• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nghị lực của một người thầy

28/10/2021 06:01
  • >> Thầy giáo điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác
  • >> Thầy giáo tận tâm “gieo chữ” vùng cao

Ở Trường TH-THCS Đăk Rơ Wa (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum), thầy A Mik được nhiều học sinh yêu quý, đồng nghiệp kính trọng, bởi đôi chân thầy Mik không được lành lặn, nhưng ngày ngày vẫn hết lòng vì đàn em thân yêu.

Tranh thủ khoảng thời gian trống tiết ngắn ngủi, thầy A Mik tâm sự với chúng tôi về cuộc đời của mình. Lúc thầy Mik hơn 1 tuổi, một cơn sốt rét đã khiến chân phải teo lại. Từ đó phải chống nạng mới có thể đi lại. Những năm tháng đi học, thầy Mik chỉ biết dựa vào những người bạn để đưa đến trường, có hôm thì được bạn cõng, có ngày thì đi xe đạp. Nhà thầy Mik ở thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, cách điểm trường gần 2 cây số.

Thầy Mik kể: Ngày ấy, đường đi lại khó khăn, muốn đến trường phải lội qua con suối. Có lần, bạn tôi cõng qua suối, không may trượt chân ngã, quần áo ướt sũng, hai đứa phì cười. Chính vì thế, mỗi lần đi học tôi đều mang thêm 1 bộ đồ dự phòng những khi gặp sự cố.

Gia đình có truyền thống giáo dục, nên từ khi còn nhỏ, thầy A Mik đã tự nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Dù khó khăn trong đi lại, nhưng chưa có giây phút nào thầy A Mik nản lòng, muốn buông bỏ việc học. Khi học hết cấp 3, thầy A Mik tiếp tục theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, quyết tâm đạt được ước mơ trở thành thầy giáo.

Sau nhiều năm cố gắng, sống tự lập tại kí túc xá trong trường, thầy A Mik đã trở thành thầy giáo dạy môn Địa lý và Giáo dục công dân, dạy tại Trường TH-THCS Đăk Rơ Wa vào năm 2010.

Thầy Mik luôn tận tụy trong công việc. Ảnh: V.T

 

“Được trở thành thầy giáo và dạy cho các em học tại địa phương mình sinh sống và niềm hạnh phúc nhất của tôi. Các em học sinh nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tôi muốn góp một phần công sức, những kiến thức của bản thân để giúp các em thêm hiểu biết, sau này trở thành những công dân tốt cho xã hội” - thầy A Mik chia sẻ.

Tưởng chừng cuộc đời thầy A Mik sẽ bình yên cho đến khi tai họa ập đến vào đầu năm học 2020. Thầy Mik vẫn còn nhớ như in tối 5/9/2020, đang trên đường trở về nhà thì va chạm với hai thanh niên đi hướng ngược lại tại cầu treo Kon Klor. Vụ tai nạn đã khiến chiếc chân lành lặn còn lại trở nên tàn phế khi va đập mạnh xuống thành cầu.

Khi biết mình không thể chống nạng đi lại mà phải ngồi xe lăn để di chuyển, thầy A Mik vô cùng bất lực và hụt hẫng. Nhưng nỗi đau lớn hơn mà thầy Mik phải chịu đựng khi đấy là người vợ thầy vào tỉnh Long An làm ăn bấy lâu đã cắt đứt liên lạc với chồng, con khi nghe hung tin thầy A Mik bị nạn.

Suốt học kỳ I, năm 2020, thầy A Mik phải tạm xa mái trường để điều trị. Ngoài đứa con trai 2 tuổi thì bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng là những người thay phiên nhau bên cạnh và chăm sóc thầy, còn người vợ thì không có một cuộc điện thoại hỏi thăm.

“Vợ tôi vào đó làm 4 năm nay nhưng chưa về thăm nhà lần nào. Những năm đầu mới vào thỉnh thoảng còn gọi điện, gửi tiền về nuôi con. Hai năm gần đây thì không nghe tin tức gì của vợ, gọi điện thì thấy số điện thoại đã bị khóa. Con trai tôi cũng không hỏi thăm về mẹ nó, mỗi lần nhìn con mình, tôi có thêm động lực để tiếp tục làm việc” - thầy A Mik tâm sự.

Nén lại nỗi đau, học kỳ II năm 2020, thầy Mik tiếp tục hành trình gieo chữ với một công cụ hỗ trợ mới là chiếc xe lăn. Thầy trở lại trường trong sự mong mỏi, chào đón của học sinh và đồng nghiệp. Một hành trình mới bắt đầu!

Những ngày đầu giảng dạy trên chiếc xe lăn, mọi thứ với thầy Mik thật bỡ ngỡ và khó khăn. Nhưng với sự chuẩn bị chu đáo trong từng bài dạy, cùng với sự hỗ trợ của nhà trường, giúp đỡ của học sinh, thầy A Mik đã tự tin với hình ảnh người “thầy giáo xe lăn”.

Từng bài giảng của thầy A Mik đều được chuẩn bị rất chu đáo bằng phương pháp áp dụng công nghệ thông tin. Các câu hỏi, nội dung, hình ảnh… đều được thầy A Mik thể hiện trên máy tính, sau đó trình chiếu lên ti vi trong lớp và giảng dạy cho học sinh.

Thầy Phan Đình Kiên - Hiệu Trưởng Trường TH - THCS Đăk Rơ Wa cho biết: Để thầy A Mik thuận tiện trong công tác giảng dạy, nhà trường đã tạo điều kiện sắp xếp 1 lớp học có thiết kế riêng để thầy dễ dàng đi lại. Mỗi lần các em học sinh có tiết của thầy Mik thì đến lớp này học để thầy Mik không phải di chuyển. Thầy A Mik là một thầy giáo nghị lực, trong quá trình giảng dạy, thầy luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các hoạt động, các lớp tập huấn đổi mới chương trình giáo dục. Thầy Mik là 1 giáo viên ứng dụng rất tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy, là tấm gương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường học hỏi theo.         

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by