• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

17/09/2021 13:07

Cần cù - siêng năng - bền bỉ, phát huy phẩm chất của người lính trong cuộc sống thường ngày, ông Nguyễn Đăng Chính - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi) trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình ở địa phương.

Đến thôn Măng Tôn (xã Pờ Y), tôi có dịp được ghé thăm mô hình vườn, ao, chuồng của ông Nguyễn Đăng Chính. Đưa tôi tham quan khu vườn của mình, ông Chính mở lòng tâm tư: So với những hộ làm nông khác, khu đất sản xuất của gia đình tôi không lớn, chỉ khoảng 1ha. Chính vì vậy, tôi đã suy nghĩ, tham khảo nhiều nơi để xây dựng, canh tác các loại cây trồng, vật nuôi sao cho hợp lý, đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình.

Trong mô hình vườn, ao, chuồng của mình, ông Chính đã  lựa chọn 3 loại cây ăn quả là chôm chôm, sầu riêng, nhãn trồng xen với cây cà phê. Việc trồng xen này, theo ông Chính là nhằm tận dụng hết diện tích đất còn trống, đồng thời tạo bóng mát và chắn gió cho cây cà phê có điều kiện phát triển. Hiện tại, ông đang có 40 cây chôm chôm, 30 cây sầu riêng và 30 cây nhãn.

“Đối với chôm chôm, trung bình mỗi cây cho hơn 1 tạ quả mỗi mùa, theo đó hàng năm, tôi thu về số tiền khoảng 60 triệu đồng (đã trừ chi phí). Còn với cây sầu riêng, mỗi cây tôi thu khoảng 5 triệu đồng, tuy nhiên vì số lượng đậu quả không đồng đều, kèm thêm chi phí phân bón bổ sung khá nhiều, nên một mùa tôi chỉ thu được khoảng trên 65 triệu đồng (đã trừ chi phí). Riêng đối với cây nhãn, lợi nhuận thu về ít hơn 2 loại cây còn lại, khoảng 30 triệu đồng mỗi năm”- ông Chính nhẩm tính rồi cho hay.

Ông Chính trồng chôm chôm phát triển kinh tế. Ảnh: T.T

 

Với diện tích cà phê, bằng những kiến thức học tập, tiếp thu qua sách vở, internet và qua thực tiễn canh tác, ông Chính luôn chú trọng thực hiện đúng kỹ thuật chăm bón đã biết. Nhờ vậy, vườn cà phê của gia đình ông luôn phát triển ổn định, ít bị bệnh. Hàng năm, riêng cây cà phê mang về cho ông khoản thu nhập khoảng 40 triệu đồng (đã trừ chi phí).

Ông Chính còn làm chuồng trại để chăn nuôi heo sọc dưa, nhím và dúi. Ông tâm sự: “Đàn heo của tôi vừa xuất bán gần hết rồi, giờ chỉ giữ lại vài cặp heo mẹ để gây lại đàn. Được cái giống heo sọc dưa này thích nghi tốt lắm, lại ít bị bệnh, nên chẳng mấy chốc sẽ lại đông thôi. Trung bình hàng năm, tôi nuôi tầm 40 - 50 con heo sọc dưa, thu nhập khoảng 60 triệu đồng (đã trừ chi phí).

Đối với việc nuôi nhím và dúi, ông Chính cũng là người đã có trên 5 năm kinh nghiệm. Theo ông chia sẻ, đây là loại “nuôi chơi mà kiếm tiền thật”, bởi 2 giống này rất được giá trên thị trường trong những năm qua. Hàng năm, ông Chính nuôi khoảng 25 - 30 con nhím và 20 con dúi, đem lại nguồn thu trên 30 triệu đồng/năm.

Chỉ tay về hướng sau vườn, ông Chính chia sẻ: “Tận dụng rìa đất sau nhà bỏ không, tôi trồng thêm cây mía, rau để tạo thức ăn cho đàn nhím và dúi. Bên cạnh đó, vào mỗi sáng sớm, tôi ra chợ thu gom rau quả bị dập, hư hỏng cho chúng ăn thêm. Nhờ vậy, tôi không phải tốn nhiều chi phí để chăn nuôi, chỉ cần gây đàn và theo dõi, chăm sóc chúng phát triển ổn định”. 

Cùng với trồng trọt, chăn nuôi, ông Chính đầu tư thêm 7 sào đất để đào ao nuôi cá. Sau khi nghiên cứu và tham khảo nhiều mô hình ở các nơi, ông đã quyết định nuôi chung 5 loại cá, gồm trắm cỏ, cá mè, cá trôi, cá chép và rô phi. Theo ông chia sẻ, bởi 5 giống này kiếm ăn ở các tầng nước khác nhau nên việc nuôi chúng trên cùng một diện tích sẽ giúp tiết kiệm lượng thức ăn đáng kể. Ví dụ như: Cá mè  ăn ở trên, cá trắm cỏ ăn ở tầng trung, trong khi cá trôi, cá rô phi và cá chép ăn ở tầng đáy. Hàng năm ông Chính chi khoảng 10 triệu tiền cá giống, khi xuất bán thu về từ 25 – 30 triệu đồng (đã trừ chi phí).

Không dừng lại ở mô hình vườn, ao, chuồng, ông Chính còn đầu tư  để mở thêm cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng và các loại máy móc phục vụ trong sản xuất nông nghiệp. Bởi ông nhận thấy đây là thị trường có tiềm năng lớn, chưa có nhiều người kinh doanh. Việc mua bán vật liệu của gia đình ông ngay từ bước đầu khá suôn sẻ, bình quân mỗi năm đem lại thu nhập khoảng 140 triệu đồng (đã trừ chi phí). 

Với những nỗ lực của mình, vừa qua ông Chính đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh trao danh hiệu Hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2020.

Tất Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by