• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Người dân chen chúc gửi hàng đi Thành phố Hồ Chí Minh

22/08/2021 06:15

Ngày 21/8, người dân ở thành phố Kon Tum ùn ùn đi gửi nhu yếu phẩm cho người thân ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau thông tin thành phố này sẽ tăng cường các biện pháp chống dịch vào ngày 23/8, và nhà xe sẽ chạy những chuyến cuối cùng vào đêm 21/8.

Tại nhà xe T.A trên đường Trần Phú, 14 giờ ngày 21/8,  người đến gửi hàng về Thành phố Hồ Chí Minh khá đông. Các mặt hàng chủ yếu là rau, trái cây, trứng, nấm, cá, thịt... được đóng gói vào thùng xốp kỹ lưỡng.

Bên trong, khách chen chúc, thời tiết năng nóng, nên cả người gửi và nhân viên nhà xe đều tỏ ra khá mệt mỏi. Bên ngoài, xe máy, ô tô đậu tràn cả ngoài đường.

 

Rất đông người dân đến gửi hàng đi Thành phố Hồ Chí Minh chiều 21/8. Ảnh: HL

 

Vừa toát mồ hôi kiểm hàng vừa giao phiếu, một nam nhân viên của nhà xe cho biết, nhiều ngày qua, nhà xe vẫn nhận hàng vận chuyển đi Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng số lượng hàng gửi hôm nay tăng mạnh, vẫn chủ yếu là hàng nhỏ lẻ đóng gói kiểu gia đình, cá nhân chứ không phải buôn bán.

Sau một lúc chen lấn toát mồ hôi, ông Nguyễn Văn N. (đường Duy Tân, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) cũng gửi được 2 thùng hàng vừa to vừa nặng cho nhân viên nhà xe.

Cầm phiếu nhận hàng trên tay, ông N. cho biết có cô con gái làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Do dịch bùng phát nên kẹt lại, không về được, ông cũng khuyên con gái chấp hành “ở đâu ở yên đấy”, hàng tuần ông vẫn gửi nhu yếu phẩm vào cho con.

Do lo ngại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều biện pháp tăng cường để siết chặt các biện pháp chống dịch từ ngày 23/8, lại nghe thông tin nhà xe T.A sẽ chạy chuyến cuối cùng nên tôi vội vàng mua lương thực, thực phẩm gửi cho con.

Ông N. cũng thừa nhận rằng, dù đã dự đoán trước sẽ có nhiều người gửi hàng, nhưng không nghĩ lại đông đến như vậy. “Bản thân tôi cũng thấy ngại, nhưng vì lỡ đến rồi, nếu quay về thì lỡ mai xe không chạy nữa, sẽ không gửi được lương thực, thực phẩm cho con, nên lại ráng chen vào. Tất nhiên là tôi có đeo khẩu trang và mang găng tay”- ông N. cho hay.

Xe máy và ô tô đậu tràn ra lòng đường. Ảnh: HL

 

Trong khi đó, trao đổi với nhân viên nhà xe T.A (qua điện thoại), chúng tôi nhận được câu trả lời: Hiện nay nhà xe vẫn đang nhận hàng gửi đi Thành phố Hồ Chí Minh bình thường.

Vậy còn ngày mai thì sao, nghe nói hôm nay là chuyến cuối? Tôi hỏi. Cô nhân viên trả lời: Em cũng chưa biết tình hình thế nào. Vì đến giờ phía Công ty chưa có chỉ đạo gì mới.

Theo quan sát của chúng tôi, tất cả người đến gửi hàng và nhân viên đều mang khẩu trang, nhưng không đảm bảo các quy định 5K, nhất là về khoảng cách, cũng như quy định phòng dịch theo các chỉ thị, công điện của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Nhu cầu gửi nhu yếu phẩm cho người thân đang ở trong Thành phố Hồ Chí Minh của người dân là chính đáng, tuy nhiên, trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, mọi hoạt động không thể như trong trạng thái bình thường, mà cần chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch.

Vì vậy, hơn bao giờ hết, khách hàng và doanh nghiệp, chủ phương tiện, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ cần thống nhất nhận thức với trách nhiệm cao nhất để thực hiện 5K, không để dịch bệnh lây lan do hoạt động giao nhận hàng hóa trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và tổ cộng đồng phòng chống Covid-19 cần tăng cường giám sát việc chấp hành phòng, chống dịch tại các điểm giao, nhận hàng.

Hồng Lam

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by