Nghĩa tình của nữ quân nhân trong đại dịch Covid-19
Thực hiện cuộc vận động của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nữ quân nhân Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã và đang tích cực tham gia nhiều việc làm thiết thực, nghĩa tình để cùng chung tay, góp sức dập dịch.
Thiếu tá Nguyễn Thị Lương - Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, nữ quân nhân Bộ CHQS tỉnh không ngại nguy hiểm đến tính mạng khi tham gia phục vụ, tuyên truyền trong vùng cách ly dịch Covid-19; tranh thủ thời gian rảnh để may những chiếc khẩu trang vải tặng cho CBCS và đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.
“Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận và cách ly y tế hàng trăm công dân đến từ các nước có dịch, công dân tiếp xúc với người bệnh dương tính Covid-19 và công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Đồng nghĩa với đó, các nữ quân nhân phải bám trụ tại các địa điểm khu cách ly để phục vụ bữa ăn hàng ngày cho các công dân. Bắt đầu từ 3 giờ sáng đến 18 giờ tối mỗi ngày, từ khâu quản lý, tiếp phẩm, nấu ăn đến đóng hàng trăm hộp cơm trong một ngày tại khu cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện Bộ CHQS tỉnh và Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh (cơ sở 1), là những công việc hàng ngày của các nữ quân nhân trong LLVT tỉnh. Vất vả là vậy, nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các nữ quân nhân đều rất tích cực, nhiệt tình, đầy trách nhiệm” - Thiếu tá Nguyễn Thị Lương cho biết thêm.
|
Nữ quân nhân Nguyễn Thị Thanh Thương - nhân viên nấu ăn tại Trung tâm Huấn luyện Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Vừa phải đảm nhiệm công tác quản lý, vừa phải trực tiếp nấu ăn, tối về tôi lại may khẩu trang tặng người nghèo. Để đảm bảo bữa cơm ngon, đủ chất dinh dưỡng, tôi và chị em trong bộ phận nấu ăn thống nhất thực đơn trong ngày. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh cũng như thời tiết giao mùa hiện nay, chị em luôn chú trọng đến khâu vệ sinh an toàn thực phẩm.
“Thấy mọi người ăn hết phần cơm do mình nấu, mọi mệt mỏi đều tan biến hết” - chị Thương vui vẻ tỏ bày.
Nữ quân nhân Đặng Thị Thu tâm sự: Nhà chị ở cách đơn vị hơn 5 km, có hôm phải đi làm từ 3 giờ sáng để bảo đảm kịp nấu bữa ăn sáng cho công dân ở khu cách ly. Nấu ăn phục vụ ở đây vất vả gấp 3 - 4 lần phục vụ nấu ăn cho CBCS, bởi vì vừa phải lo tiếp phẩm, trực tiếp nấu ăn, vừa phải đóng gói từng hộp cơm, đóng hàng trăm túi nước mắm, túi canh... rồi mang đến từng phòng cho công dân trong khu cách ly. Đó là chưa kể những khó khăn khi nữ quân nhân còn phải phục vụ chu đáo, tận tình nhu cầu khẩu vị của một số công dân khó tính nữa.
Còn với các nữ quân nhân tăng cường, mặc dù không phải chuyên ngành nấu ăn, nhưng chị em đều thể hiện "nữ công gia chánh" phụ giúp các khâu, các phần việc được giao chu đáo, góp phần mang lại bữa cơm ngon, canh ngọt cho công dân tại khu cách ly. Vất vả nhất vẫn là 4 nữ quân nhân tham gia phục vụ nấu ăn cho các công dân tại khu cách ly tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh (cơ sở 1). Ở đây, chị em phải trực tiếp nấu ăn ở ngoài trời, vì vậy, mới 2 ngày mà ai nấy đều đen sạm.
|
Cảm động trước sự vất vả của các nữ quân nhân, chị Nguyễn Thị Lâm- công dân đang cách ly tại khu cách ly tập trung cho biết: “Mặc dù biết từ Lào về Việt Nam sẽ phải thực hiện cách ly, thế nhưng 2 mẹ con em vẫn quyết định trở về quê hương. Ở đây, mọi người được chăm sóc tốt, khẩu phần ăn đầy đủ và ngon”.
Thiếu tá Nguyễn Thị Lương cho biết thêm: Trong thời gian qua, nữ quân nhân Bộ CHQS tỉnh may và cung cấp gần 2.000 khẩu trang vải khử khuẩn phát tặng CBCS và bà con nghèo tại đơn vị kết nghĩa. Kinh phí may khẩu trang do các nữ quân nhân tự nguyện đóng góp và kêu gọi bạn bè hỗ trợ. Mỗi người một việc, người thì lo mua nguyên vật liệu; người nào có máy khâu, biết may vá thì thực hiện công đoạn cắt, may; những người khác không có tay nghề thì phụ giúp giặt, là, khử trùng và đóng gói. Ngoài ra, các nữ quân nhân còn vận động một số cơ sở may bên ngoài giúp đỡ may hàng trăm chiếc khẩu trang. Công việc cũng chỉ tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, nên các nữ quân nhân phải sắp xếp hài hòa công việc cơ quan, công việc gia đình để có thời gian may khẩu trang.
Là một trong những người khởi xướng phong trào may khẩu trang vải, chị Y Việt Trang - nhân viên nấu ăn Ban CHQS huyện Đăk Hà chia sẻ: “Những lúc này, chị em nỗ lực rất nhiều, có khi làm xuyên cả trưa rồi đi làm luôn, buổi tối ăn cơm xong là làm đến 11-12 giờ đêm mới ngủ. Vất vả là vậy, nhưng thấy việc ý nghĩa nên có động lực cho chị em lắm!”.
Khó khăn, thách thức vẫn đang còn ở phía trước, bởi tình hình dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với những việc làm thiết thực, nghĩa tình của mình, các nữ quân nhân LLVT tỉnh đã và đang góp phần chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19.
Vĩnh Hà