• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Người dân chủ động dừng nhiều hoạt động để phòng chống Covid- 19

29/01/2021 11:48

Ngay khi nắm thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng tại 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, nhiều người đã hủy các hoạt động tất niên, liên hoan cuối năm để góp sức phòng chống dịch bệnh.

Theo kế hoạch, chỉ còn vài ngày nữa là chuyến thiện nguyện mang yêu thương về với người dân tại 2 xã Đăk Nên (huyện Kon Plông) và Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy) bắt đầu. Thế nhưng, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng tại 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, chị Ngọc Trai (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết định tạm hoãn chuyến đi.

Chị Ngọc Trai cho biết, suốt thời gian dài, cả đoàn vừa liên lạc, khảo sát, kêu gọi mạnh thường quân, chuẩn bị gần 200 suất quà với mong muốn góp sức, mang đến cho bà con vùng sâu, vùng xa một cái Tết no ấm, đến phút chót không thể thực hiện được nên ai nấy đều hụt hẫng, tiếc nuối. “Nhưng đó là quyết định cần thiết. Bởi khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cả đoàn phải tự giác chấp hành việc hạn chế di chuyển từ các địa phương với nhau để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và góp sức ngăn chặn dịch bệnh, không để lây lan. Đoàn đang tính toán lại, tham khảo cơ quan y tế, nếu được sẽ thực hiện việc trao quà trong điều kiện tuân thủ đúng, đủ các quy định phòng chống dịch theo hướng dẫn” – chị Ngọc Trai chia sẻ.

Anh A Pơ Lang, Bí thư Đoàn xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy thông báo hoãn Hội thi “Âm vang cao nguyên” cồng chiêng múa xoang mừng Đảng, mừng Xuân gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên facebook. Ảnh: HT
 

Ngay khi nắm thông tin về tình hình dịch bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh, anh A Pơ Lang- Bí thư Đoàn xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy cũng sử dụng nhiều hình thức thông báo với người dân trong xã hoãn Hội thi “Âm vang cao nguyên” cồng chiêng múa xoang mừng Đảng, mừng xuân gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc dự kiến diễn ra vào ngày 31/1. Cùng với thông báo, anh cũng chia sẻ lại thông điệp 5k “khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế” và vận động mọi người cùng chấp hành theo. “Suốt mấy tháng trời dành thời gian, công sức, chuẩn bị chu đáo, thế nhưng, giờ đây, để đảm bảo an toàn, mọi hoạt động đành phải tạm gác nên cũng khá tiếc. Thời điểm này, an toàn là trên hết, tạm gác hội thi này để ra Tết, liên hoan mừng khống chế thành công Covid-19” - anh lạc quan chia sẻ.

Không riêng người dân, để phòng chống dịch, hầu hết các công ty, các tổ dân phố đều tạm gác các hoạt động liên hoan, tất niên cuối năm. Anh Nguyễn Đông Hà, tổ 5, phường Trường Chinh cho biết: “Xóm tôi đã thống nhất tất niên vào cuối tuần này, bây giờ phải thông báo hoãn. Dù trong xóm không có ai đi về Hải Dương, Quảng Ninh, tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan. Chúng tôi cũng vận động nhau phải đeo khẩu trang, giữ vệ sinh chung cũng như góp sức phòng chống dịch”.

Đã đặt vé máy bay về Hà Nội cách đây vài tháng để về quên đón Tết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, gia đình chị Nguyễn Thị Thư (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) quyết định hủy vé. “Chắc chắn là bị mất tiền rồi nhưng sức khỏe, an toàn là trên hết. Dù ngóng chờ con về sum họp nhưng người thân ở Hà Nội cũng khuyên chúng tôi không về, để đón Tết an toàn” – chị Thư cho hay.

Không chỉ tạm hoãn các công việc, chương trình, người dân trên địa bàn tỉnh cũng chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng cũng như rửa tay khử khuẩn, hạn chế tụ tập nơi đông người. Bà Nguyễn Thị Nhàn, tiểu thương ở chợ Duy Tân cho biết, từ sáng 28/1, khi nghe thông tin về dịch Covid-19, bản thân bà tự trang bị khẩu trang để đeo trong quá trình bán hàng. “Chúng tôi ở chợ, tiếp xúc nhiều người nên phải tự phòng tránh cho bản thân. Dịch bệnh Covid-19 rất nguy hiểm, tuyến đầu đang vất vả, gồng sức, căng mình phòng chống dịch, hơn lúc nào hết, mỗi người dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm” – bà Nhàn cho hay.

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, mong rằng người dân trên địa bàn tỉnh chủ động nắm thông tin, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chung tay, góp sức phòng chống dịch để có thể đón một mùa Tết an toàn, không Covid -19.

Hoài Tiến

 

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by