• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Mệnh lệnh từ trái tim

29/03/2021 06:03

“Bận rộn, lo việc Đoàn, nhiều khi người thân, gia đình cần, lại chẳng thể có mặt để hỗ trợ, giúp đỡ. Cảm ơn con trai đã thấu hiểu cho ba”, dòng trạng thái đêm khuya của anh bạn làm cán bộ Đoàn ở xa nhà khiến tôi trăn trở mãi. Tôi phần nào đồng cảm, hiểu cảm giác của anh khi ấy. Sẽ có chút buồn, chút lo lắng, phần dằn vặt vì bản thân chưa làm tròn bổn phận của người cha, người chồng, phải để vợ con chịu nhiều thiệt thòi.

Biết và gặp anh đã lâu và cảm phục nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần xông xáo trong anh. Trong trận bão lũ số 9 năm 2020, anh chẳng quản ngại khó khăn, dầm mình dưới con nước lớn cả ngày trời để hỗ trợ, giúp người dân sơ tán và cứu những trường hợp khẩn thiết. Quần quật với hoạt động cứu trợ, đến khi xong nhiệm vụ, nghe điện thoại reo, anh không thể nhấc được máy vì tay tê cóng, mất cảm giác.

Nhưng đâu chỉ có hoạt động lúc khẩn thiết, trong tuần, trong tháng, trong năm, bất kể sự kiện, phần việc gì cần sự góp sức của thanh niên, từ cứu trợ giao thông, giúp bà con làm kinh tế, hiến máu cứu người…, chẳng kể nửa đêm gà gáy hay mưa bão, anh đều tham gia nhiệt tình. Cũng vì mải mê với hoạt động Đoàn, chăm lo, giúp đỡ mọi người mà nhiều lúc anh không chu toàn được công việc trong gia đình. Có thời điểm 2-3 tuần quần quật với công việc, anh không thể về nhà để chia sẻ khó khăn với vợ con khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc. “Nhiều lúc muốn buông bỏ công việc, nhưng rồi không thể làm được. Các hoạt động Đoàn như mệnh lệnh từ trái tim, như hơi thở của cuộc sống hối thúc mình phải thực hiện. Dù gì đi nữa, mình vẫn cảm thấy may mắn và tự hào vì mình là cán bộ Đoàn” – anh trải lòng.

Đoàn viên thanh niên hăng hái trong mọi phong trào. Ảnh: HT

 

Không riêng anh, đã từng theo dõi và phụ trách thông tin liên quan đến hoạt động đoàn thể, tôi hiểu tinh thần và nhiệt huyết làm việc của đoàn viên nói chung và cán bộ Đoàn nói riêng. Đúng với tinh thần “đâu khó có thanh niên”, các hoạt động đoàn là mệnh lệnh từ trái tim, họ luôn xông pha trên mọi mặt trận, và khó khăn không đủ sức làm nao lòng những bước chân. Đi sớm về tối, hết vùng khó đến vùng sâu; hết hoạt động này đến hoạt động khác, với sức trẻ, lý tưởng cách mạng, họ luôn cố gắng để góp sức trẻ vào việc chung.

Cũng vì nhiều hoạt động mà cán bộ Đoàn thường rất đa năng, làm gọn gàng từ việc dựng nhà, đào mương, cuốc đất, dọn vệ sinh, thông cống, thông đường… cho đến làm video, clip tuyên truyền. Lấy nụ cười, niềm vui của người dân, của thanh niên yếu thế làm động lực, họ cứ thế nỗ lực để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mọi người, cho cộng đồng.

Trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương đất nước, đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt. Với tinh thần cống hiến, nhiệt huyết tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên tỉnh ta đã có rất nhiều những phần việc cụ thể góp sức vào xây dựng nông thôn mới. Đơn cử như năm 2020, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hơn 400 công trình thanh niên thiết thực, góp sức làm đẹp cảnh quan, môi trường, đồng thời mang lại những hiệu ứng tích cực.

Tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang trong giai đoạn mới, mỗi đoàn viên luôn tự rèn luyện, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của chính mình. Nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, xông xáo trong mọi hoạt động… để có nhiều hơn các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Có nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, song đoàn viên thanh niên cũng mong muốn được thấu hiểu, được lắng nghe, định hướng, ủng hộ, đồng hành với những đổi mới, sáng tạo để phát huy hết vai trò và khả năng cống hiến. Hơn thế, thế hệ trẻ cũng hy vọng có nhiều hơn nữa các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để chính họ được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, trí tuệ, phát huy tiềm năng, thế mạnh.

Song song với đó, họ cũng mong muốn được quan tâm hơn nữa chế độ đãi ngộ, phụ cấp với cán bộ đoàn không chuyên trách, để có thêm động lực, “cháy” hết mình với các hoạt động vì cộng đồng.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by