• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nghỉ lễ, “rừng” ồ ạt xuống “biển”

06/05/2018 17:59

​Xã hội càng phát triển, mọi người càng chú trọng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Chính lẽ đó, trong dịp nghỉ lễ này không hẹn mà gặp, rất nhiều xe ô tô biển kiểm soát 81 và 82 “hội tụ” về phố biển Quy Nhơn (Bình Định) để giải nhiệt và thưởng thức các loại hải sản.

Cũng như mọi gia đình khác, gia đình tôi dịp nghỉ lễ 30/4 này cũng tổ chức một chuyến du lịch xuống biển để các thành viên trong gia đình được vui chơi, ăn uống, thư giãn với nhau, xua tan những áp lực trong cuộc sống và quan trọng là nạp năng lượng cho những ngày tới.

Để có chuyến du lịch thoải mái, vui vẻ gia đình tôi cùng với gia đình em trai đã lên kế hoạch cho từng địa điểm đến, và đặt trước khách sạn gần cả tháng. Vậy mà khi đến nhận phòng chúng tôi còn phải đợi mất cả tiếng đồng hồ mới có. Trong thời gian ngồi đợi, có vài chục khách du lịch vào hỏi đặt phòng nhưng đều nhận cái lắc đầu của lễ tân.

Chị Võ Thị Thúy Liễu – phụ trách Khách sạn Hữu Nghị trên đường An Dương Vương cho biết: Tại thành phố Quy Nhơn, hầu hết các khách sạn đều tập trung trên đoạn đường này. Vào các dịp lễ, giá phòng thường tăng từ 40-70% so với ngày thường, nhưng đa số khách sạn đều “cháy” phòng. Những khách du lịch có kinh nghiệm thường gọi điện trước đặt phòng thì mới có.

Hơn 7h sáng ngày nghỉ lễ đầu tiên, trên đường Nguyễn Huệ, xe ô tô biển kiểm soát 81, 82 đậu kín cả hai bên đường làm ùn tắc giao thông cả đoạn đường dài này.

Một người dân sống tại đây bức xúc chia sẻ: Nhiều đường nội thị trong thành phố đã có từ lâu đời nên không thể cơi nới thêm được, vì vậy lòng đường hẹp so với những đường mới mở sau này. Ngặt nỗi trên đường này lại có rất nhiều quán ăn sáng bún cá nổi tiếng như: Mười Thu, Ngọc Liên, Phượng Tèo, Quê Hương... mà lượng khách du lịch về đây ăn rất đông nên đường này thường xuyên xảy ra kẹt xe.

Lượng du khách đổ về khiến bãi biển thành phố Quy Nhơn chật cứng người. 

 

Còn bãi tắm thì thôi khỏi phải bàn, khách du lịch đổ về đây vào dịp nghỉ lễ đông như kiến, khiến bãi biển thành phố chật cứng người, hầu hết là khách từ Kon Tum và Gia Lai xuống.

Chị Nguyễn Thị Minh Ái, một du khách đến từ Gia Lai cho biết: Vợ chồng tôi đều là giáo viên, áp lực trong công tác giảng dạy rất nặng, nên hễ có dịp nghỉ lễ dài ngày là gia đình tôi đều tổ chức đi du lịch cả nhà cho thư giãn. Vì ở trên rừng nên mỗi lần được nghỉ lễ gia đình tôi thường chọn xuống biển để các cháu được thỏa thích tắm biển và thưởng thức các loại hải sạn. Mà mỗi lần xuống biển là các cháu hào hứng và thích thú lắm.

Ngày nghỉ lễ thứ hai, chúng tôi về thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) để khám phá Nhà thờ Mằng Lăng, Đảo Nhất Tự Sơn, Ghềnh Đá Dĩa và Vịnh Xuân Đài. Mặc dù còn rất nhiều địa danh đáng đến nhưng vì thời gian gói gọn trong một ngày nên chúng tôi đành khất lại dịp sau.

Sau bữa trưa thưởng thức các món hải sản vừa tươi ngon vừa rẻ ở trung tâm thị xã Sông Cầu, chúng tôi tìm đến địa điểm mà rất nhiều khách du lịch mách để mua về làm quà, đó là tôm khô một nắng rất nổi tiếng ở phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu.

Tôm một nắng ở thị xã Sông Cầu

 

Chị Lê Thị Thủy người dân ở vùng này cho biết: Tôm được đánh từ biển về vào lúc chiều tối, đem về rửa sạch ngay rồi luộc để bóc vỏ cho kịp, mọi công đoạn sơ chế phải xong trước 6h sáng để kịp phơi nắng. Đặc biệt tôm này chỉ phơi một nắng. Vỏ tôm sau khi bóc phơi khô đem xay trộn với cám làm thức ăn để nuôi hải sản.

Nhìn thấy tôm phơi ngoài trời nắng gắt mà không một con ruồi đậu vào, tôi nghĩ chắc có trộn thuốc nên thắc mắc hỏi, chị Thủy giải thích: Trời nắng gắt thế này thì không có ruồi nào dám đậu vào, chị cam đoan không dùng thuốc gì cả, vì đây là nghề lâu đời của bà con, nếu dùng thuốc thì ảnh hưởng đến người trực tiếp làm. Còn nếu gặp lúc trời râm hoặc mưa thì người dân ở đây dùng cách sấy khô.

Cổng chính vào khu du lịch Cửa Biển

 

Trở lại thành phố Quy Nhơn để sáng hôm sau chúng tôi lại tiếp tục cho chuyến tham quan cuối cùng tại khu du lịch Cửa Biển. Cách trung tâm thành phố khoảng 7km, nằm ngay bờ bắc cầu Thị Nại. Đây là khu du lịch “xanh” phục vụ mọi lứa tuổi, vé vào cửa không đắt lắm, người lớn 20 ngàn, trẻ em 10 ngàn.

Vào tham quan khu du lịch, rất may tôi gặp được chị Võ Thị Thủy - Giám đốc khu du lịch Cửa Biển. Chị cho hay: Khu này có tổng diện tích 300ha, mới đưa vào khai trương được mấy ngày nhưng lượng khách tới đông lắm. Trong 2 ngày lễ vừa rồi (29 - 30/4) đã có tới 12 nghìn lượt khách vào tham quan, mặc dù khu vui chơi chưa hoàn thiện nhưng du khách vào đây cũng rất hài lòng về sự bố trí khu vui chơi khá hợp lý.

Kết thúc kỳ nghỉ dài ngày để quay về với cuộc sống thường nhật, trong sự tiếc nuối của các thành viên trong gia đình. Nhưng những gì chúng tôi trải nghiệm được thật vô cùng lý thú và nhờ có những chuyến du lịch như vầy, chúng tôi mới có dịp gắn kết mọi thành viên trong đại gia đình lại với nhau.

Bài và ảnh: Gia Thịnh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by