• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ngăn chặn hành vi thiếu ý thức ở Quảng trường 16/3

02/11/2020 06:12

Cùng với việc phải áp dụng nghiêm những quy định xử phạt vi phạm đến vệ sinh môi trường nơi công cộng, chính quyền thành phố, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý Quảng trường 16/3 nói riêng, các công viên, điểm xanh… nói chung cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng nâng cao ý thức trách nhiệm, nhắc nhở nhau để gìn giữ môi trường được xanh, sạch, đẹp.

Anh Nguyễn Thanh Hiệp (phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) chia sẻ: Bởi nhà gần, nên cứ tầm 5h chiều, sau khi đi làm về, tôi thường ra Quảng trường 16/3 để tập luyện, chạy bộ cùng bạn bè. Quảng trường là nơi rộng rãi, phù hợp để mọi người tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, có vấn đề bức xúc là một số người đến Quảng trường dẫn theo vật nuôi, thường là chó, rồi để chúng phóng uế bừa bãi bên trong khuôn viên Quảng trường, gây mất vệ sinh và rất khó chịu đối với những người tham gia tập luyện thể dục thể thao như chúng tôi. 

Không chỉ gây mất vệ sinh, ảnh hưởng mỹ quan, việc thả rông chó tại đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với mọi người. Cho dù, theo điểm b, khoản 2, Điều 7, Nghị định 90/2017, quy định phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với cá nhân không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng, nhưng một số người vẫn phớt lờ, vô tư thả rông, không đeo rọ mõm cho chó. Và, ai có thể chắc rằng những con chó kia không cắn người, đặc biệt là đối với các em nhỏ.

Một số trang thiết bị thể dục, thể thao tại Quảng trường đã bị hỏng. Ảnh: T.T

 

Chị Nguyễn Thị Trinh (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) quan ngại: “Quảng trường 16/3 là nơi đông vui, nhộn nhịp, nên 2 bé con tôi thường xin phép đi cùng vào mỗi buổi chiều. Gần đây, có thêm điểm lái xe cho bé, trượt patin…, nên các gia đình có con nhỏ cũng hay cho con em đến chơi. Nhưng từ khi một số người mang theo chó, thậm chí có cả những giống lớn như Becgie, Pitbull… thả rông trong khuôn viên Quảng trường, tôi cảm thấy rất bất an. Tôi thường xuyên phải quan sát, trông chừng các con mình, không cho chúng lại gần những con chó này. Việc này đã gây nhiều lo lắng, phiền toái cho tôi trong thời gian tìm đến đây thư giãn”.  

Một vấn đề đáng nói khác nữa là vào giữa năm 2018, chính quyền địa phương tiến hành lắp đặt các thiết bị thể dục thể thao ngoài trời tại Quảng trường 16/3, nhằm giúp người dân có thể tập miễn phí. Tuy nhiên, qua thời gian ngắn sử dụng, một số thiết bị đã bị hư hỏng, cần phải sửa chữa. Nguyên nhân bởi có những người thiếu ý thức bảo quản, sử dụng các thiết bị làm nơi để ngồi, đứng, hoặc táy máy vặn ốc vít bởi “buồn tay buồn chân”… Hậu quả của việc thiếu ý thức này không chỉ gây ảnh hưởng đến những người khác, mà còn làm lãng phí tiền của và công sức của chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, tình trạng vứt, xả rác bừa bãi ở đây cũng đáng báo động. Đến khuôn viên Quảng trường vào những thời điểm trước khi các công nhân vệ sinh môi trường đô thị làm việc, không khó để bắt gặp những rác thải sinh hoạt được vứt bừa bãi, từ trong bồn hoa, bãi cỏ, đến các bậc thang... Trong khi đó, đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường đã đặt sẵn nhiều thùng rác trong khắp khuôn viên Quảng trường.

Khi nhắc đến vấn đề này, chị Nguyễn Thị Trinh cũng chỉ biết thở dài: Nghĩ mà thương các anh, chị công nhân môi trường, luôn cố gắng để dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên Quảng trường 16/3. Ấy vậy mà một số người ý thức vẫn còn kém quá! Cứ vào thời điểm xế chiều, khi Quảng trường đông người, không khó để bắt gặp các trường hợp mua đồ ăn, thức uống vào Quảng trường, tán gẫu, hát hò với nhau cả buổi, rồi khi đứng lên, thản nhiên bước đi để lại một bãi rác bừa bộn.

Có thể nói, tình trạng thả rông chó, sử dụng các thiết bị, xả rác bừa bãi nơi công cộng là câu chuyện không mới, nhưng ngày tiếp ngày, tình trạng này vẫn liên tục diễn ra vì một số người thiếu ý thức. Bởi vậy, cùng với việc phải áp dụng nghiêm những quy định xử phạt vi phạm đến vệ sinh môi trường nơi công cộng, chính quyền thành phố, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý Quảng trường 16/3 nói riêng, các công viên, điểm xanh… nói chung cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng nâng cao ý thức trách nhiệm, nhắc nhở nhau để gìn giữ môi trường được xanh, sạch, đẹp.

Tất Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by