• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ Xơ Đăng

19/03/2023 13:04

Lớp học xóa mù chữ ở xã Măng Búk (huyện Kon Plông) được mở với học sinh là các chị, các mẹ người dân tộc Xơ Đăng. Những bàn tay thô ráp chỉ quen việc ruộng rẫy đã nắn nót từng nét chữ.

Hơn 3 tháng nay, vào 6 giờ tối tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) cấp 1, 2 Măng Búk 2 (xã Măng Búk, huyện Kon Plông), có 32  học viên là phụ nữ người dân tộc Xơ Đăng miệt mài rọi đèn đến học chữ. Sau khi làm xong ruộng rẫy và chăm lo bữa tối cho gia đình, các chị, các mẹ mới bắt đầu cắp sách đến lớp.

Vào cuối tháng 11/2022, huyện Kon Plông triển khai lớp học xóa mù chữ, nghe tin, bà Y Phiên không chờ các cán bộ thôn đến nhà vận động mà lập tức xung phong đi học. Trò chuyện với bà Y Phiên (54 tuổi) được biết, đây là lần đầu tiên bà đến lớp học chữ.

Bà Y Phiên nắn nót viết chữ. Ảnh: NS

 

Bà Y Phiên kể: Trước đây, gia đình tôi nghèo khó, bố mẹ đông con, lại là con gái, mà trường học ở xa, tôi không thể đi học, nên không biết chữ. Hơn nửa đời người, tôi chỉ biết làm ruộng, làm thuê để nuôi con cái ăn học, cộng thêm công việc gia đình đã chiếm hết thời gian, khiến tôi nghĩ rằng tới cuối đời mình cũng không biết chữ.

 “Những ngày đầu tham gia học chữ viết rất vất vả, nhưng tôi muốn biết đọc, biết viết tên của mình, nên cố gắng học”- bà Y Phên nói.

Ngồi cạnh bà Y Phiên, chị Y Phên (38 tuổi) cũng chưa một lần cầm bút viết. Chị Y Phên có 2 người con, con lớn là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế, con thứ 2 đang học lớp 11 - Trường Phổ thông DTNT tỉnh Kon Tum.

Năm học nào con cũng có giấy khen đưa về, nhưng chị Y Phên chẳng biết trên đó viết gì. Không biết chữ, hỏi thì ngại nên người mẹ chẳng dám khoe với bà con xóm giềng. Lớp xóa mù chữ được mở, thầy cô giáo và chính quyền địa phương tuyên truyền nên chị Phên quyết đăng kí tham gia.

“Tôi chưa một lần được đi học nên không biết chữ. Có những lần lên xã làm giấy tờ thì chỉ lăn tay điểm chỉ, đến việc khai sinh cho mấy đứa con, tôi cũng phải nhờ người viết giúp. Khi được cán bộ, thầy cô đến nhà động viên đi học, chồng con ủng hộ ngay. Được đi học, biết chữ, tự viết được tên mình, tôi vui lắm” - chị Y Phên chia sẻ.

Được phân công trực tiếp giảng dạy lớp xóa mù chữ, cô Đinh Ái Nga - giáo viên lớp 1- Trường PTDTBT cấp 1, 2 Măng Búk 2 cho biết, lớp học chữ đã được duy trì hơn 3 tháng nay, khi đến lớp học viên được hỗ trợ sách vở, bút viết… thời gian học vào buổi tối từ thứ 2 tới thứ 5 hằng tuần. Trước đây, vì hoàn cảnh khó khăn nên những người phụ nữ Xơ Đăng không được đến trường. Bây giờ, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, lớp học xóa mù chữ được mở ra, họ mới mạnh dạn đăng ký đi học.

Toàn cảnh buổi học của những người phụ nữ ở xã Măng Búk. Ảnh: N.S

 

Khi tham gia lớp, cô Nga phải nghiên cứu, xây dựng phương pháp giảng dạy làm sao ngắn gọn, súc tích nhất để học viên dễ nắm bắt. Những buổi đầu đến lớp, những bàn tay lâu nay chỉ quen với cầm cày, cầm cuốc, giờ nắn nót từng nét chữ, từng con số, cho thấy ý chí quyết tâm của những học sinh đặc biệt này. Giờ đây, các học viên đã nghe, đọc và viết thành thạo.  

Chị Y Biên (35 tuổi) là học viên được cô Nga rèn đọc, viết nhiều nhất. Những ngày đầu, gặp chữ khó, chị Biên lại nhờ cô Nga cầm tay uốn nắn từng nét chữ và dạy đánh vần bảng chữ cái. Qua 3 tháng, với sự ân cần của giáo viên mà chị Biên đã viết và đọc được. Chị Biên bày tỏ: Từ ngày đi học đến nay mình đã biết viết họ tên, biết đọc và biết các con số. Ngày trước không biết chữ thì nhìn cái gì cũng không hiểu. Nay về nhà cầm cuốn sách hay dòng chữ chạy trên ti vi cũng biết được là chữ gì rồi.

Theo ông Võ Xuân Tựu -Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông, trên địa bàn huyện có 4 lớp xóa mù chữ đã được mở tại các xã Đăk Ring, Măng Búk, Hiếu và Ngọk Tem. Các lớp học đã thu hút 116 học viên tham gia, hầu hết là người DTTS từ 20 tuổi đến 69 tuổi.

“Phòng đã phối hợp với các trường trên địa bàn huyện phân công giáo viên dạy và bố trí về cơ sở vật chất. Ngoài ra, sau khi hoàn thành khóa học từ lớp 1 đến lớp 3 trong vòng 16 tháng, mỗi người dân sẽ được hỗ trợ 500 nghìn đồng”- ông Võ Xuân Tựu cho biết thêm.  

Nay Săt

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by