• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Mãi sáng ngời khí phách Nam Bộ kháng chiến

23/09/2021 06:03

Đã 76 năm trôi qua, kể từ ngày quân và dân Nam Bộ nhất tề đứng dậy, nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, cứ mỗi độ thu về, chúng ta lại được sống trong khí thế hào hùng về ngày Nam Bộ kháng chiến; như đang nghe tiếng hát vang dội hào hùng: “Mùa thu rồi ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến”.

Bản hùng ca bất hủ

Ngày 2/9/1945, trong khi quân dân Sài Gòn-Chợ Lớn tổ chức mít tinh chào mừng ngày độc lập, thực dân Pháp đã nổ súng vào đám đông, làm 47 người chết và nhiều người bị thương. Ngày 6/9/1945, quân Anh tiến vào Sài Gòn, theo gót quân Anh là quân Pháp.

Rạng sáng ngày 23/9/1945, thực dân Pháp núp dưới bóng quân đội Anh tước vũ khí của quân đội Nhật ở Nam Bộ, âm mưu quay trở lại xâm lược nước ta lần nữa. 6.000 quân Pháp dựa vào hơn 1 vạn quân Anh đã trắng trợn gây hấn ở thành phố Sài Gòn, mưu toan chiếm Nam Bộ làm bàn đạp để chiếm cả Việt Nam và  toàn cõi Đông Dương.

Đứng trước tình thế đó, sáng 23/9/1945, các đồng chí Hoàng Quốc Việt (Thường vụ Trung ương Đảng), Ung Văn Khiêm, Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Nguyễn, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Tiểng... đã họp và quyết định vừa gửi điện xin chỉ thị của Bác và Trung ương Đảng, vừa phát động nhân dân đứng lên chống quân xâm lược. Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ được thành lập do đồng chí Trần Văn Giàu làm Chủ tịch.

Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ thông qua “Lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ”, trong đó xác định: “Từ giờ phút này, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tiêu diệt giặc Pháp và tay sai của chúng”, và ra tuyên bố: “Cuộc kháng chiến bắt đầu!”.

Những đoàn quân Nam tiến chi viện Nam Bộ kháng chiến. Ảnh Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Quân và dân Nam Bộ chưa kịp hưởng niềm vui hòa bình, độc lập, tự do bao lâu thì lại phải bắt đầu cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Phía sau là sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

Ngày 26/9/1945, qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Bác Hồ gửi lời kêu gọi: Hỡi đồng bào Nam Bộ! Nước ta vừa tranh quyền độc lập, thì đã gặp nạn ngoại xâm (…). Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ (…) Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vị cuộc đấu tranh của chúng ta là chính đáng.

Ngày 24/9, Chính phủ ra lời hiệu triệu đồng bào cả nước dốc sức ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ. Công cuộc chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, chi viện Nam Bộ được xác định là trọng tâm công tác của Chính phủ và của toàn dân.

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Chính phủ và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào ủng hộ Nam Bộ, chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến diễn ra sôi nổi trên toàn quốc với nhiều hình thức phong phú. Hàng vạn thanh niên nô nức tòng quân; các đoàn quân Nam tiến được thành lập, gấp rút lên đường vào Nam chi viện. Toàn dân tộc tỏ rõ ý chí quyết tâm chống Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập và thống nhất Tổ quốc.

Kon Tum hướng về Nam Bộ

Ở Kon Tum, dù trong những ngày đầu giành chính quyền bộn bề khó khăn, song với uy thế bừng bừng cách mạng, với hào khí thắng lợi vừa giành được, đặc biệt là uy tín rộng lớn, triệt để và toàn diện của chính quyền cách mạng, mọi mặt đời sống xã hội nhanh chóng ổn định, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum hân hoan, phấn khởi, hăng hái đóng góp nhân tài vật lực xây dựng quê hương.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay trong ngày 25/9/1945, tại sân vận động Kon Tum đã diễn ra một cuộc mít tinh lớn với sự tham gia của đông đảo nhân dân trong thị xã và đại biểu nhân dân trong toàn tỉnh về dự để biểu thị quyết tâm sát cánh cùng đồng bào Nam Bộ kháng chiến.

Cũng nhân dịp này, Kon Tum khẩn trương củng cố chính quyền non trẻ, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống ngoại xâm. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, Tỉnh ủy Kon Tum lâm thời được thành lập (tháng 1/1946), lãnh đạo mọi mặt hoạt động. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng được quan tâm thường xuyên; khẩn trương củng cố chính quyền các cấp, sắp xếp bộ máy chính quyền hoạt động đồng bộ, thông suốt; phát triển lực lượng vũ trang để bảo vệ thành quả cách mạng; đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe cho nhân dân…

Trong thời gian này, tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, chiến tranh đã lan rộng ra toàn quốc. Tiếng súng kháng chiến lan ra Nam Trung Bộ; quân địch đã tiến đến ranh giới giữa Gia Lai và Đăk Lăk, ảnh hưởng của chiến tranh ngày một đến gần Kon Tum. Ở trong tỉnh, đám tay sai của thực dân Pháp bắt đầu toan tính ngóc đầu dậy.

Phong trào toàn dân ủng hộ kháng chiến được phát động rộng khắp. Các đội cứu thương, tải thương, tiếp tế, liên lạc được hình thành và tích cực luyện tập. Lực lượng vũ trang của tỉnh đã trực tiếp tham gia chiến đấu, tiêu hao và giam chân địch trên chiến trường Tây Nam Gia Lai.

Nhân dân tỉnh Kon Tum, cùng với nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Ngày 23/9/1945 đã đi vào lịch sử đất nước ta như một bản anh hùng ca bất hủ, thể hiện tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường, bất khuất cao độ của nhân dân Nam Bộ nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

76 năm đã trôi qua. Ý chí hào hùng của những ngày Nam Bộ kháng chiến vẫn còn vang vọng, thúc giục, động viên chúng ta bền gan vững chí theo Đảng dẫn lối chỉ đường xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh.  

Hồng Lam

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by