• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Người dân tộc Thái ở thôn Thanh Xuân

14/10/2021 13:01

Nghe theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, năm 2000, gần 300 hộ dân ở xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã đi xây dựng vùng kinh tế mới tại làng Thanh Hóa, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy (nay chia thành 2 thôn Thanh Xuân và thôn 4). Vượt qua muôn vàn khó khăn, người dân nơi đây đã xây dựng thôn Thanh Xuân ngày càng phát triển.

Đã 21 năm trôi qua, kể từ khi những nhát cuốc đầu tiên vỡ đất khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới ở vùng đồi núi heo hút, diện mạo mới thôn Thanh Xuân ngày nay đã khởi sắc rất nhiều.

Nhớ lại những ngày đầu đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhiều người dân ở thôn Thanh Xuân ngày nay vẫn không thể quên được những khó khăn, gian khổ nhưng cũng rất tự hào vì đã chiến thắng đói nghèo, vượt lên chính mình, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng xã Ya Xiêr ngày càng phát triển.

Ông Lương Văn Cương - một trong số gần 300 hộ dân đầu tiên lên đường đi vào thôn Thanh Xuân xây dựng vùng kinh tế mới nhớ lại: Hồi ấy, mỗi hộ dân chúng tôi được Nhà nước cấp 18m đất chiều ngang, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc dựng nhà, rồi khai hoang ruộng nước, chăn nuôi, trồng trọt, làm vườn. Do ở Thanh Hóa đất đai hạn hẹp, nên khi vào đến đây thấy đất đai rộng lớn, người dân chúng tôi ai nấy cũng đều hăng say lao động, khai hoang, phục hóa. Nhờ thế, chỉ một vài năm sau đó hầu hết đời sống của bà con trong thôn từng bước được ổn định; lương thực cơ bản được đảm bảo; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như điện, đường, trường, trạm cũng được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.

Đường vào thôn Thanh Xuân hôm nay. Ảnh: B.C

 

Đi một vòng thôn Thanh Xuân hôm nay, nhà cửa, đường sá đều sạch đẹp và xây dựng kiên cố, trong đó có rất nhiều nhà kiểu Thái khang trang mọc lên.

Ông Hà Văn Cường - Trưởng thôn Thanh Xuân cho biết: Nằm ngay dưới chân đồi của Khu di tích lịch sử điểm cao 995 - Chư Tan Kra, thôn Thanh Xuân hiện có 230 hộ với 935 nhân khẩu, trong đó có trên 98% dân số trong thôn là người dân tộc Thái. Hơn 20 năm trước, khi mới vào đây lập nghiệp, giao thông khó khăn, rừng núi, cỏ dại hoang vu, bệnh sốt rét thường xuyên xảy ra; dân cư thưa thớt; các mặt hàng thiết yếu phục vụ bà con không được đầy đủ. Không ít hộ dân đã dựng nhà ở tạm bằng tre nứa. Tuy nhiên, những khó khăn ấy nhanh chóng qua đi, hiện nay, bình quân trong thôn mỗi hộ dân có 3ha đất rẫy và 2 sào lúa nước. Cả thôn hiện có gần 300ha cây cao su đang thời kỳ khai thác; 20ha cây cà phê; hơn 200ha cây mì; 3ha cây ca cao; 2ha cây mắc ca. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, người dân trong thôn đã đẩy mạnh trồng cây ăn trái có múi, nhiều nhất là cây sầu riêng, ước trên địa bàn thôn hiện nay trồng được khoảng 80ha. Thu nhập bình quân đầu người của thôn Thanh Xuân tính đến cuối năm 2020 đạt 60 triệu đồng/người/năm.

Kinh tế phát triển kéo theo giáo dục, y tế, văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng phát triển theo. Tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, nạn tảo hôn nhiều năm nay không còn xảy ra; các nét văn hóa đặc trưng truyền thống của người dân tộc Thái vẫn được gìn giữ và duy trì thường xuyên trong các dịp lễ, tết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Chủ tịch UBND xã Ya Xiêr Nguyễn Văn Niệm khẳng định: Người dân thôn Thanh Xuân không chỉ cần mẫn, chịu khó lao động sản xuất mà còn rất linh động thay đổi cách nghĩ, cách làm trong việc mạnh dạn chủ động đưa những giống cây trồng mới có năng suất cao vào canh tác để tăng thêm thu nhập...        

Hơn 20 năm rời quê hương xây dựng vùng kinh tế mới, thế hệ đi khai hoang ngày ấy giờ cũng đang tiếp tục hăng say lao động, sản xuất. Chiều lại, khi việc ruộng rẫy tạm lắng, họ ngồi ôn lại chuyện xưa cùng con cháu bên những mảnh sân vườn sạch đẹp và dạy con cháu về tình đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương mới ngày càng giàu đẹp.

Bảo Châu

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by