• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nắng thao trường

22/03/2017 08:01

​Về Trung đoàn 990 vào những ngày giữa tháng Ba, chúng tôi chứng kiến không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ nơi đây khi bước vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2017.

Bất chấp cái nắng như đổ lửa trên thao trường, từng tốp chiến sĩ trong bộ quân phục còn mới, mồ hôi nhễ nhại, kiên trì tập những bài huấn luyện bắn súng tiểu liên AK.

Đại úy Nguyễn Quốc Đạt - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 304 (Trung đoàn 990) đưa tôi đi tham quan một vòng thao trường. Tới đâu tôi cũng thấy sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị nhằm phục vụ cho công tác huấn luyện đạt kết quả cao nhất. Từng đường giao thông hào, bệ ngắm bắn, mô hình chướng ngại vật… đều được sửa sang, gia cố lại mới, đảm bảo tốt nhất cho việc tập luyện của chiến sĩ.

Huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn BB 990. Ảnh: Đ.N

 

Để công tác huấn luyện đạt chất lượng, các chiến sĩ mới được chia thành từng tiểu đội; mỗi tiểu đội đều có cán bộ phụ trách hướng dẫn, chỉnh sửa từng động tác nằm, tì súng, ngắm… chính xác đến từng chi tiết.

Tôi dừng chân tại một tiểu đội và bắt chuyện với chiến sĩ mới Lương Thanh Lam (Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 304). Lam kể: Lam vừa tốt nghiệp xong đại học ngành điện tử viễn thông và tình nguyện nhập ngũ với mong ước được phục vụ lâu dài trong quân đội. Trong những ngày đầu huấn luyện, tuy chưa quen nhưng Lam đã rất cố gắng trong luyện tập với quyết tâm trở thành một chiến sĩ giỏi.

"Được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ huấn luyện, tuần nào em cũng đạt được thành tích cao…"- Lam phấn khởi khoe với tôi về kết quả luyện tập trong mấy tuần qua.

Đại úy Nguyễn Quốc Đạt chia sẻ: Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, 100% cán bộ, chiến sĩ đã tuyệt đối an tâm tư tưởng khi bước vào đợt huấn luyện, tập luyện hăng say, bền bỉ. Đây mới chỉ là kết quả bước đầu của mùa huấn luyện năm nay rất đáng khích lệ. Các chiến sĩ trên dưới đều đoàn kết một lòng, có sự thống nhất cao nên thuận lợi trong huấn luyện. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản chiến sĩ đã nắm chắc các nội dung, các bài đã huấn luyện…

Trung đoàn 990 chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tập trung củng cố làm mới thao trường, bãi tập; các giao thông hào được nạo vét, sửa sang và chuẩn bị một bãi tập thể lực. Đơn vị cũng đã đầu tư kinh phí làm mới 350 bia bắn các loại và một bộ biển, bảng bảo đảm cho huấn luyện và kiểm tra các nội dung ban đêm; toàn bộ hệ thống bia đã qua sử dụng đều được sơn sửa, làm mới… Ngoài ra, đơn vị còn có 6 sáng kiến, cải tiến đối với mô hình học cụ, đã và đang được áp dụng, đưa vào huấn luyện có chất lượng, hiệu quả cao.

Ngoài giờ huấn luyện các chiến sĩ còn tăng gia sản xuất. Ảnh: Đ.N

 

Trung tá Nguyễn Đức Ân - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 990 cho biết: Mùa huấn luyện 2017 trung đoàn tiếp nhận chiến sĩ mới có trình độ học vấn cao hơn năm 2016, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng; đội ngũ cán bộ huấn luyện có kinh nghiệm hơn; cơ sở vật chất năm nay cũng đảm bảo hơn… nên chắc chắn là chất lượng công tác huấn luyện năm nay sẽ cao hơn năm trước. Mới qua một tháng huấn luyện, nhưng theo đánh giá ban đầu của đơn vị là kết quả huấn luyện rất khả quan.

Nhằm tạo khí thế thi đua giành thành tích cao nhất, ngay khi tiếp nhận chiến sĩ mới, Tiểu đoàn 304 đã phát động thi đua đột kích thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với chủ đề “Huấn luyện giỏi- kỷ luật nghiêm” từ nay đến ngày 27/5/2017. Theo đó, quyết tâm có 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng tham gia huấn luyện, phục vụ huấn luyện nắm chắc nội dung, thời gian, chỉ tiêu huấn luyện chiến sĩ mới; đảm bảo quân số học tập 99% trở lên, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, kiểm tra nhận thức chính trị cho chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu; 100% chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ…

Rời thao trường giữa nắng tháng Ba oi ả, chúng tôi trở về trụ sở chỉ huy Trung đoàn. Giữa khung cảnh đẹp với những hàng cây xanh mướt, đường đi lối lại thẳng tắp của khuôn viên đơn vị và những ngôi nhà mới xây dựng khang trang làm nơi ăn ở cho chiến sĩ, tôi cảm nhật được sự nề nếp, trật tự và yên bình của nơi đây. Và, tôi tin chắc rằng, mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2017 của Trung đoàn 990 sẽ đạt hiệu quả cao, theo đúng sự kỳ vọng của đơn vị…

Dương Đức Nhuận

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by