• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ngán ngẩm với “rác” quảng cáo, rao vặt

11/07/2018 07:01

​Tình trạng rao vặt, quảng cáo trái phép dán chằng chịt khắp nơi trên trụ điện, cột đèn tín hiệu giao thông, tường nhà... đã tồn tại từ khá lâu. Chuyện tưởng chừng như rất nhỏ ấy đã khiến người dân rất ngán ngẩm, vì nó ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và gây mất mỹ quan đô thị.

Trên địa bàn thành phố Kon Tum, hầu hết các trụ điện, các tủ trạm biến áp, cột đèn tín hiệu giao thông, tường nhà dân, thậm chí cả các cây xanh ở các tuyến đường đều bị “bủa vây” bởi những tờ quảng cáo, rao vặt.

Cứ cần rao bán, quảng cáo cái gì là người ta in ra giấy rồi đem dán lên những nơi này. Song, nhiều nhất là những tờ quảng cáo cho vay trả góp, vay tiêu dùng không cần thế chấp, tìm người giúp việc, bán đất, cho thuê nhà, dịch vụ hút hầm cầu...

Không biết, các đối tượng dán quảng cáo, rao vặt thực hiện khi nào, nhưng những tờ quảng cáo lần lượt được dán chồng lên nhau khiến cho các trụ đèn, cột điện, tường rào trở nên nhem nhuốc.

Cột đèn tín hiệu giao thông, trụ điện, nắp hộp công tơ là những nơi thường xuyên bị dán lên những rao vặt, quảng cáo. Ảnh: T.H

 

Nhiều nhà dân có tường nhà ở sát đường khổ sở vì tường nhà vốn được sơn quét sáng mịn để làm đẹp thì bị các đối tượng đem dán lên những tờ quảng cáo, rao vặt với đủ màu đen, trắng, xanh đỏ... Cấm không được, xoá không xong, nhiều gia đình phải chấp nhận “sống chung với lũ”.

Không chỉ ở thành phố Kon Tum mà ngay cả ở các huyện, tại những khu vực thị trấn, khu đông dân cư, các tờ quảng cáo, rao vặt cũng được dán khắp nơi.

Thỉnh thoảng, các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ các cấp lại huy động đoàn viên, hội viên thực hiện một đợt ra quân xoá quảng cáo, rao vặt. Các công nhân ngành Điện cũng thường xuyên phải chia nhau đi bóc rác quảng cáo trên trụ điện, tủ trạm biến áp.

Thế nhưng, việc làm này chỉ như “muối bỏ biển” bởi sau khi các đoàn viên, thanh niên xoá được không lâu thì các tờ quảng cáo lại được dán lên. Thậm chí, khi các cột đèn, trụ điện, tường nhà trở nên sạch sẽ hơn thì những nơi này lại càng trở thành “điểm lý tưởng” của các đối tượng dán quảng cáo, rao vặt “hành sự”.

Có lẽ vì cách quảng cáo, rao vặt này khá đơn giản, dễ thực hiện, ít tốn kém, chỉ cần đánh máy in ấn rồi phô tô ra hàng ngàn bản và đem dán khắp nơi nên được nhiều cơ sở, đơn vị có nhu cầu quảng bá thông tin chọn lựa.

Vấn nạn “rác” quảng cáo, rao vặt đã làm cho đô thị trở nên nhếch nhác. Nguy hiểm hơn, nhiều thông tin trên các quảng cáo, rao vặt còn là những cái “bẫy tín dụng đen” dụ dỗ người dân....

Để hạn chế, ngăn chặn và xử lý tình trạng rác quảng cáo, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch khẩn số 1682/KH–UBND (ngày 27/6/2018) về việc quản lý, chấn chỉnh và ra quân tháo dỡ , xoá bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 1 – 31/7, các cơ quan, đơn vị chức năng chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về luật quảng cáo, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh của xã, phường, thị trấn; trên các băng rôn, khẩu hiệu, xe loa lưu động.

Cùng với công tác tuyên truyền, các địa phương sẽ tổ chức ra quân tháo dỡ, xoá bỏ các quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên gốc cây, tường nhà, cột điện, cột đèn, cột tín hiệu giao thông; tường rào của các gia đình, đơn vị; các bảng hiệu kinh doanh lấn chiếm lề đường, vỉa hè.

Việc làm này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về hoạt động quảng cáo, lập lại trật tự đô thị, khắc phục tình trạng quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; ngăn chặn, hạn chế tình trạng quảng cáo, rao vặt có nguy cơ gây mất trật tự xã hội, góp phần xây dựng môi trường sạch đẹp, văn minh đô thị.

Vẫn biết, việc đăng tải thông tin, quảng bá cho hoạt động, việc làm là nhu cầu tất yếu của các cơ sở kinh doanh; nhất là khi điều kiện vốn, lợi nhuận của nhiều cơ sở còn hạn chế thì việc tìm ra những cách quảng cáo ít tốn kém nhất cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không phải vì thế mà “bạ đâu làm đó” để ảnh hưởng tới hình ảnh của phố thị, khu dân cư và gây bức xúc cho nhiều người.

Có lẽ, ngoài giải pháp tuyên truyền, bóc xoá thì có lẽ các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường công tác để bắt “tại trận” các đối tượng thực hiện in, dán, treo quảng cáo, rao vặt trái phép; xử phạt nặng để đảm bảo tính răn đe.

Thiên Hương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by