• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ngày Biên phòng toàn dân và sức mạnh đại đoàn kết

04/03/2024 13:20

Ngày 3/3 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng, mà trở thành ngày hội lớn của tình quân dân, gắn kết và biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024 tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei. Ảnh: Đình Chiểu

 

Tháng 3, trên khắp nẻo biên cương, một trong những ngày được nhân dân các dân tộc mong đợi nhất là Ngày Biên phòng toàn dân 3/3.

Từ tuyến biên giới với Vương quốc Campuchia (dài hơn 138km) đến dọc dài biên giới với nước Lào (dài hơn 154,2km), qua 13 xã thuộc 4 huyện (Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai) với 99 thôn (làng), đâu đâu cũng náo nức không khí lễ hội trong những ngày qua.

Vào ngày hội, từ sáng sớm, người dân đủ các lứa tuổi đã dồn về trung tâm xã để tham gia, theo dõi các hoạt động. Địa điểm tổ chức ngày hội đã được dọn dẹp sạch sẽ từ mấy ngày trước, hôm nay giăng đèn kết hoa, khán đài kê cao, rực rỡ cờ Tổ quốc.

Ôm thật chặt, và bắt tay thật chặt, bà con nói “biết ơn các anh bộ đội biên phòng lắm”. Các anh không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, mà còn giúp đỡ, sẻ chia khi vui buồn, hoạn nạn; hướng dẫn ăn ở hợp vệ sinh; bỏ nếp nghĩ cũ, cách làm cũ; dạy chữ cho con em.

Sau phần lễ, mọi người hào hứng xem các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”; cùng các chiến sĩ biên phòng tham gia các trò chơi dân gian. Màu quân phục xanh xen lẫn sắc chàm của người Tày, thổ cẩm rực rỡ của người Thái, Mường, Xơ Đăng, Gié-Triêng, Gia Rai, Brâu, Rơ Măm.

Niềm vui, nụ cười làm núi rừng bừng sáng! 

Cũng trong dịp này, nhiều hoạt động được phối hợp tổ chức như: Nói chuyện về lực lượng Biên phòng cho học sinh; nói chuyện truyền thống trong Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ; biểu diễn văn nghệ, chiếu phim để chung vui giữa nhân dân và Bộ đội Biên phòng.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, phổ biến mô hình, cách làm hay trong quá trình thực hiện phong trào, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hình ảnh ấy, không khí ấy, tình cảm ấy đã được tiếp nối, được bồi đắp suốt 35 năm qua.

Sáng 1/3, phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, 35 năm qua, Ngày Biên phòng toàn dân đã thực sự trở thành ngày hội toàn dân, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, sau 35 năm thực hiện, Ngày Biên phòng toàn dân đã trở thành ngày hội của nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới. Có ý nghĩa quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân hướng về biên giới, đóng góp công sức bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Thành công của Ngày Biên phòng toàn dân một lần nữa khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng, hợp lòng dân, phù hợp với thực tế đất nước, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhân dân khu vực biên giới tham gia tuần tra, bảo vệ chủ quyền quốc gia cùng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Đình Chiểu

 

Ở tỉnh ta, ngày 3/3 không chỉ là ngày kỷ niệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng, mà đã trở thành ngày hội lớn của tình quân dân. Là biểu hiện cụ thể của sự gắn kết và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Với việc tổ chức tốt Ngày Biên phòng toàn dân, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về công tác Biên phòng và nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia ngày càng được nâng lên.

Sự đoàn kết hiệp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ đội Biên phòng với nhân dân và các lực lượng được tăng cường. Lòng yêu nước, ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền Biên phòng toàn dân được nâng cao.

Có vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân, Bộ đội Biên phòng đã thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả trách nhiệm và tấm lòng, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Với phương châm “ba bám, bốn cùng” với đồng bào biên giới, Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều chương trình, phong trào, mô hình, cách làm hay, như: Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Chung sức xây dựng nông thôn mới; Nâng bước em đến trường; Con nuôi Đồn Biên phòng; Điểm sáng văn hóa vùng biên; Tiếng loa biên phòng; Cán bộ biên phòng tăng cường xã; Xuân biên phòng ấm lòng dân bản.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn tâm niệm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt". Họ cùng ăn, cùng làm, cùng ở với dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Ở tất cả các mặt trận, từ giúp dân xóa đói, giảm nghèo; xóa bỏ hủ tục; làm đường giao thông đến xây dựng thôn, làng “no đủ - vững mạnh - an toàn”, đều in đậm dấu ấn của cán bộ, chiến sĩ.

Không ít cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thành "kỹ sư nông nghiệp", hướng dẫn bà con trồng lúa nước, cây ăn quả; tuyên truyền người dân ăn ở hợp vệ sinh làm thầy giáo dạy chữ. Chuyện vui, chuyện buồn, các anh đều có mặt giúp đỡ, sẻ chia.

Mỗi hành động đẹp, việc làm tốt của chiến sĩ Biên phòng nơi biên giới đã góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm sáng đẹp hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Vì vậy, cũng chẳng có gì lạ, khi nhân dân khu vực biên giới luôn xem Bộ đội Biên phòng như người thân, như con em mình. Và mỗi người dân tự giác trở thành tai mắt của Bộ đội Biên phòng, sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc của Tổ quốc.

Nền Biên phòng toàn dân và thế trận Biên phòng toàn dân cũng vì vậy mà ngày càng được củng cố vững chắc.

Thành Hưng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by