• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ngọc Hồi - Phu Vông thắm tình đoàn kết

18/07/2017 07:06

Chính thức kết nghĩa vào năm 2004, đến nay, huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum) và Phu Vông (tỉnh Attapư, Lào) đã 13 lần luân phiên tổ chức hội nghị thường niên nhằm trao đổi thông tin, giao lưu tìm hiểu và triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; thắt chặt đoàn kết, cùng phát triển.

Nhìn lại 13 năm kết nghĩa, ông Trần Văn Chí - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết: Cùng với hoạt động ngoại giao, gặp gỡ, giao lưu để tăng cường hiểu biết lẫn nhau nhân dịp đón năm mới và luân phiên tổ chức hội nghị thường niên; huyện Ngọc Hồi và Phu Vông đã chung tay, đồng thuận tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng hai địa phương. Trước hết, hai bên phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; thông tin hướng dẫn thực hiện các quy định về xuất - nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Bờ Y - Phu Cưa; phối hợp tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới; làm tốt công tác bảo vệ đường biên, mốc giới; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động chống xâm nhập, vượt biên trái phép; tăng cường phòng, chống gian lận thương mại, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới...

Giao lưu giữa Trường THCS Bờ Y và Trường THCS-THPT Nang Hèo. Ảnh: N.H

 

Thắt chặt mối quan hệ, huyện Ngọc Hồi và Phu Vông đã tạo điều kiện để làng Iệc (xã Bờ Y, Ngọc Hồi) kết nghĩa với bản Phu Cưa (cụm bản Xổm Bun, Phu Vông) huyện bạn; Trường THCS Bờ Y “buộc chỉ cổ tay” cùng Trường THCS- THPT Nang Hèo... Bên cạnh đó, huyện Ngọc Hồi còn tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Lào nói chung, huyện Phu Vông nói riêng qua lại, khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi. Năm 2008, huyện Ngọc Hồi đã hỗ trợ Phu Vông 15.000 USD để đầu tư lắp đặt mạng lưới điện làng Phu Nhang.

Đặc biệt, từ ngày 4 - 6/6/2017, nhân chuyến công tác, khảo sát tình hình thực tế xây dựng Vườn Hữu nghị (huyện Phu Vông), đoàn đại biểu lãnh đạo huyện Ngọc Hồi do Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi -Trần Văn Chí làm trưởng đoàn đã hỗ trợ giống, vật tư, phân bón và tiến hành trồng 60 cây dừa, 2 cây bách tại Vườn Hữu nghị. Hoạt động này được tiến hành đúng vào dịp kỷ niệm ngày Môi trường thế giới (5/6) càng mang ý nghĩa thiết thực.

Trồng cây tại vườn Hữu nghị. Ảnh: N.H

 

Ông Nguyễn Tài Thu - Chánh Văn phòng UBND huyện Ngọc Hồi cho hay: Vườn Hữu nghị được hai huyện phối hợp xây dựng tại huyện Phu Vông theo tinh thần Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị thường niên lần thứ 12 giữa hai huyện. Căn cứ vào quy hoạch tổng thể 6ha tại tại làng Vông Xổm Phu, Vườn Hữu nghị được thiết kế thành các khu vực để trồng cây lưu niệm, làm nhà truyền thống, nhà làm việc, khu vực trồng cây ngắn ngày, trồng cây ăn quả, khu vực chăn nuôi, ao cá… Đến nay, trên diện tích vườn đã được khai hoang, làm hàng rào, một số hạng mục như nhà truyền thống, nhà bảo vệ, khu vực trồng cây lưu niệm, cây ăn quả đã được đầu tư, bước đầu hình thành. Tổng kinh phí đóng góp của hai huyện hơn 76 triệu kip, tương đương 200 triệu đồng Việt Nam.

Theo ông Trần Thanh Tùng- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngọc Hồi, Vườn Hữu nghị không chỉ được tạo cảnh quan đẹp, để mọi người đến tham quan, thư giãn; mà còn được xây dựng theo mô hình trang trại khép kín, trình diễn những mô hình trồng trọt, chăn nuôi kiểu mẫu; để đồng bào địa phương đến tìm hiểu thực tế, học hỏi kinh nghiệm sản xuất.

“Với mong muốn xây dựng Vườn Hữu nghị thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hữu nghị Ngọc Hồi- Phu Vông, Kon Tum- Attapư, sắp tới, trên cơ sở khảo sát thực tế và nguyện vọng của phía bạn, huyện Ngọc Hồi sẽ tiếp tục đầu tư các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu, đất đai… ở đây” - ông Trần Văn Chí khẳng định.

Bài, ảnh: Nghĩa Hà

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by