• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân nước bạn Lào và Campuchia    Hội thảo khoa học Các nghiên cứu mới về sâm Ngọc Linh - Thành tựu và ứng dụng    [INFOGRAPHIC] Các bước lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp năm 2013 trên VNeID    HĐND tỉnh Kon Tum và HĐND tỉnh Chăm-pa-sắc trao đổi kinh nghiệm    Họp Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025   

Xã hội

Nghe trong tháng Chín

30/08/2024 06:16

Tháng Chín gợi nên nhiều cảm xúc trong mỗi người con đất Việt. Vào tháng này - ngày 2/9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa lịch sử dân tộc bước sang một kỷ nguyên mới – độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Vậy nên, tháng Chín đâu chỉ là cột mốc thời gian của năm mà đã trở thành mốc son chói lọi của lịch sử của dân tộc.

Năm nào cũng vậy, đi trong cờ hoa chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người dân đất Việt, dù ở nơi đâu cũng đều bồi hồi, xúc động và nhân lên gấp bội niềm tự hào về Tổ quốc thân yêu. Không xúc động, tự hào sao được khi đây là một dấu son chói lọi trong hành trình mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Vào ngày này cách đây 79 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - một Nhà nước kiểu mới: Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Từ đây, lịch sử dân tộc Việt Nam sang trang mới, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Từ đây, biết bao người dân trên đất nước Việt Nam nói chung, trên mảnh đất Kon Tum nói riêng thoát khỏi thân phận nô lệ, lầm than, thoát khỏi cùng cực, gông xiềng. Người dân được làm chủ trên mảnh đất mình khai phá, nhọc nhằn cày xới. Cũng từ đây, người dân trên dải đất chữ S thân yêu được sống trong hòa bình, độc lập, tự do; được học và thể hiện những khả năng của mình, được sống, được theo đuổi đam mê, đó là một điều hạnh phúc. 

Vẻ đẹp yên bình, ấm no ở làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông. Ảnh: N.P

 

Đúng là không có gì quý hơn độc lập, tự do. Có độc lập, có tự do mới có  hạnh phúc. Có độc lập, có tự do mới có thể yên tâm chăm lo sản xuất, mới ổn định học hành, chăm chút nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ những bậc cao niên trải qua tháng ngày bom sôi đạn lửa cảm nhận rõ giá trị của hòa bình, của độc lập, tự, do, hạnh phúc, mà cả những người sinh ra trong hòa bình cũng cảm nhận rõ giá trị của hòa bình, giá trị những mốc son lịch sử của dân tộc, giá trị của mốc son chói lọi ngày Quốc khánh 2/9 mà Bác Hồ trong nắng sớm Ba Đình 79 năm trước đã khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập”.

“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Lời thề thiêng liêng của hàng vạn đồng bào tại Quảng trường Ba Đình cách đây 79 năm đã hòa với hồn sông núi, trở thành quyết tâm hành động cao cả nhất để giúp những người lính thêm chắc tay súng, những người nông dân, công nhân, trí thức và đồng bào thêm nỗ lực vượt qua bao chông gai thử thách, vững vàng trên mặt trận sản xuất, học tập, nghiên cứu, sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Tiếp nối hào khí mốc son tháng Chín và làm theo lời Bác dạy, các thế hệ nối tiếp đã tiếp tục hoàn thành vẻ vang nghĩa vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó và nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Nhiều người đã bộc bạch, cố gắng chăm lo học hành, cố gắng lao động sản xuất, đưa gia đình vượt khỏi đói nghèo, vượt qua những hủ tục lạc hậu, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, văn minh cũng là cách tri ân các bậc tiền nhân và góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chính tâm niệm đó, chính quyết tâm đó, người dân Kon Tum cùng người dân ở các địa phương khác trong cả nước đã xác định, đem sức ta mà giải phóng cho ta. Cứ mỗi người mỗi tay, mỗi người mỗi việc, cùng nhau phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết, đồng sức, đồng lòng để xây dựng quê hương, đất nước “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. 

Trẻ em vùng sâu, vùng xa được chăm chút học hành, ươm mầm khát vọng vươn xa. Ảnh: NP

 

Và khi mà mỗi người không ngừng cống hiến, hăng say lao động, giữ gìn thành quả của cha ông, lấy bài học từ 79 năm trước làm ngọn lửa, làm mạch nguồn học tập, lao động, sáng tạo đã góp phần đưa đất nước vươn lên tầm cao mới. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. 

Sự đổi thay trong hành trình dựng xây, phát triển có thể lấy minh chứng cụ thể ngay từ quê hương Kon Tum. Sự đổi thay đó thể hiện rõ trên những số liệu thống kê được công bố hằng năm, đặc biệt là những số liệu thiết thân gắn chặt với mức sống của mỗi người dân. Đó là số hộ khá giàu, nhất là những “tỷ phú chân đất” làm giàu từ chính đồng đất quê hương ngày càng tăng, số hộ nghèo ngày càng giảm và gần đây nhất là trong năm 2023, con số khiến nhiều người ấn tượng là đã có 6.258 hộ thoát nghèo, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo 4,19%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu vùng Tây Nguyên, năm 2023, vươn lên đứng đầu Tây Nguyên, đứng thứ 22 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế (đạt 7,32%) và 6 tháng đầu năm 2024 đạt 6,47%, tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu Tây Nguyên, tạo đà cho việc bứt phá trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024 là từ 10% trở lên…

Không dừng lại ở những con số thống kê, sự đổi thay còn thể hiện rõ trên  những căn nhà cao tầng khang trang, hiện đại, ở từng tuyến đường phẳng lì nối gần làng với phố, trên cả những rẫy vườn cà phê, cao su, cây ăn trái, các loại cây dược liệu mùa nào cũng xanh biêng biếc và cả ở ánh điện sáng soi trong từng căn nhà ngày càng có nhiều vật dụng tiện nghi, hiện đại, ở tiếng con trẻ ê a đọc bài nơi những thôn, làng vùng sâu, vùng xa còn nhiều gian khó.

Nghe trong tháng Chín, câu chuyện kể về hào khí, về tinh thần của mùa thu Cách mạng, của “nắng Ba Đình” 79 năm trước luôn là mạch nguồn được các thế hệ cháu con tiếp nối. Tinh thần ấy, hào khí ấy luôn khơi gợi và tiếp sức trong mỗi người ý chí, khát vọng vươn tới để xây dựng cuộc sống mỗi gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu.             

Nguyên Phúc

   

Các tin khác

  • Phòng chống sốt xuất huyết từ sớm, từ cơ sở
  • Công đoàn UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn
  • Tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng
  • Tri ân những người ngã xuống
  • “Bước tiến” mới trong cải cách hành chính
  • Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Lễ đón Đội K53 về nước
  • Khó khăn, vướng mắc trong xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Trao tiền ủng hộ cho 3 chị em mồ côi ở xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy
  • Sự nguy hiểm của thời tiết cực đoan và những cảnh báo không thể xem nhẹ
  • Bộ Quốc phòng triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số" trong Quân đội
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Người dân phấn khởi vì tỷ lệ sâm Ngọc Linh nảy mầm cao
  • Vận hội để du lịch Măng Đen vươn ra biển lớn
  • Phòng chống sốt xuất huyết từ sớm, từ cơ sở
  • [INFOGRAPHIC] 5.342 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Kon Tum
  • Mở đợt cao điểm ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại từ 15/5 đến 15/6/2025
  • Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân nước bạn Lào và Campuchia
  • Hội thảo khoa học Các nghiên cứu mới về sâm Ngọc Linh - Thành tựu và ứng dụng

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt

Đất & Người Kon Tum

  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Thời gian qua, dù xã hội có nhiều thay đổi, nhưng cộng đồng người Xơ Đăng trên địa bàn tỉnh vẫn luôn nỗ lực bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng. Không cầu kỳ, không phô trương, kỹ nghệ này vẫn được người Xơ Đăng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn qua các thế hệ.
  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by