tôi ra ngoài hành lang, tờ kết quả xét nghiệm rung rung trên tay.

“Hẳn ông đã đoán được kết quả”- giọng anh khàn đặc. Và dù được “báo trước” bởi các dấu hiệu thì tôi cũng gần như sụp đổ. Từ một người năng động, hoạt bát và yêu đời, tôi suy sụp cả về thể xác và tinh thần. Những lần lọc máu đến kiệt quệ không cho tôi nhiều hy vọng sống.

Thỉnh thoảng có những người cùng bị căn bệnh ấy ra đi không kịp nói câu vĩnh biệt, làm tôi càng nghĩ nhiều về ngày mình chết. “Đôi khi, chết lại là một sự giải thoát”- tôi chua chát nghĩ, và lấy bút viết lên tường câu nói ấy.

Nhưng vào lúc suy sụp nhất ấy, tôi được đỡ dậy, trao tiếp sự sống bằng nghĩa cử và lòng nhân ái của một người thân, khi em quyết định hiến tạng cứu tôi. 

Tất nhiên, sau đó tiếp tục là một hành trình dài và không kém phần khó khăn, đòi hỏi nghị lực, sự kiên trì và khát vọng sống mãnh liệt. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là người hết sức may mắn.

Đêm trước khi tôi vào phòng mổ, những bệnh nhân cùng điều trị với tôi tụ tập dưới khuôn viên bệnh viện.

Mọi người chúc mừng tôi may mắn khi được phẫu thuật. Tôi cũng chúc mọi người may mắn và hạnh phúc như tôi. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng, lời chúc này không dễ trở thành hiện thực.

Chúng tôi lập một nhóm zalo, và thường liên lạc với nhau. Qua đó, tôi được biết, chưa tới 1/3 số người cùng điều trị với tôi hồi đó được ghép tạng. Dăm người đã ra đi, người còn lại vẫn mòn mỏi chờ được ghép từ nguồn tạng hiến.

Vì sao ư? Vì nguồn mô, tạng của người hiến ở nước ta còn khan hiếm so với nhu cầu cần được ghép. Hàng chục nghìn người bệnh vẫn đang giành giật sự sống từng ngày để chờ được ghép tạng.

Hàng chục nghìn người đang chờ được ''hồi sinh'' tư nghĩa cử hiến mô, tạng. Ảnh: HL

 

Tin vui là tỷ lệ người chết não hiến mô tạng đã tăng dần. Đặc biệt trong 4 tháng đầu năm 2024, số người chết não hiến mô tạng đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Nhưng dù lạc quan đến mấy thì cũng phải thừa nhận rằng, rào cản lớn nhất trong việc hiến mô, tạng vẫn là tâm lý hoang mang, lo lắng, cũng như quan điểm “sống hay chết cơ thể cũng phải lành lặn” ở số đông người.

Để mở rộng nguồn mô, tạng hiến từ người chết, chết não, bên cạnh việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách ưu tiên, đặc thù cho lĩnh vực hiến, ghép mô tạng, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích để lan tỏa thông điệp hiến mô, tạng cứu người.

Sự diệu kỳ của những ca ghép tạng không chỉ đến từ sự thành công vượt bậc của y học, mà đan xen trong đó là những câu chuyện đầy tính nhân văn về tình cảm gia đình, về tình người.

Bất cứ ai đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không giới hạn giới tính, tín ngưỡng đều có quyền hiến tặng mô tạng của mình khi còn sống hoặc hiến sau khi chết, chết não và hiến xác. 

Cách đây ít lâu, một người em của tôi, hiện công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế, chia sẻ đã viết đơn đăng ký hiến mô, tạng khi chết, chết não. Nhiều người thân trong gia đình cùng làm như vậy.

“Em hy vọng việc làm của mình sẽ góp phần lan tỏa thông điệp hiến mô, tạng sau khi qua đời là việc làm rất ý nghĩa, nhân lên tình yêu thương đồng loại trong cuộc sống hôm nay”- em viết cho tôi.

Và tôi đã khóc vì xúc động khi nhìn tờ đơn đăng ký ấy!

Hồng Lam

   

Các tin khác

  • Chủ động và tích cực tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013
  • Kon Rẫy hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi: Tạo điều kiện cho sắp xếp tổ chức bộ máy
  • Đăk Hà: Một người đàn ông bị sét đánh tử vong trong lúc đi làm về
  • Nhớ ngày 7/5
  • Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ thôn Long Năng, xã Ngọc Linh
  • Đăk Tăng: Thực hiện tốt cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm
  • Binh đoàn 15: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận
  • Hàng giả và niềm tin
  • Y Choai và giấc mơ dệt lại cuộc đời
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước
  • Hội nghị khoa học phổ biến kiến thức “Đánh giá hiện tượng động đất tại tỉnh Kon Tum – Thực trạng và giải pháp ứng phó”
  • Khánh thành nhà rông thôn Kon K’Lốc, xã Đăk Mar
  • Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri (Campuchia)
  • Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người DTTS
  • Già Thao Ú giữ nghề đan lát truyền thống
  • [INFOGRAPHIC] Viên chức giáo dục và y tế không nằm trong phương án giảm 20% biên chế

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt
  • Chùm ảnh: Nhộn nhịp công trường ngày nghỉ lễ

Đất & Người Kon Tum

  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by