Ngày 30/4 qua góc nhìn của lưu học sinh Lào
Mỗi dịp tháng Tư về, cả nước lại náo hức, rộn ràng, tự hào hơn bao giờ hết. Năm nay, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) lại càng thêm ý nghĩa, không chỉ với người dân Việt Nam, mà còn trong lòng những lưu học sinh Lào đang sinh sống, học tập tại tỉnh Kon Tum.
|
|
Tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng ở Kon Tum, nơi đào tạo nhiều sinh viên quốc tế, trong đó có lưu học sinh Lào, Sengphachane Souksakhone và Meuangvongsa Vanvisa đều đến từ tỉnh Chăm-pa-sắc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về ngày lễ đặc biệt này của Việt Nam.
Sengphachane Souksakhone hiện đang là sinh viên năm 4, Khoa Kinh tế, ngành Quản lý nhà nước. Em sang Kon Tum học đại học theo diện học bổng của Chính phủ Việt Nam với thời gian đào tạo 5 năm.
Em chia sẻ: Trước khi sang đây du học, em đã có tìm hiểu những nét cơ bản về lịch sử Việt Nam, nhất là ngày 30/4 - đây là một trong những mốc lịch sử quan trọng nhất của đất nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc chiến tranh ở Việt Nam, thống nhất đất nước sau hàng chục năm chia cắt.
“Em từng thấy rất nhiều hình ảnh về ngày này qua truyền thông như hình ảnh xe tăng mang số hiệu 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập ở Sài Gòn, cờ đỏ sao vàng tung bay ở trung tâm thành phố và cảnh người dân vui mừng đón chào hòa bình. Ở Việt Nam ngày này là ngày lễ lớn, người dân được nghỉ, tham gia các hoạt động tưởng niệm, thăm nghĩa trang liệt sĩ hoặc xem các chương trình truyền hình kỷ niệm rất trang trọng và cảm xúc - Sengphachane hào hứng.
Không chỉ dừng lại ở góc nhìn lịch sử, với Sengphachane ngày 30/4 còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn khi gắn với mối quan hệ Việt - Lào.
“Chiến thắng 30/4 không chỉ là chiến thắng của riêng Việt Nam, mà còn là thành quả chung của tình hữu nghị, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc. Trong chiến tranh, quân và dân Lào đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho bộ đội Việt Nam, chia sẻ cả gian khổ và hy sinh. Thành công trong việc giải phóng và thống nhất đất nước của Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn cho cách mạng Lào. Chỉ vài tháng sau, vào ngày 2/12/1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức được thành lập, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của cách mạng Lào” - Sengphachane tự hào bày tỏ.
Còn với Meuangvongsa Vanvisa - sinh viên năm 4, Khoa Công nghệ, ngành Công nghệ thông tin thì ngày 30/4 của Việt Nam không chỉ có ý nghĩa lớn lao đối với người dân Việt Nam, mà còn mang một giá trị tinh thần sâu sắc đối với nhân dân Lào – đất nước luôn kề vai sát cánh với Việt Nam trong suốt những năm kháng chiến cũng như công cuộc xây dựng đất nước sau này. Ngày này không đơn thuần là một dấu mốc lịch sử mà còn là ngày nhắc nhở thế hệ trẻ hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình, thống nhất và độc lập dân tộc.
Meuangvongsa tâm sự: Thông qua truyền thông, em biết Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm tròn 50 năm ngày thống nhất đất nước rất trang trọng, ý nghĩa, tự hào. Với người dân Lào, chiến thắng đó tạo niềm tin và động lực lớn để cách mạng Lào đi đến thắng lợi, giành độc lập chỉ sau Việt Nam mấy tháng. Nhân dân Lào nhìn thấy ở Việt Nam một minh chứng rõ ràng rằng với tinh thần kiên cường, sự lãnh đạo đúng đắn và sự đoàn kết dân tộc, một đất nước nhỏ bé hoàn toàn có thể chiến thắng những thế lực xâm lược mạnh hơn về quân sự.
Dù chưa có nhiều cơ hội tham gia lễ kỷ niệm tại địa phương, nhưng trong thời gian học tập tại Kon Tum, Sengphachane và Meuangvongsa cùng các lưu học sinh Lào đã được nhà trường tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử, xem phim tư liệu, đọc tài liệu và theo dõi tin tức qua mạng xã hội. Những hoạt động đó giúp các em thêm hiểu và gắn bó hơn với đất nước Việt Nam, nơi các em đang học tập, sinh sống và trải nghiệm những năm tháng thanh xuân đáng nhớ.
Khi được hỏi về cảm xúc được chứng kiến không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào của người dân Việt Nam chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước, Sengphachane và Meuangvongsa đều nói rằng cảm thấy thật sự xúc động và may mắn.
“Có lẽ điều em ấn tượng nhất là tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc lan tỏa khắp mọi nơi của người dân Việt Nam, từ những lá cờ đỏ sao vàng treo rực rỡ khắp phố phường, đến các chương trình nghệ thuật, diễu hành, triển lãm lịch sử được tổ chức quy mô và đầy ý nghĩa. Không khí ấy không chỉ khiến em khâm phục tinh thần yêu nước của người Việt, mà còn truyền cảm hứng cho em - một người con đến từ đất nước Lào thấy rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập và tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc Lào - Việt” - Sengphachane trải lòng.
Ngày 30/4 là dịp để người Việt Nam ôn lại quá khứ, tri ân thế hệ đi trước và khẳng định quyết tâm gìn giữ nền hòa bình được đổi bằng xương máu của cha ông. Còn với các bạn lưu học sinh Lào, đây là dịp để thêm thấu hiểu, thêm trân trọng những giá trị chung mà hai dân tộc cùng xây đắp.
Dương Nương