• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Náo nức, tự hào Kon Tum - 50 năm vững bước đi lên

16/03/2025 22:36

Náo nức, tự hào Kon Tum - 50 năm vững bước đi lên sau ngày giải phóng là cảm xúc chung của những người tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lọng trọng tổ chức vào tối 16/3. 

Chương trình nghệ thuật - Khúc ca khải hoàn “Bình minh Kon Tum”. Ảnh: DN

 

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầy tự hào, là dịp để ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang, những chiến công oanh liệt mà Đảng bộ, quân và nhân dân Kon Tum đã đồng lòng, nhất trí xây đắp, kiến tạo để có một Kon Tum hôm nay.  

19h45 phút mới bắt đầu diễn ra buổi lễ nhưng từ sớm tại Quảng trường 16/3 (thành phố Kon Tum) - nơi diễn ra Lễ kỷ niệm đã chật kín đại biểu và người dân, ai cũng háo hức chờ đón một sự kiện quan trọng đối với tỉnh nhà. Không khí lễ kỷ niệm thêm phần trang trọng khi đại biểu Trung ương, các tỉnh trong nước, các tỉnh của hai nước bạn Lào, Campuchia và của tỉnh đến tham dự đông đủ. 

Đến giờ tổ chức buổi lễ, Quảng trường 16/3 không còn chỗ trống. Không khí náo nức, trang nghiêm, xúc động với nhiều cung bậc cảm xúc bao trùm suốt thời gian gần hai giờ diễn ra Lễ kỷ niệm. 

Cách đây 50 năm, ngày 16/3/1975, cùng với quân và nhân dân cả nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng binh chủng, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã anh dũng, mưu lược, chiến đấu, giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà, góp phần cùng cả nước kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến, giải phóng quê hương. Chiến thắng ấy là bản hùng ca về lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần quả cảm, ý chí cách mạng của quân và dân Kon Tum.

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng ký ức của những ngày tháng đấu tranh gian khổ, hào hùng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của những người lính Cụ Hồ tham gia chiến trường năm xưa. 

Ông Nguyễn Trung Quế gặp gỡ đồng chí Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum. Ảnh: DN

 

Trực tiếp tham gia Chiến dịch Tây Nguyên và giải phóng tỉnh Kon Tum vào ngày 16/3/1975, ông Nguyễn Trung Quế- nguyên Chủ nhiệm trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum năm nay 86 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng xúc động khi được đại diện cho cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia Chiến dịch Tây Nguyên giải phóng Kon Tum phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ. 

Ông nhớ lại, tháng 7/1963, tạm biệt quê hương theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông tình nguyện vào Nam chiến đấu. Sau 5 tháng hành quân vượt qua hàng ngàn kilômét đường Trường Sơn, ngày 30/12 ông và đồng đội có mặt tại căn cứ cách mạng Mường Hoong - Ngọc Linh, căn cứ cách mạng của tỉnh Kon Tum.

Tháng 2/1975 có lệnh chuẩn bị cho Chiến dịch Buôn Ma Thuột. Lúc này ông là Trưởng ban Tác chiến Tỉnh đội được quán triệt nhiệm vụ để giải phóng Kon Tum. Ngày 16/3, đại đội xe tăng của Trung đoàn 270 được lệnh cơ động từ Nước Rin theo đường 19 về thị xã Kon Tum để tham gia giải phóng Kon Tum. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh chiến dịch rút toàn bộ lực lượng về tham gia giải phóng Kon Tum.

Không kể hết những gian nan, thử thách trong thời chiến nhưng tất cả vì miền Nam ruột thịt, ông và đồng đội đã vượt qua. Ông bồi hồi xúc động thầm cảm ơn tất cả đồng bào, đồng chí đã cùng nhau chiến đấu đi đến thắng lợi cuối cùng. 

Khóe mắt của người lính già đẫm lệ, giọng ông run run vang vọng vào không trung: Tôi biết ơn sâu sắc đồng chí, đồng đội của tôi đã hy sinh trong cuộc chiến đấu. Sự hy sinh đó là sự che chắn, bảo vệ cho tôi và các đồng chí khác tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử và may mắn được chứng kiến ngày hôm nay. Tôi cảm ơn nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã che chở, đùm bọc chúng tôi trong những ngày chiến đấu ác liệt nhất, họ đã không tiếc tính mạng, của cải, vật chất cùng san sẻ, chia lửa với chúng tôi để chúng tôi chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

“50 năm trôi qua sau ngày Kon Tum được giải phóng, tôi may mắn hơn nhiều đồng đội của mình được chứng kiến sự đổi thay, từng bước phát triển của quê hương thứ hai. Tôi tin tưởng rằng, quân và dân Kon Tum tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng trong chiến đấu, nỗ lực vượt khó, ngày càng phát triển nhanh, ổn định và cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” – ông Quế bày tỏ. 

Chị Y Việt Sa trò chuyện với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân A Xâu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: DN

 

Vinh dự và tự hào được đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Kon Tum chia sẻ cảm xúc,  chị Y Việt Sa - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, người con dân tộc Ba Na xúc động chia sẻ, bản thân may mắn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Kon Tum anh hùng, giàu truyền thống văn hóa. Tự hào và vô cùng trân trọng, biết ơn sự hi sinh của thế hệ cha ông cho chúng tôi được thụ hưởng những thành quả tươi đẹp như ngày hôm nay. Chúng tôi hiểu rằng giá trị của hai tiếng hòa bình của hôm nay là mồ hôi, là xương máu của bao lớp người đi trước, trong đó có những đoàn viên thanh niên luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ đã ngã xuống, xả thân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Thế hệ trẻ chúng tôi nguyện không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần. Nguyện mang khát vọng thanh xuân của mình hòa cùng với khát vọng chung của cả dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” - chị Y Việt Sa khẳng định. 

Cùng với cả nước, tỉnh Kon Tum đang vững bước trên con đường đổi mới và phát triển. Nhìn lại chặng đường lịch sử đầy oai hùng, oanh liệt của đất nước, của dân tộc, càng hiểu và tự hào sâu sắc hơn về quá khứ, đánh giá đúng hiện tại, vững tin hơn vào tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc và của tỉnh Kon Tum. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, cùng với cả nước, tỉnh Kon Tum đang vững bước trên con đường đổi mới và phát triển. Nhìn lại những chặng đường lịch sử đầy oai hùng, oanh liệt của đất nước, của dân tộc, chúng ta càng hiểu và tự hào sâu sắc hơn về quá khứ, đánh giá đúng hiện tại, vững tin hơn vào tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc và của tỉnh Kon Tum. Qua đó, mỗi chúng ta phải ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước và những giá trị bền vững của văn hóa, con người Việt Nam vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Buổi lễ khép lại trong không khí phấn khởi và tràn đầy niềm tin. Với những thành tựu đạt được trong 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển nhanh và bền vững. 

Dương Nương
 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by