• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum    Trao quyết định nghỉ hưu cho 23 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý    Chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hồng Kon Tum”    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy kiểm tra vận hành thử nghiệm mô hình cấp xã mới tại Kon Plông   

Xã hội

Người khuyết tật tiêu biểu ở Đoàn Kết

28/05/2022 13:10

Dự Hội nghị Biểu dương người khuyết tật tiêu biểu năm 2022 nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, tôi được nghe kể về sự nỗ lực của anh Lê Văn Thạch (38 tuổi, thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum), 1 trong 20 người khuyết tật tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị.

Anh Lê Văn Thạch là một người khuyết tật tiêu biểu, luôn biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: VT

 

Không rụt rè, nhút nhát, anh Lê Văn Thạch tự tin đứng trên sân khấu trước gần 100 đại biểu kể mọi người nghe về nỗ lực vượt qua những khó khăn do khuyết tật, vươn lên trong cuộc sống của mình.

Sinh ra ở xã Đoàn Kết, năm lên 2 tuổi, anh Thạch không may bị sốt dẫn đến bại liệt đôi chân, khiến việc đi lại của anh vô cùng khó khăn. Kinh tế gia đình không dư giả gì, mẹ anh Thạch phải làm đủ nghề để có thể nuôi anh ăn học. Học đến lớp 5, việc đi lại của anh Thạch ngày càng khó khăn, gia đình cũng không có người đưa anh đến trường học thường xuyên, nên anh phải nghỉ học.

“Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ, chỉ biết ở nhà phụ giúp mẹ chuyện cơm nước, khi ấy bản thân chỉ biết ước sau này có thể tìm được một công việc nào phù hợp để có tiền tự lo cho bạn thân, đỡ đần cho mẹ và giúp ích cho xã hội” – anh Thạch tâm sự.

Không chịu đầu hàng trước số phận, năm lên 14 tuổi, anh Thạch vào Thành phố Hồ Chí Minh xin vào làm tại xưởng sản xuất xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; rồi chuyển sang bán vé số; làm công nhân may… Gần 10 năm bươn chải nơi đất khách, anh Thạch dành dụm được một số vốn rồi quay về quê hương lập nghiệp.

Năm 2008, anh Thạch dùng hết số tiền mình tiết kiệm được đầu tư vào mô hình nuôi gà đẻ, với mong muốn sẽ có một công việc đem lại nguồn thu ổn định, vươn lên làm giàu. Thế nhưng, vì không trải qua lớp tập huấn nào về kiến thức nuôi gà, cũng chưa có kinh nghiệm nuôi gà nên mô hình đã không đem lại hiệu quả, khiến anh Thạch thua lỗ.

Năm 2009, trong một lần được giao lưu với đoàn văn nghệ của người khuyết tật biểu diễn tại Kon Tum, nhờ có giọng hát hay, anh Thạch được mời đi biểu diễn cùng đoàn và đã gặp, bén duyên với một cô gái trong đoàn, cùng bị khuyết tật như anh. Lúc mới cưới về, hai số phận đồng cảnh ngộ, mẹ anh Thạch đã tặng cho vợ chồng một căn nhà nhỏ.

Về chung một nhà, nhận thấy việc theo đoàn văn nghệ không còn phù hợp với hai vợ chồng nên anh Thạch quyết định tìm công việc khác. Nhà ở gần trường tiểu học, nên anh đã mở một quán nhỏ cho vợ mình bán, còn anh thì đi bán vé số trên chiếc xe ba bánh. Tối đến, trên chiếc xe ấy, hai vợ chồng tiếp tục kiếm tiền bằng tiếng hát của mình, bán kẹo tại các quán ăn, quán nước.

Năm 2012, niềm vui to lớn mà vợ chồng anh Thạch mong chờ đã đến khi gia đình anh chào đón cậu con trai đầu lòng khoẻ mạnh. Có con, đây là nguồn động lực lớn để anh Thạch tiếp tục làm việc, tiếp tục phấn đấu để trở thành một người cha tốt, một người khuyết tật có ích cho xã hội.

“Lúc đấy, tôi nghĩ rằng, nếu mình cứ mãi bán vé sống, bán hàng rong thì thu nhập chỉ ở mức đủ ăn qua ngày, không có chút dành dụm để phòng lúc ốm đau về sau nên tôi rất muốn thành lập một nhóm người khuyết tật cùng nhau làm chung một việc, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống” – anh Thạch tâm sự.

Năm 2016, mong muốn của anh cũng được chính quyền địa phương ủng hộ và cho phép thành lập nhóm chổi đót Người khuyết tật tự lực I với 14 thành viên tham gia, anh Lê Văn Thạch làm trưởng nhóm. Trong số 14 thành viên, có 5 thành viên là những người làm việc thường xuyên, và xem nghề làm chổi đót là công việc chính, mang lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

Là một thành viên của nhóm, cô Y Yiung (54 tuổi) ở thôn 8, xã Đoàn Kết cho biết: Tôi bị gù lưng, lao động rất khó khăn. Xin việc nhiều nơi họ không nhận, hoặc nhận làm được một thời gian tôi cũng phải nghỉ vì không phù hợp. Nhờ có nhóm làm chổi đót, tôi có công việc ổn định, thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng, đủ để tôi trang trải cuộc sống. Không chỉ tôi, các thành viên đang làm ở đây cũng cảm thấy may mắn khi có việc làm đem lại nguồn thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Ánh – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh cho biết: Anh Lê Văn Thạch là một người khuyết tật nỗ lực trong cuộc sống, luôn muốn phát triển bản thân để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Nhóm chổi đót Người khuyết tật tự lực I đã tạo được việc làm cho nhiều người khuyết tật khác, đây là một điều mà chúng tôi rất vui mừng. Thời gian qua, để hỗ trợ gia đình anh Thạch phát triển kinh tế, Hội đã trao tặng một con bò giống, đến nay bò đã sinh sản và phát triển rất tốt.

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
  • Cảm xúc về số báo cuối cùng
  • Khi mệnh lệnh được thực hiện bằng trái tim và khối óc
  • Cuộc sống luôn quanh ta
  • Trao tiền hỗ trợ cho cháu bé mắc bệnh tim, bị câm ở Tu Mơ Rông
  • 1.613 CB,CC,VC,NLĐ được hỗ trợ 25 triệu đồng
  • Hôm nay “tạm biệt” để ngày mai nói lời “xin chào”
  • Ấm lòng mùa thi
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
  • Cảm xúc về số báo cuối cùng
  • Khi mệnh lệnh được thực hiện bằng trái tim và khối óc

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương
  • Chùm ảnh: Hàng nghìn thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by