Ngày kỷ niệm
Nghề báo không bao giờ là một hành trình suôn sẻ. Sẽ có những niềm vui, tự hào và tình yêu thương, nhưng cũng có những nốt trầm cay đắng, những lúc cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, đôi khi ta cần những khó khăn, gian khó để nhớ rằng mình đang làm một nghề đòi hỏi ý chí, nghị lực, niềm tin và trách nhiệm.
|
Sáng 20/6, mấy chú cháu, anh em tranh thủ thời gian uống cà phê, trước khi bắt đầu một ngày đánh vật với sự kiện, với chữ nghĩa. Câu chuyện lan man với đủ vui buồn nghề nghiệp, cũng có không ít trăn trở về tương lai, chợt một bậc tiền bối nhắc đến những ngày đầu làm báo ở Kon Tum.
Kỷ niệm lần lượt hiện về, với rất nhiều hoài niệm và suy ngẫm, khiến mọi người xúc động. Sau khi tỉnh được thành lập lại (12/8/1991), ngày 14/10/1991, Báo Kon Tum được thành lập, và ngày 30/11/1991 thành lập Đài PT&TH tỉnh Kon Tum.
Khi mới thành lập, Báo Kon Tum và Đài PT&TH tỉnh gặp muôn vàn khó khăn. Báo Kon Tum lúc ấy chỉ có “bộ khung” là 4 cán bộ, phóng viên được điều động từ Báo Gia Lai - Kon Tum lên, thì Đài PT&TH tỉnh có 21 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên, được điều động từ Đài PT&TH tỉnh Gia Lai - Kon Tum.
Những ngày đầu đi vào hoạt động khó khăn chồng khó khăn, từ nhân lực, tài chính, trang thiết bị đến cơ sở vật chất, điều kiện làm việc. Một anh gia nhập Báo Kon Tum từ những ngày đầu tiên kể về những chuyến đi in báo tận tỉnh Đăk Lăk, vì Kon Tum chưa có nhà in; những lần đạp xe mấy chục cây số để lấy thông tin, nên sau này các anh được gọi vui là “thế hệ xe đạp”.
Đó còn là những ngày luồn rừng, lội suối, leo núi tác nghiệp, mà lòng lo ngay ngáy vì đến kỳ nộp tiền điện, tiền nước, tiền học cho con, trong khi chưa đến tháng lương hay nhuận bút, dù chỉ ba cọc ba đồng.
Bậc tiền bối công tác ở Đài PT&TH kể rằng, thời gian đầu, trang thiết bị phát sóng của Đài lạc hậu lắm, chỉ có 1 máy phát hình 30W, 1 máy phát thanh sóng trung AM 1.000W, 1 phát thanh sóng ngắn SW 2.000WW đã qua sử dụng. Mỗi tuần chỉ thực hiện 3 buổi phát sóng với thời lượng 15 phút/chương trình; chương trình tiếng Xơ Đăng biên dịch, phát sóng 2 lần/ngày, thời lượng 15 phút/lần.
Khó khăn là vậy, mỗi cơ quan vẫn luôn kiên định với tôn chỉ mục đích của mình; luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, sứ mệnh phụng sự độc giả tận tâm; trung thành với tiêu chí phản ánh thông tin khách quan, cân bằng, kịp thời, sát với sự thật nhất.
Nhiều nhà báo đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm; vượt qua mọi cám dỗ, cạm bẫy để đưa tiếng nói từ thực tiễn đến với các cấp chính quyền, các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách.
Năng động và xông xáo, trách nhiệm và nhiệt tình- thậm chí liều lĩnh- mỗi người đã làm việc quên ăn, quên ngủ, luôn có mặt ở những địa bàn xa xôi nhất, những vùng khó khăn nhất để nắm bắt, xử lý thông tin nhanh, kịp thời, đem lại cho bạn đọc những trang báo, những chương trình truyền hình, phát thanh đầy ắp thông tin.
Cùng với nhau, từng cá nhân, tập thể trong gia đình báo chí Kon Tum đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp cho độc giả nhanh hơn, kịp thời hơn thông tin về các vấn đề chính trị, thời sự; các sự kiện quan trọng; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương.
Không chỉ thực hiện vai trò phản biện, báo chí còn là “người gieo mầm hy vọng”. Những tấm gương người tốt việc tốt, các mô hình nông thôn mới, sáng kiến cải cách giáo dục, y tế, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được giới thiệu, cổ vũ, nhân rộng, từ đó, báo chí tạo nên động lực, truyền và lan tỏa cảm hứng hành động trong toàn xã hội.
Ngày 1/3/2025, theo Quyết định của Tỉnh ủy, Báo Kon Tum và Đài PT&TH tỉnh hợp nhất thành Trung tâm Truyền thông tỉnh. Việc sáp nhập, đổi tên, tổ chức lại bộ máy được triển khai đồng thời với đổi mới tư duy làm báo, nâng cao bản lĩnh của người làm báo trước yêu cầu mới.
Hiện nay, Trung tâm duy trì đầy đủ các loại hình báo chí, gồm: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Lợi thế, điểm mạnh của từng cơ quan báo chí và từng loại hình báo chí đã nhanh chóng được tận dụng, phát huy, qua đó vừa nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới vừa giữ vững vai trò định hướng, bản sắc riêng trong môi trường truyền thông số đầy cạnh tranh.
Mới đó mà đã 34 năm. Trong hành trình ấy, tôi đã góp mặt suốt 26 năm. Kể ra cũng khá dài, hay đúng hơn, cả thanh xuân của tôi đã gắn bó với báo chí Kon Tum, đã dành cho Kon Tum. Cuộc đời một người có được mấy lần 26 năm như vậy?
Những ngày này, email, face book, zalo của tôi ngập tràn lời chúc mừng nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Và cũng có những bó hoa tươi thắm được gửi tới với tất cả sự trân trọng.
Ngay lúc này đây, khi đang viết những dòng chữ này, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn, một độc giả: Chúc mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chúc anh chị phóng viên, đội ngũ nhân viên, biên tập viên, kỹ thuật luôn dồi dào sức khoẻ và giàu năng lượng để tiếp tục cống hiến trong giai đoạn phát triển mới.
Đã đón 26 ngày 21/6 với tư cách là một thành viên trong gia đình báo chí Kon Tum, tôi vẫn thấy rạo rực. Và tôi tin rằng, lúc này đây, các đồng nghiệp của tôi cũng đang hạnh phúc với những lời chúc tốt đẹp.
Dù vậy, ngày 21/6 của chúng tôi năm nay không chỉ có hoa và lời chúc tụng, mà còn những tâm tư, xúc cảm trước ngả rẽ lịch sử. Không lâu nữa, chúng tôi sẽ hoạt động báo chí dưới “định danh” mới. Và tất nhiên, sẽ có khó khăn bước đầu, nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn siết chặt tay nhau, luôn nỗ lực hết mình, cống hiến hết mình.
|
Nghề báo không bao giờ là một hành trình suôn sẻ. Sẽ có những niềm vui, tự hào và tình yêu thương, nhưng cũng có những nốt trầm cay đắng, những lúc cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, đôi khi ta cần những khó khăn, gian khó để nhớ rằng mình đang làm một nghề đòi hỏi ý chí, nghị lực, niềm tin và trách nhiệm.
Hồng Lam