• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ngày tựu trường đặc biệt

05/09/2021 15:56

Ngày 5/9 năm nay, do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên Lễ khai giảng năm học 2021-2022 thật đặc biệt, chưa có tiền lệ: Toàn bộ 164.300 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông ở tại nhà cùng khai giảng qua sóng phát thanh và truyền hình tỉnh.

Ngày tựu trường năm nay có lẽ là ngày tựu trường đặc biệt nhất trong lịch sử của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh mà từ trước đến nay chưa từng có. Tất cả học sinh, giáo viên, phụ huynh ở nhà xem Lễ khai giảng qua truyền hình và có những suy nghĩ, tâm trạng khác nhau.

Mặc dù theo thông báo, chương trình Lễ khai giảng năm học 2021-2022 đúng 8 giờ ngày 5/9 mới phát sóng nhưng mới hơn 7 giờ 30 phút rất nhiều phụ huynh và học sinh đã bật tivi chọn kênh truyền hình KRT của Đài Phát thanh- Truyền hình Kon Tum để ngồi đợi xem phát sóng chương trình Lễ khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Ảnh: ĐV

 

Ông Nguyễn Tiến Luật- phụ huynh học sinh nhà ở thôn 3, thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy) nhận xét: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, việc tổ chức Lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình là hợp lý, làm tôi rất yên tâm. Bởi như thế sẽ hạn chế việc tụ tập đông người, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra. Hơn nữa, việc tổ chức khai giảng trực tuyến cũng giúp cho các gia đình và các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, nhà cách xa trường cũng đỡ vất vả hơn vì không phải đến trường. Mặc dù trực tuyến, nhưng tôi thấy Lễ khai giảng vẫn được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi thức như chào cờ, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới và phát biểu chỉ đạo, chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Kon Tum...

Em Nguyễn Tấn Phúc – học sinh lớp 12 Trường THPT Quang Trung (huyện Sa Thầy) cho biết: Là học sinh ngày khai giảng ai cũng thích đến trường để gặp mặt thầy cô, bạn bè sau thời gian dài nghỉ hè xa cách. Ngồi ở nhà xem Lễ khai giảng năm học mới qua màn hình tivi em thấy trống trải, rất buồn vì không được mặc những bộ đồng phục mới mua, cười đùa, trò chuyện rôm rả khi gặp lại bạn bè, thầy cô. Mặc dù em biết do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng phức tạp nên ngành GD&ĐT mới tổ chức khai giảng và dạy học bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, nhưng năm nay là ngày khai giảng cuối cùng của đời học sinh không được gặp bạn bè nên em cũng hơi buồn.    

Dự Lễ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến tại Trường PTDTBT THCS Đăk Tăng, huyện Kon Plông. Ảnh: QĐ

 

Anh A Chích ở thôn Kon Hra Chót, phường Thống Nhất (thành phố Kon Tum) có con trai tên A Nô năm nay vào lớp 1 cho biết: Ngồi xem Lễ khai giảng thông qua kênh truyền hình KRT tôi có cảm giác như mình đang thời kỳ còn đi học. Mặc dù ngồi ở nhà nhưng vẫn có thể xem như mình đang dự Lễ khai giảng, nghe lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo tỉnh ôn lại một số thành tích nổi bật trong năm học vừa qua và đề ra những nhiệm vụ trong thời gian tới. Cháu A Nô năm nay mới vào lớp 1 nhưng vì dịch bệnh Covid-19 không được đến trường trong ngày khai giảng để tập làm quen bạn bè, thầy cô là điều thiệt thòi cho cháu. Sau này nếu đi học tập trung chắc chắn cháu sẽ có nhiều bỡ ngỡ.     

Việc khai giảng, dạy học bằng hình thức trực tuyến không chỉ tiếc nuối đối với học sinh mà ngay cả những người làm công tác giáo dục cũng không tránh khỏi cảm giác tương tự. Cô Mai Thị Hoài An- giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ: Biết rằng công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh được ưu tiên đặt lên hàng đầu, nhưng ngày khai giảng không thấy các em học sinh thân yêu nô nức đến trường như mọi năm trong tôi cũng thấy trống vắng. Rất nhiều em học sinh háo hức mong đến ngày tựu trường để gặp mặt bạn bè, thầy cô nhưng năm nay khai giảng bằng hình thức trực tuyến nên khiến không ít em không vui.

Học sinh Trường PTDTBT - TH Đăk Ring, huyện Kon Plông dự Lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: QĐ

 

Buổi Lễ khai giảng trực tuyến diễn ra ngắn gọn, chưa đầy 40 phút nhưng vẫn trang trọng, đầy đủ với một số nội dung cơ bản như: Chào cờ - hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục; đọc diễn văn khai trường của lãnh đạo Sở GD&ĐT; phát biểu chỉ đạo, chúc mừng, tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đánh trống khai trường…Ngày tựu trường năm nay thật đặc biệt.

Với phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, bước vào năm học mới 2021- 2022, ngành GD&ĐT tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị bám sát tình hình, xây dựng phương án và chuẩn bị các điều kiện để có hình thức dạy học phù hợp cho từng môn học, nhằm đảm bảo chất lượng.

Đắc Vinh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by